HÁT KHÚC TRỒNG NGƯỜI
Thành Nam, chốn "địa linh, nhân kiệt"
Bao Trạng nguyên, khoa bảng, anh tài...
Những mái trường thanh danh đẹp mãi
Trần Đăng Ninh, Phạm Hồng Thái... sáng ngời
Những chiếc nôi nuôi nhân tài lớn dậy
Trường Lê Hồng Phong, truyền thống mãi còn tươi
Bao thế hệ gây danh thơm non nước
Hiền tài... nguyên khí ... nảy từ đây!
Đây "kỷ cương - tình thương - trách nhiệm"
Đây "tiên học lễ, hậu học văn"
Trái tim thầy cô, những gương đời ngời sáng
Chan chứa yêu thương - những khuôn ngọc, thước vàng!
Thành Nam vang bài ca "hai tốt"
Vườn ươm trăm năm nảy muôn mầm
Mầm nhân tài, siêng năng, đạo đức ...
Sẽ lớn thành những đại thụ tài năng!
Truyền thống đất trường thi, văn hiến
Dốc sức luyện rèn cho chí lớn tài cao
Non nước quê hương, tương lai đang chờ đón
Giáo dục Thành Nam, ta vững bước tự hào!
Nam Định, ngày 01 tháng 7 năm 2013
Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013
CHẶNG ĐƯỜNG VINH QUANG
NHỮNG HÌNH ẢNH THÀNH NAM
Chốn văn hiến đất địa linh
Thành Nam yêu dấu tự mình đứng lên
Vẻ vang danh bất hư truyền
Uy phong Đức Thánh thiên niên lẫy lừng
Cháu con nối nghiệp anh hùng
Dưới cờ hồng dựng quê hương sáng ngời!
KỶ NIỆM 59 NĂM GIẢI PHÓNG
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
(01/7/1954 - 01/7/2013) DÂNG HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN
NGÀN DẶM VỀ ĐÂY BÁI LỄ NGƯỜI
ĐỨC ÂN THỜ PHỤNG CHẲNG HỀ VƠI
LÒNG SON QUYỆN KHÓI HƯƠNG CÙNG LỬA
PHÚC THỌ AN KHANG ĐẸP TRỌN ĐỜI
NHẠC SĨ VŨ TRUNG TỪ QUY NHƠN RA DÂNG HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN
Thắp nén hương thơm tưởng nhớ Người
Đức Thánh của muôn đời còn mãi
Thơ Nhạc bên nhau dâng nước non đổi mới
Ngàn dặm về đây sáng đẹp một tấm lòng!
THÀNH NAM, 30 - 6 - 2013
Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013
HẸN NGÀY TÁI NGỘ
HẸN NGÀY TÁI NGỘ
KỶ NIỆM NHẠC SĨ VŨ TRUNG
VỀ THĂM NAM ĐỊNH
DÂNG HƯƠNG VÀ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM
TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN
Bạn về đây với Thành Nam
Vỵ Xuyên xao sóng, nắng vàng múa vui
Vần thơ bên nốt nhạc tươi
Biển reo đón khách, bầu trời rắc bông
Lời thơ bay bổng tầng không
Gieo vào nhạc để cho lòng đắm say ...
Bạn đi, ta gửi lời này
Niềm thương nỗi nhớ nên bài tình ca
Bình an mỗi dặm đường xa
Bước vô Bình Định ... tiếng ca bên vần
Bấm tay tính tháng, tính tuần
Nghìn dặm xa Nhạc lại gần bên Thơ...
HỒ VỴ XUYÊN, 30 - 6 - 2013
Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013
MỪNG HẠNH PHÚC
CHÁU XUÂN QUANG + NGỌC YẾN
Chúc mừng hai cháu tổ chức thành hôn
vào đúng "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM"
Cánh chim vừa quý vừa lành
Trời xuân sáng đẹp trong xanh cao vời
Xuân Quang - Ngọc Yến, một đôi
Thắm tươi hạnh phúc duyên đời trăm năm!
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013
Bác PHẠM QUỐC KHÁNH
Mến tặng!
Chúc mừng hai cháu tổ chức thành hôn
vào đúng "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM"
Cánh chim vừa quý vừa lành
Trời xuân sáng đẹp trong xanh cao vời
Xuân Quang - Ngọc Yến, một đôi
Thắm tươi hạnh phúc duyên đời trăm năm!
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013
Bác PHẠM QUỐC KHÁNH
Mến tặng!
HẢI BÌNH CÁNH CHIM BAY XA
HẢI BÌNH - CÁNH CHIM BAY XA
Nhạc: Vũ Trung
Thơ: Phạm Quốc Khánh
Trình bày: Tốp ca Nữ
và Dàn nhạc Chi hội HNSVN
Thơ HẢI BÌNH CÁNH CHIM BAY XA
Anh có về cùng em quê lúa
Ngắm Đồng Châu, ngắm thảm lụa Đông Hưng
Thăm Thái Bình, một thành phố trẻ
Về Công ty Hải Bình chan chứa yêu thương
Bao nhiêu năm giữa thương trường bão táp
Bay giữa trời cao một ý chí không sờn
Hải Bình vững vàng ngàn sóng gió
Thành thương hiệu, niềm tin vang vọng
tới muôn phương...
Kinh doanh vận tải và thương mại
Mạnh lưu thông cho sản xuất rộng đường
Dịch vụ, du lịch cứ vươn xa mãi
Cung ứng xăng dầu... muôn
phương tiện giao thương...
Vì uy tín, nâng cao chất lượng
Đường kinh doanh lấy hiệu quả làm đầu
Mạnh kinh tế, hội nhập thêm bền vững
Văn hoá làm nền cho phát triển dài lâu!
Anh về đây thêm yêu mãi Hải Bình
Một Công ty thắm đẹp biết bao tình
Dạt dào hương gió nồng Đất Cảng
Duyên dáng xinh tươi như cô gái Thái Bình!
Hải Bình - niềm tin của khách hàng
Hải Bình là chu đáo, hài lòng
Doanh nghiệp mãi ấm tình người thợ
Đây "Bông hồng vàng" với
văn hoá doanh nhân!
Ta yêu sao thành phố trẻ Thái Bình
Có Công ty đang chắp cánh bay bên
Dang đôi cánh Tâm Tài - Trí Đức
Cánh chim yêu tha thiết một Hải Bình!
Thái Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2012
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TIẾN LÊN
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TIẾN LÊN
Nhạc : Vũ Trung
Thơ: VND - Phạm Quốc Khánh
Trình bày: Tốp ca Nữ
và Dàn nhạc Chi hội HNSVN
YÊU LẮM LẠNG SƠN ƠI ! (*)
YÊU LẮM LẠNG SƠN ƠI !
Nhạc: Vũ Trung
Thơ: Phạm Quốc Khánh
Trình bày: Nguyên Trường - Thanh Diệu
và Dàn nhạc Chi hội Hội NSVN tỉnh Bình Định
(*) Bài hát đạt Giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 180 năm
thành lập tỉnh Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Hội đồng
giám khảo HNSVN do Nhạc sĩ Phó Đức Phương làm chủ khảo.
LỜI CHÚC GIA ĐÌNH
LỜI CHÚC GIA ĐÌNH
Cảm xúc ngày "Gia đình Việt Nam"
Chúc mỗi người đều có gia đình
Mọi gia đình đều ắp đầy hạnh phúc
Mỗi người đều chứa chan mơ ước
Mỗi gia đình đều sáng những niềm tin!
Kỷ niệm "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM"
28 / 6 /2013
TÂM TÌNH GỬI EM GÁI KHO BẠC
TÂM TÌNH GỬI EM
CÔ GÁI KHO BẠC NAM ĐỊNH !
Thơ: Phạm Quốc Khánh
Nhạc: Vũ Trung
Trình bày: Tốp ca Nữ
và Dàn nhạc Chi hội HNSVN
Quà tặng "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM - 2013"
MÁI ẤM NIỀM TIN
(Kính tặng các gia đình Việt Nam)
Thơ: Phạm Quốc Khánh
Nhạc: Vũ Trung
Trình bày: Tốp ca Nữ
và Dàn nhạc Chi hội HNSVN tỉnh Bình Định
TÌM THƠ GIỮA ĐỜI
XƯA, NGHĨ THƠ ẤY LÀ... VẦN
VỠ RA... HÓA CÁI ...TẦN NGẦN... VU VƠ
VỠ RA... HÓA CÁI ...TẦN NGẦN... VU VƠ
Nhìn thẳng băng... ấy là đời
Trông gương vẽ bóng là lời của... thơ
Gửi trong vần những mộng mơ
Góc tà áo thấy thẫn thờ là ... xinh
Gửi trong vần những mộng mơ
Góc tà áo thấy thẫn thờ là ... xinh
Ngẩn ngơ quên... nhớ... là ... tình
Đôi bờ hò hẹn là ... mình với ta
Trông gần mà lại nói xa
Xem trong ngữ ấy chắc là ... yêu thôi
Thơ nay ... biết khác xưa rồi
Hư hư... thực thực... nửa đời... nửa mơ...
Đôi bờ hò hẹn là ... mình với ta
Trông gần mà lại nói xa
Xem trong ngữ ấy chắc là ... yêu thôi
Thơ nay ... biết khác xưa rồi
Hư hư... thực thực... nửa đời... nửa mơ...
THÀNH NAM, 04 - 10 - 2016
HẢI DƯƠNG XUÂN ĐẸP MÃI
HẢI DƯƠNG XUÂN ĐẸP MÃI
Thơ: Phạm Quốc Khánh
Nhạc: Vũ Trung
Trình bày: Nguyên Trường
và Dàn nhạc Chi hội HNSVN