Sớm nay, Thu thật dịu dàng
Có ai hay biết là ... chàng nhớ em
Trời cao, mây nhẹ, gió êm
Thành Nam man mác mối duyên sông Đào
Xe ai lướt nhẹ qua cầu
Có nghe câu hát ... hôm nào còn đây...
Dù đi muôn chốn bao ngày
Cũng không vơi kỷ niệm ngày xa xưa
Cây cầu nay gắn đôi bờ
Sông sâu vẫn chảy, câu hò vẫn vang...
Sông Đào, bến nước Đò Quan
Để nay cầu lại vẫn... mang tên "Đò ..."
Nơi đây bao cuộc hẹn hò
Giữa muôn dào dạt, đôi bờ mênh mang
Nay anh qua đó thăm nàng
Vần thơ thắm thiết muôn ngàn yêu thương
Nắng vàng rót mật vào sông
Nàng đi chẳng hẹn... để lòng tương tư...
Thành Nam, 01 - 9 - 2013
Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013
DÀNH TẶNG CHO THƠ
DÀNH TẶNG CHO THƠ
HOA HỒNG TƯƠI THẮM
Hồn ai như tỉnh như mơ
Như hoa mới nở như thơ đợi vần
Mơn man là chút nắng xuân
Rì rào là tiếng gió vờn đồng xa
Nao nao là nỗi lòng ta
Gửi tình theo sắc cánh hoa phương nào
Vần đâu mà ý cũng đâu
Bài thơ muốn viết mà sao chẳng thành
Hoa thì hồng, lá thì xanh
Cành tươi anh chọn để dành cho Thơ...
31- 8 - 2013
THƠ CHẲNG RỜI EM
Cảm xúc đọc "Thơ tình cho em" của LDP
Thơ tình anh viết cho em
Có ban mai nắng, có đêm... lạnh lùng
Có mây mù, có trời trong
Có nhung có nhớ, có lòng xốn xang
Em đi giữa phố rộn ràng
Mà không hề lẫn... giữa ngàn chơi vơi...
Dù đi cuối đất cùng trời
Thơ tình anh tặng chẳng rời bóng em...
Tháng 8 - 2013
Thơ tình anh viết cho em
Có ban mai nắng, có đêm... lạnh lùng
Có mây mù, có trời trong
Có nhung có nhớ, có lòng xốn xang
Em đi giữa phố rộn ràng
Mà không hề lẫn... giữa ngàn chơi vơi...
Dù đi cuối đất cùng trời
Thơ tình anh tặng chẳng rời bóng em...
Tháng 8 - 2013
Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013
MÙA XUÂN ĐÓN CHỜ
PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN GẮN HUÂN CHƯƠNG
ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT LÊN LÁ CỜ TRUYỀN THỐNG CỦA HUYỆN HẢI HẬU
Nơi đây Hải Hậu rất tình
Khởi nguồn từ đất "quần anh" bao đời
Cũng là mộc mạc mà thôi
Cũng là chân chất tình người thôn quê
Thân thương gắn bó sớm khuya
Gian nan chung sức, sẻ chia ngọt bùi
Bao năm kháng chiến không lùi
Hôm nay đổi mới muôn người góp công
Dân văn hoá, đất anh hùng
Thắng thiên tai với tấm lòng nhân văn
Muôn người Hải Hậu đồng tâm
Chân trời chói lọi mùa xuân đón chờ!
NAM ĐỊNH, 31- 8 - 2013
ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT LÊN LÁ CỜ TRUYỀN THỐNG CỦA HUYỆN HẢI HẬU
Nơi đây Hải Hậu rất tình
Khởi nguồn từ đất "quần anh" bao đời
Cũng là mộc mạc mà thôi
Cũng là chân chất tình người thôn quê
Thân thương gắn bó sớm khuya
Gian nan chung sức, sẻ chia ngọt bùi
Bao năm kháng chiến không lùi
Hôm nay đổi mới muôn người góp công
Dân văn hoá, đất anh hùng
Thắng thiên tai với tấm lòng nhân văn
Muôn người Hải Hậu đồng tâm
Chân trời chói lọi mùa xuân đón chờ!
NAM ĐỊNH, 31- 8 - 2013
ĐỪNG NÊN LÀM THẾ!
Có một công ty trúng thầu 2 công trình xây dựng
bệnh viện nhưng đều làm chậm quá 3 năm
Chủ đầu tư và các cơ quan hết sức bất bình.
Trăm năm trong cõi người ta
Chọn thầu năng nổ, tài ba là mừng
Không may gặp phải "đội cùn"
Bực mình bức xúc sớm hôm tháng ngày
Chây ỳ thì tất phải thay
Nói nhiều, sao chẳng chuyển lay chút nào
Bực mình trách nhiệm nhà thầu
Hỏi người đứng đầu: Có nghĩ gì không?
BVTP, 31 - 8 - 2013
bệnh viện nhưng đều làm chậm quá 3 năm
Chủ đầu tư và các cơ quan hết sức bất bình.
Trăm năm trong cõi người ta
Chọn thầu năng nổ, tài ba là mừng
Không may gặp phải "đội cùn"
Bực mình bức xúc sớm hôm tháng ngày
Chây ỳ thì tất phải thay
Nói nhiều, sao chẳng chuyển lay chút nào
Bực mình trách nhiệm nhà thầu
Hỏi người đứng đầu: Có nghĩ gì không?
BVTP, 31 - 8 - 2013
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
NIỀM VUI GẶP LẠI
Gặp lại nguyên Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu Phạm Tất Thắng
Gặp lại nhau trong ngày vui của huyện
Ta cùng nhớ về những năm tháng ngày xưa...
Đường Tây Múc đã thành kỷ niệm
Đắp thêm niềm vui cho Hải Hậu bây giờ...
Năm tháng gian nan hiểu lòng nhau
Vẫn tươi, tình cảm vẫn dạt dào
Thời gian trôi mong có ngày tái ngộ
Nghĩa tình mãi thắm với dài lâu!
Hải Hậu, 30 - 8 - 2013
"HẢI HẬU MUÔN THUỞ PHÚ CƯỜNG" (*)
Chương trình nghệ thuật của Thị trấn Thịnh Long
"125 năm - Hải Hậu rực sáng một vùng quê"
tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập huyện Hải Hậu
và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất
Bản trường ca hơn mười hai thập kỷ
Từ những gian nan ngày xa xưa là thế
Hải Hậu đứng lên rực sáng kiên cường
Để hôm nay đẹp mãi chí anh hùng
Vùng đất vinh quang giàu truyền thống
Đoàn kết vững vàng nơi đầu sóng
Hải Hậu vang bản trường ca nóng bỏng
Là niềm khát khao muôn thuở phú cường!
Hải Hậu, 30 - 8 - 2013
-------------------
(*) Là câu khẩu hiệu của quần chúng khi tuyên bố thành lập
huyện Hải Hậu, vang lên trong bản trường ca.
RẤT ĐẸP
Kính tặng bác Nguyễn Minh Lộng, Trưởng ban
công tác Mặt trận, Khu dân cư số 1,
Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Yêu lắm những tấm lòng vì xóm, phố
Chăm lo yên vui, êm đẹp mọi nhà
Việc tưởng nhỏ mà biết bao ý nghĩa
Ân cần, thân thiện, sáng bao la!
Bản tin 5h - VTV1, 30 - 8 - 2013
PHẢI DÀY CÔNG!
đầu tư và du lịch cho tỉnh Nam Định
Hội đồng khoa học đang nghe nhóm tác giả
Trường Đại học KTKT công nghiệp báo cáo
Gian nan bài toán đầu tư
Tỉnh Nam càng khó, chẳng như nơi nào
Nhà khoa học muốn lao vào
Phải giàu thực tế, phải nhiều công phu
Đã "du lịch", lại "đầu tư"
Dày công nghiên cứu mới là thành công...
Sở KH-CN, 29 - 8 - 2013
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013
HY VỌNG SÁNG TƯƠI
Thân mến tặng em Huỳnh Thế Dịu - Chủ tịch
Hội và toàn Hội thanh niên - sinh viên
Việt Nam tại Mỹ vừa thành lập
Năm tháng chiến tranh đã lùi xa
Vào đổi mới, ta gắng công xây dựng
Chiến tuyến năm xưa đã đi vào dĩ vãng
Cho hôm nay được hội nhập, giao hoà...
Những sinh viên du học xa nhà
Đã lập Hội để cùng nhau hợp sức
Học tập văn minh, rèn tài, luyện đức
Vượt gian nan, cho sự nghiệp thành công
Tương lai nước nhà, Tổ quốc ngóng trông
Những tri thức tầm cao, những tư duy mới
Cho đất nước huy hoàng, non sông bay tới
Chân trời xa, những hy vọng sáng tươi...
Việt Nam, 29 - 8 - 2013
Hội và toàn Hội thanh niên - sinh viên
Việt Nam tại Mỹ vừa thành lập
Năm tháng chiến tranh đã lùi xa
Vào đổi mới, ta gắng công xây dựng
Chiến tuyến năm xưa đã đi vào dĩ vãng
Cho hôm nay được hội nhập, giao hoà...
Những sinh viên du học xa nhà
Đã lập Hội để cùng nhau hợp sức
Học tập văn minh, rèn tài, luyện đức
Vượt gian nan, cho sự nghiệp thành công
Tương lai nước nhà, Tổ quốc ngóng trông
Những tri thức tầm cao, những tư duy mới
Cho đất nước huy hoàng, non sông bay tới
Chân trời xa, những hy vọng sáng tươi...
Việt Nam, 29 - 8 - 2013
VỮNG BƯỚC ĐƯỜNG XA
Chủ tịch UBND thành phố báo cáo, thể hiện quyết tâm
xây dựng Nam Định trở thành thành phố trung tâm
vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng
Bảy lăm thập kỷ mãi thắm tươi
Thiên Trường - Nam Định đẹp giữa đời
Vẻ vang danh hiệu cùng non nước
Nguyện ước thiêng liêng của muôn người!
Thế giới gian nan vì suy thoái
Kinh tế nước nhà buổi khó khăn
Thành Nam ta vẫn bền ý chí
Xây thành công thành phố trung tâm!
Nam Định, 28 - 8 - 2013
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013
NHỚ NGƯỜI NGHỆ SĨ QUÊ TA (*)
Ông Nguyễn Văn Thao, con trai trưởng cố Nghệ sĩ Văn Cao
phát biểu xúc động trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh
Nhạc sĩ, Hoạ sĩ, Thi sĩ Văn Cao do tỉnh Nam Định tổ chức
Tỉnh Nam đẹp mãi những danh nhân
Văn Cao - nghệ sĩ sáng muôn lần
Anh tài thơ văn và nhạc, hoạ
Khúc "Tiến quân ca" ... mãi còn ngân...
Người con Nam Định rất đa tài
Đỉnh cao trí tuệ thật tuyệt vời
Dù người ra đi không trở lại
Mà hoạ, thi, ca sống đời đời...
Nam Định, 28 - 8 - 2013
Chương trình nghệ thuật thể hiện một số tác phẩm
của Nhạc sĩ - Thi sĩ Văn Cao
CHẶN NGAY HIỂM HOẠ (*)
thực hiện Chỉ thị của BCT về lãnh đạo công tác phòng chống ma tuý
Ma tuý hiểm hoạ quốc gia
Phòng ngừa, ngăn chặn, mọi nhà chung tay
Tỉnh Nam đã gắng rồi đây
Cố mà triệt hết cho đời bớt lo!
Nam Định, 28 - 8 - 2013
---------------------------------------
(*) Những hoạt động của Công an tỉnh Nam Định, nòng cốt trong trấn áp, chống phá và ngăn chặn tội phạm ma tuý
Tang vật, vũ khí nóng của một số vụ án gần đây do tội phạm ma tuý
sử dụng bị Công an tỉnh Nam Định thu giữ
Những chiến sĩ PC47 - Công an tỉnh Nam Định
thường xuyên đối mặt với tội phạm ma tuý
Thân mến tặng các chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng
chống ma tuý - Công an Nhân dân Việt Nam
CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG
Cuộc sống thanh bình đẹp biết bao
Yêu thương, hạnh phúc thật ngọt ngào
Trẻ già, trai gái trong yên ấm
Niềm vui ngan ngát thật đáng yêu
Từ đâu ma tuý lại về đây
Rừng sâu, hẻm phố đến ruộng cày
Bao nhiêu cảnh tan nhà nát cửa
Cha mẹ khóc con ... Đớn đau thay!
Ma tuý là hiểm hoạ quốc gia
Phải triệt đường về, chặn đường qua
Cuộc chiến âm thầm và quyết liệt
Nguy nan rình rập khắp gần xa...
... Con đường ma tuý tựa như "ma"
Ẩn hiện mọi nơi khắp quanh ta
Vừa hung dữ vừa là cám dỗ
Diệt trừ tận gốc vững tâm ta!
Đạn thật, đạn vàng, đạn bọc tiền
Tàng ma biến quỷ tựa như điên
Có Trí - Dũng - Tài - Tâm - Mưu lược
Mới mong giành phần thắng cho mình...
Ơi người chiến sĩ mến yêu ơi!
Gian nan vất vả bấy nhiêu rồi
Tuần tra, mai phục trừ ma tuý
Ngăn hoạ là cứu cánh cho đời!
Loại trừ ma tuý - nhiệm vụ chung
Người người phải chung sức đồng lòng
Công an nhân dân làm nòng cốt
Dọn chúng cho đời mãi sạch trong
"Phòng chống ma tuý" vượt hiểm nguy
Triệt cho ma tuý hết đường về
Cho muôn nhà ấm êm hạnh phúc
Mặt trận lặng thầm chiến công ghi!
10/5/2011
ĐẸP SAO "MỐI TÌNH ĐẦU"!
Như hương nhài, hương bưởi, hương cau
Vành môi ấm, mùi hương thầm phút ấy
Anh muốn giữ trong vòng tay anh mãi
Bóng xa rồi, hình đọng lại trong tim
Mỗi bình minh ríu rít tiếng chim
Mỗi ban mai tia nắng đầu vừa tới
Anh nghe dịu dàng những lời em nói
Muôn nồng nàn say đắm thiết tha
Có phải tình yêu là những bản tình ca
Mang theo trong đời trăm năm không hề tắt
"Mối tình đầu" là bài ca đẹp nhất
Vang cả nhân gian đâu riêng chỉ một người...
Tháng 8 - 2013
QUÝ TỰA NGHÌN VÀNG ! (*)
Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thương mại - Dịch vụ - Du lịch đang bày tỏ nguyện vọng được mở cổng trường như Quy hoạch đã đề xuất
Quất Lâm - thị trấn anh hùng
Những ngày gian khổ đau thương qua rồi
Nay đang ra sức xây đời
Phố nhà thêm đẹp, người người chung tay
Trở thành thị xã ngày mai
Tầm nhìn quy hoạch lâu dài từ nay
Một trường Trung cấp về đây
Dạy nghề dịch vụ sáng tươi quê mình
Lẽ nào phố xá đẹp xinh
Ngôi trường to lớn lại chìm vào trong ?
Ai nghe cũng thấy bận lòng
Luận bàn , vận động dân thông đó mà
Hai nhà nhường đất chuyển ra
Dành nơi mở cổng thế là đẹp ngay !
Mái trường mở mặt nhìn đời
Phố phường xinh đẹp sáng tươi đàng hoàng
Ai ơi ! Vì nước vì làng
Tấm lòng quý giá nghìn vàng khó mua...
Trăm năm phúc đức cửa nhà
Quê hương nể trọng , vinh hoa tìm về !
Quất Lâm, 27 / 8 / 2013
-------------------------------
(*) Trường Trung cấp nghề TM-DV-DL phát triển cơ sở dạy nghề tại Thị trấn Quất Lâm sau khi Thị trấn đã hoàn thành đấu giá phần đất phía ngoài. Dự án gần 100 tỷ đồng xây phía trong và rơi vào tình trạng không có đất xây cổng chính diện.
Khu trường đang xây phía trong, khu đất mặt đường đã đấu giá,
chưa xây dựng ở phía ngoài. Nhà trường sẽ trổ tường bao, mở
cổng chính ra mặt đường, sau khi được sự đồng tình của 2 gia
đình giao lại đất tại khu vực này.
Hôm nay, hội nghị các cơ quan đã nghe báo cáo và bàn giải pháp cho vấn đề này. Theo nhu cầu của dự án và đặc biệt là với ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội và mỹ quan đô thị cũng như vì lợi ích chung, chắc chắn Thị trấn sẽ chọn được các gia đình gương mẫu nhận chuyển đổi vị trí, nhường đất cho nhà trường mở cổng khang trang đúng như quy hoạch.
Và sự ủng hộ quý báu đó chắc chắn được quê hương và quần chúng đánh giá cao. Mặt khác, lợi ích của 2 gia đình đó vẫn được bảo đảm tốt đẹp, hài hoà. Hơn nữa, lối sống tâm đức vì nghiã lớn, vì lợi ích công đồng của 2 gia đình đó sẽ được chính quyền và bà con ghi nhận. Nhất định vinh hoa, hạnh phúc lại đến với họ ngày càng nhiều hơn!
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013
GỬI TỚI TRƯỜNG SA
Vietnamnet đăng bài thơ "Ghi mãi công anh" của nhà thơ
Phạm Quốc Khánh viết trong chuyến công tác
Trường Sa, tháng 3 - 2011
Tri ân liệt sĩ Trường Sa
Càng yêu nước Việt bao la biển trời
Vinh quang Tổ quốc muôn đời
Trao người canh giữ trùng khơi quê nhà
Vững lòng nhé, hỡi Trường Sa!
Giữa muôn yêu dấu thiết tha đất liền...
Chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng
Đời đời hiến trọn trái tim vì Người!
Nam Định, 27- 8 - 2013
VẲNG NGHE "BÈO DẠT MÂY TRÔI"
Đêm ai nhớ bạn mỏi mòn
Canh thâu vẫn đợi vẫn mong vẫn chờ
Ngồi buồn vơ vẩn thẫn thờ
Trăng nhòm song cửa như đùa... bóng ai
Đêm tàn, lại đợi sớm mai
Giật mình chim hót mà... ai chưa về
Mây trôi, bèo dạt, người đi...
Để ai vò võ bên hè ... đợi trông
Lòng ai có nhớ ai không
Riêng em chỉ có một lòng đợi anh!
Mây ơi trôi mãi sao đành
Bao giờ bèo dạt bến đình, cùng ai?
Tháng 8 - 2013
Canh thâu vẫn đợi vẫn mong vẫn chờ
Ngồi buồn vơ vẩn thẫn thờ
Trăng nhòm song cửa như đùa... bóng ai
Đêm tàn, lại đợi sớm mai
Giật mình chim hót mà... ai chưa về
Mây trôi, bèo dạt, người đi...
Để ai vò võ bên hè ... đợi trông
Lòng ai có nhớ ai không
Riêng em chỉ có một lòng đợi anh!
Mây ơi trôi mãi sao đành
Bao giờ bèo dạt bến đình, cùng ai?
Tháng 8 - 2013
Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013
THU TƯƠI BÊN ĐOÁ CÚC VÀNG (*)
THU TƯƠI BÊN ĐOÁ CÚC VÀNG
THU TƯƠI
Nhắn ai có biết hỡi ai ơi
Mùa Thu đã tới, tới thật rồi
Mây cao xanh hơn, trời đã dịu
Chỉ nắng cuối hè ở tim thôi...
Qua mỗi ngày thu, em có vui
Đằm thắm bên thu, một nụ cười
Như bông cúc thu đang rộ nở
Nghiêng chào anh đến, đón thu tươi...
Lập Thu, 7- 8 - 2013
THU VÀ NGÂU
Thu về mang theo giọt mưa ngâu
Thêm tươi cùng Thu, cúc thắm màu
Thêm tình bên Thu, hồn xao xuyến
Ướt át vì Thu có sao đâu...
Nam Định, 8 - 2013
GIỌT LỆ THU
Trời Thu thoắt mưa rồi thoắt tạnh
Tóc mai chợt ướt thoắt lại khô
Đi dưới trời mưa, mưa lướt thướt
Làn mi dính nước, ngỡ lệ Thu ...
Tháng 8 - 2013
------------
(*) Đọc các bài thơ Thu trên đây, có một thi hữu lại gửi về 1 cặp thơ thật sâu sắc, xin chép vào đây làm phong phú thêm kho tàng thi ca mùa Thu
NGẮM HOA
Chiều nay ngồi đọc thơ người
Xốn xang thu với cuộc đời thi nhân
Ngắm bông cúc, dạ tần ngần
Thương sen héo trước vũ vần hạ qua...
CẢM THƠ
Sen rồi sẽ thắm mùa hoa
Cúc kia tươi, hết thu qua lại tàn
Năm năm tháng tháng xoay vần
Muôn hương muôn sắc, muôn phần nên thơ...
Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013
TÌNH EM GỬI NHỮNG CON ĐƯỜNG
Nhạc sĩ Trường Sơn - tác giả Đào Hữu Thi cùng các nữ
chiến sĩ Trường Sơn hát bài "Tình em gửi những con đường"
"Tình em gửi những con đường"
Cho mạch máu hồng đổ ra tiền tuyến
Tuổi thanh xuân em dâng cho kháng chiến
Để hôm nay đất nước hoà bình
Tổ quốc ghi công em đã quên mình
Máu xương đồng đội em đã đổ
Và cả những gì lẽ ra em phải có
Mà vẫn lặng thầm với một chiếc giường đơn...
Nam Định, 25 / 8 / 2013
chiến sĩ Trường Sơn hát bài "Tình em gửi những con đường"
"Tình em gửi những con đường"
Cho mạch máu hồng đổ ra tiền tuyến
Tuổi thanh xuân em dâng cho kháng chiến
Để hôm nay đất nước hoà bình
Tổ quốc ghi công em đã quên mình
Máu xương đồng đội em đã đổ
Và cả những gì lẽ ra em phải có
Mà vẫn lặng thầm với một chiếc giường đơn...
Nam Định, 25 / 8 / 2013
NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY
Anh thương binh Trường Sơn Mạnh Hiền hát bài ca
"Người chiến sĩ ấy" thật hào hùng, xúc động
"Người chiến sĩ ấy" có phải cũng là anh
Khi trong người vẫn còn mảnh đạn
Hôm nay, giữa đông vui bè bạn
Vẫn cất cao khúc hát tự hào...
Anh lính Trường Sơn anh dũng năm nào
Quên nhức nhối vết thương lại vào vụ mới
Đồng lúa quê ta lại được mùa gấp bội
Và cùng xây "nông thôn mới" tưng bừng...
Nam Định, 25 / 8 / 2013
MỐI TÌNH TRƯỜNG SƠN
Vợ chồng chiến sĩ Trường Sơn - Minh Lãng hát bài
"Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây" đầy kỷ niệm
Xưa băng tuyến lửa, anh lái xe vận tải
Em là công binh, cô gái mở đường
Giữa chiến tranh, tình yêu luôn bỏng cháy
Suốt năm tháng dài cùng bão lửa Trường Sơn...
"Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" ta hát
Qua đạn bom, mình nên vợ nên chồng
Chứa chan, giữa muôn người,
hôm nay ta lại hát
Bài ca Trường Sơn ...
vang động cả quê hương ...
Nam Định, 25 / 8 / 2013
"Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây" đầy kỷ niệm
Xưa băng tuyến lửa, anh lái xe vận tải
Em là công binh, cô gái mở đường
Giữa chiến tranh, tình yêu luôn bỏng cháy
Suốt năm tháng dài cùng bão lửa Trường Sơn...
"Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" ta hát
Qua đạn bom, mình nên vợ nên chồng
Chứa chan, giữa muôn người,
hôm nay ta lại hát
Bài ca Trường Sơn ...
vang động cả quê hương ...
Nam Định, 25 / 8 / 2013