Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

VIỄN CẢNH SONG NGƯ

                     Thân mến tặng cán bộ chiến sĩ đảo Song Ngư
      và Công cổ phần Song Ngư Sơn

     
 BÊN CÂY LỘC VỪNG CỔ THỤ 
TẠI CHÙA ĐẢO SONG NGƯ

     

      Hôm nay thăm đảo Hòn Ngư
Nắng buông nhè nhẹ, trời như chiều người
     Lộc vừng cổ thụ xanh tươi
Tiếng chuông thư thái, hồn người lâng lâng
     Dốc cao ... ướm ý, thử lòng...
Thêm yêu anh lính canh phòng Hòn Ngư
     Đảo xinh gọi cuộc đầu tư
Quốc phòng - Kinh tế bốn mùa bên nhau
     Nghệ An hướng tới đẹp giàu
Song Ngư ấp ủ thật nhiều tiềm năng
     Ý đồ quy hoạch đã thông
Triển khai nhanh, vốn thành dòng tháng năm
     Song Ngư Sơn đã quyết tâm
Đầu tư gắng sức thành công vững vàng
     Song Ngư - triển vọng huy hoàng
Những trang quy hoạch thành trang cuộc đời
     Hẹn lần sau đến thật vui
Song Ngư tô đẹp đất trời Nghệ An!


                         Kỷ niệm Hòn Ngư, 31 - 7 - 2013

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

THĂM NHÀ TÙ SƠN LA

      Ngục tù đế quốc dã man
Bao nhiêu chiến sĩ chết oan nơi này...
      Cây đào Tô Hiệu còn đây
Gieo mầm xưa để hôm nay xanh rờn
      Nghìn thu Tổ quốc ghi ơn
Máu xương của những anh hùng vinh quang
      Sơn La, một chuyến về thăm
Danh thơm liệt sĩ ngàn năm sáng ngời!

                                     Sơn La, 7-5-2012

NGHE SỰ TÍCH ĐÀO CHUÔNG

      Đào Chuông  mong rộ  sắc hoa
Điểm    tô    cho    nắng    có   ta  với  nàng
      Hoa tươi  sắc  thắm  mịn  màng
Ta   yêu,  ngắt   nhánh   đưa   nàng   về  ta
      Ngày ngày chăm chút cho hoa
Để  chiêm  ngưỡng  vẻ  kiêu  sa  dịu  dàng
      Yêu  hoa  say  đắm  muôn  vàn
Thiết tha thầm gọi: Ơi, nàng ... Đào Chuông! 


                                                                            Tháng 7 - 2013

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

CÒN MÃI CÙNG ĐỜI

Tưởng nhớ Liệt sĩ Vũ Văn Nghinh


       Sống hồn nhiên, sống vui tươi
Đi vì nghĩa lớn, dâng đời tuổi xanh
       Trái tim yêu sáng long lanh
Trong như ánh ngọc, tình anh mãi còn
       Lộng Đồng lưu nghĩa sắt son
Lộc An yên giấc anh nắm ngàn thu
       Tháng năm tuần tiết thoi đưa
Lửa hương ấm mãi tình xưa chẳng tàn!


                                         Lộc An, 27 - 7 - 2010

Không gian thơ Phạm Quốc Khánh - Thi đàn Việt Nam

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

SÁNG MÃI ĐỜI ĐỜI

Viếng các liệt sĩ nhân ngày TBLS 27-7


       Dâng hoa viếng các anh linh
Quên thân vì nước, bỏ mình vì dân
       Ngàn năm đất nước mùa xuân
Những gương dũng liệt muôn lần vẻ vang
       Lưu danh bia đá bảng vàng
Anh hùng liệt sĩ vinh quang đời đời
       Hai bảy tháng Bảy tới rồi
Ghi công tạc dạ sáng tươi vĩnh hằng!

Nam Định, 26 - 7 - 2013

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

TÍNH SAO?

     Án đường kín đặc những người
Đau lòng... vụ án xảy hồi tháng Ba
     Nhận ra trong xã hội ta
Vị thành niên... đấy chính là mối lo
     Yêu đương ân ái mặn mà
Nỡ lòng giết bạn, thật là dã man
     Xử rồi mà chẳng hết buồn
Gia đình, xã hội, nhà trường... tính sao?..


                            Yên Định, ngày 24 tháng 7 năm 2013

TRUYỀN THỐNG TỰ HÀO

KÍNH TẶNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
 TỈNH NAM ĐỊNH NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
(28/7/1929 - 28/7/2008)

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH CÔNG ĐOÀN NAM ĐỊNH
Thành phố của tiếng thoi, của mùa hoa gạo
Nơi năm xưa Công hội Đỏ ra đời
Nhà máy Chai với Nhà máy Sợi
Những lớp công nhân bước tiếp bước, trào sôi...
     Xưa tranh đấu đập tan áp bức
     Vì tự do, đời sống nhân quyền
     Nay chung sức dựng xây non nước
     Vì cuộc đời vui vững bước đi lên
Tay búa, tay súng, chung lòng đánh Mỹ
Gửi ra tiền phương hàng triệu mét vải dày
Làm việc bằng hai, dành cho tiền tuyến
Vì miền Nam, ta đâu quản đêm ngày...
     Nguyễn Đức Thuận - 
                          người công nhân chân chính
     Từ nhà máy Chai Nam Định ra đi
     Một tấm lòng kiên trung bất khuất
     Cho non sông thống nhất sáng ngày về...
Vẻ vang thay, công nhân Nam Định
Liên đoàn ta - khối đoàn kết muôn người
Sát cánh bên nhau cùng chung xây lý tưởng
Noi gương anh Nguyễn Đức Thuận sáng ngời
     "Mái ấm công đoàn" - 
                                    đây tình thương giai cấp
     Rèn tay nghề nâng năng lực công nhân
     Nắm pháp luật, kỷ cương, nguyên tắc
     Xây tác phong công nghiệp khắp công đoàn
Quê hương ta, cờ Thành Nam đỏ thắm
Sông Đào ngàn năm sử sách mãi còn ghi
Công đoàn - gốc tinh hoa của Đảng
Cờ tiền phong dẫn bước chúng ta đi...
     Đoàn kết bên nhau cùng thi đua sáng tạo
     Hợp sức chung tay, hội nhập vững vàng
     Tiến mạnh bước trên con đường đổi mới
     Xây đời ta, xây Tổ quốc vinh quang!
Công đoàn Nam Định, 
                             đường dài thêm mạnh bước
Vì việc làm, đời sống, công bằng
Vì dân chủ cũng là vì non nước
Liên đoàn chúng ta - một ý chí tiên phong!


                                                                      NAM ĐỊNH, 28 - 7 - 2008
                        

NGHỆ NHÂN VỴ KHÊ ĐẾN ĐÀ LẠT

NGHỆ NHÂN VỴ KHÊ ĐẾN ĐÀ LẠT

Vỵ Khê - xứ sở của cây
Vang danh đất Việt, xứ Tây... đã nhiều
Đà Lạt thơ mộng làm sao
Đồi cây đẹp tựa chiêm bao đêm về
"Lũng Hoa" thắm sắc, mê ly
Khiến lòng du khách bước đi chẳng đành
Hồ Xuân Hương biết bao tình
Ngày đêm thành phố soi mình... ưu tư
"Lũng Vàng" như một bài thơ
Chắp thêm vần ... lại càng ưa thần tình
Ngày Phật đản đến cửa thiền
Lâng lâng hồ tựa bay lên... cao vời
Hồng chung vang vọng giữa đời
Gieo muôn thánh thiện, ru hoài hồn ta
Đồi Mộng Mơ lắc rắc mưa
Lẫn trong tiếng nhạc lời thơ nao lòng
Tiếc sao... giữa chốn thong dong
Trái tim ai... chợt thấy lòng... buồn hiu...
Khen thay "Thung lũng Tình Yêu"
Tóc hoa râm... cũng liêu xiêu trong lòng
Trái tim mãi thắm tươi hồng
Gợi ai nhớ lại ... tuổi xuân hôm nào
Uyên ương quấn quýt bên nhau
Nghe như Trời Đất quyện vào hồn ta
...Kìa ai than thở gì mà
Bên hồ như thấy lệ nhoà, mưa rơi
Thở than... than thở... chút thôi
Đêm qua, ngày tới,... nắng mai lại về
 Phố phường đẹp đẽ nhường kia
Lẽ nào ai để buồn đè nặng vai
Công viên thành phố xinh tươi
Níu chân du khách ..."Người ơi đừng về!"
      
Đoàn nghệ nhân Hội sinh vật cảnh Vỵ Khê thăm Thành phố Hoa

Ngập ngừng, lòng chẳng muốn đi
Khi tình đã chớm, phân ly sao đành?
 ... Muốn ôm về cả đồi xanh
Muốn trao gửi cả hồn mình vào cây
Mang màu xanh của nơi đây
Phủ lên cành lá, nhành cây quê nhà
Muốn mang ý tưởng trong ta
Tỉa cành, tạo thế cây hoa xứ này
Ham ham đôi mắt đắm say
Bần thần ngứa ngáy... bàn tay làm vườn
Nao nao... trao ý gửi hồn
Rừng cây nhuốm cả nỗi lòng nghệ nhân...

 Đà Lạt, 15 - 5 -2008

TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ

              TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ




               Ung dung trên đỉnh Bà Nà 
         Trời cao gió mát bao la tầm nhìn
               Đỉnh sơn vọng thuỷ hữu tình
         Hồn ai bát ngát muôn nghìn ý thơ...

                           Bà Nà, 13 tháng 7 năm 2013

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

NƠI ĐÂY KHI TRỞ LẠI

             NƠI ĐÂY KHI TRỞ LẠI

Con trở về từ xứ sở "Mặt Trời"
Thăm quê hương với ít ngày công tác
Cha đưa con cùng đi thăm đất nước
Và về đây - Thánh địa Mỹ Sơn
 


Đất nước "Mặt Trời" quý giá trị nhân văn
Luôn gìn giữ những công trình văn hoá
Đến với di sản ngàn năm đó
Con sẽ có thêm chuyện kể với bạn bè...

Những công trình này thế giới đã ghi 
Là di sản chung của toàn nhân loại
Nếu một mai, nơi đây, con về lại
Sẽ đúng với tên một "Thánh địa" huy hoàng...

                     Mỹ Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2013

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

NGŨ HÀNH SƠN

             NGŨ HÀNH SƠN

Núi Ngũ Hành tưởng đất đá vô hồn
Mà tinh hoa sao tuyệt vời đến thế
Nghệ nhân thổi hồn vào cho đá
Đá đứng lên sống động tựa thiên thần!


                         Ngũ Hành Sơn, 14 tháng 7 năm 2013



                               Sản phẩm từ đá Ngũ Hành Sơn  

HẸN CÙNG HUẾ

                  HẸN CÙNG HUẾ

          Huế nơi này thật mộng mơ
   Hôm nay vẫn giữ nét xưa dịu dàng
          Huế anh hùng, Huế vinh quang
   Hãy dang đôi cánh đại bàng bay xa

 

          Để duyên mãi đẹp bài ca
   Để thời hội nhập, ngọn cờ thêm cao
          Huế xưa đã rất tự hào
   Hẹn cùng Huế ... mỗi ngày vào... 
                                              thêm xinh!

                  Kinh thành Huế, 14 tháng 7 năm 2013

ƯỚC VỌNG HOÁ RỒNG

          ƯỚC VỌNG HOÁ RỒNG

Việt Nam - đất nước của Tiên Rồng
Muôn vạn gian lao chống ngoại xâm
Nay vào hoà bình, xây non nước
Khát khao mong Tổ quốc hoá ... Rồng

CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG... 
RỒNG ĐANG PHUN LỬA PHI LÊN TRỜI CAO

 

Đà Nẵng tiên phong trí - đức - tài
Kết gắn muôn dân, hợp lòng người
Chung sức, đường lên vui phơi phới
Đà thành đẹp như thế... Rồng bay...


                                               ĐÀ NẴNG, 21h00, 14 -7 - 2013

HẸN VỚI ĐÀO CHUÔNG

HẸN VỚI ĐÀO CHUÔNG

 

Đỉnh Bà Nà có một loài hoa
Mà sự tích hệt như trong huyền thoại
Tiếc trái mùa nên khát thèm ngắm, hái
Loài hoa lạ kỳ, mang tên gọi ... Đào Chuông


Anh về rồi mà lòng cứ bâng khuâng
Bấm đốt ngón tay tính mùa trở lại
Để nghe kể về loài hoa ấy
Ngắm sắc, thưởng hương 
                      của cánh Đào Chuông...


                                               Bà Nà, ngày 12 tháng 7 năm 2013


THĂM DI TÍCH CỔ

                THÁNH ĐỊA MỸ SƠN





     Về Quảng Nam, qua Duy Xuyên, Duy Phú
     Ghé về thăm di tích cổ Mỹ Sơn
     Một di sản của toàn thế giới
     Nghìn năm mà dấu ấn vẫn còn...




         Năm tháng qua, sao dời vật đổi
     Thành quách đền đài nay đã tàn hoang
     Yêu văn hoá, ta đang làm sống lại 
     Những vinh quang của một thuở huy hoàng...

                        Mỹ Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2013

CÁNH CHIM BUỔI SỚM

           CÁNH CHIM BUỔI SỚM

Cho ta làm cánh chim buổi sớm
Hót ca vang gọi dậy mỗi bình minh
Mang tới muôn nơi một tâm hồn mới mẻ
Gieo niềm vui và mở những tâm tình...

Về nơi ấy, chân trời xa bát ngát
Đón gió lành phơi phới cánh buồm xinh
Lặng ngắm em làn tóc mây óng ả
Suối tóc buông soi sóng nước bồng bềnh...

Chan chứa yêu thương, tinh khôi tình buổi sớm
Báo hiệu ngày vui hạnh phúc yên lành
Để trao nhau những xốn xang tươi trẻ
Một tình yêu sáng đẹp của bình minh...

                 Nam Định, ngày 23 tháng 7 năm 2013

BẾN HẢI CHIỀU NAY

            BẾN HẢI CHIỀU NAY

       Hiền Lương đã hết đau thương
Cầu xưa, dấu tích vẫn còn nơi đây
       Cột cao ngạo nghễ cờ bay
Phù sa mát những tháng ngày bình yên
       Cây cầu mới nối đôi miền
Dòng sông in bóng sắc nền trời xanh
       Câu hò đánh thức bình minh
Đây dòng Bến Hải, đôi miền yêu thương
       Qua cầu, nhớ mãi Hiền Lương
Cái thời xa cách, đau thương qua rồi
       Nước nhà, sông núi, trùng khơi
Ngàn năm chung một đất trời Việt Nam!

               Đông Hà, ngày 11 tháng 7 năm 2013

THÀNH PHỐ BÌNH MINH

THÀNH PHỐ BÌNH MINH



Con  tàu  lướt  sóng  sông  Hàn
Giữa  ban mai  nắng  rắc vàng  mặt  sông
Phố phường soi bóng rung rung
Lay   lay   như   thể   lắc  vòng  dưới   mây
       




Cầu   Rồng   rạng   rỡ   mê   say
Dòng  xe  tấp  nập,  dòng người  ngược  xuôi
Chợ  Cồn ,  mua  bán ,  nói  cười
Sơn   Trà   tắm  nắng,  non  phơi   sắc   hồng
Đà Thành duyên dáng kiêu hùng
Trước muôn ngọn sóng biển Đông vững vàng
Giữa   ngàn   bão  tố   hiên  ngang
Dòng    tư    duy    tụ    muôn    vàn    ý    dân
Bãi  hoang   tàn  hoá   vườn  xuân
Bình   minh   tô  đẹp  muôn  lần   tình   quê !

                     ĐÀ NẴNG, 12 - 7 - 2013
 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.