Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

GỬI VỀ CON GÁI PHƯƠNG XA

       MỪNG SINH NHẬT CON GÁI 
PHẠM NGỌC LAN HƯƠNG
ĐANG DU HỌC KAGOSHIMA - NHẬT BẢN







Mùa  Xuân  gõ  cửa  nhà  ta

Mẹ  thì   thầm  bảo:   Mai   là  ngày  sinh

con gái yêu của chúng mình

Giờ  đây  đang mải học hành  phương xa

Chốn   ấy  -  ...   Kagoshima

Theo  lời  xưa  cũng  gọi  là ... "Đông du"

Học đà qua  mấy  mùa  thu

Cha thương,  mẹ  nhớ,  cả nhà  đợi trông

       Mẹ rằng: Mải học quên... chồng

Chỉ  thương  con  gái  giống dòng nho gia

Ngày sinh chẳng họp cả nhà

Đôi  lời   cha   gửi   làm  hoa  chúc  mừng

Mai thành Thạc sĩ ra trường

Chăm  lo  sức  khoẻ ,                                 

                                mọi đường thuận may

Tâm  bền, chí  vững  như  trai

Hiền  lành,  đức  sáng,                               

                          thương  người  giống  cha.




                               NAM ĐỊNH, 01 - 01 - 2013

CHÚC BẠN THƠ

PHÁO HOA CHÀO XUÂN 2014

Chúc Xuân đẹp với vần thơ
Chứa chan hạnh phúc, giấc mơ ngọt lành
 Da tươi hồng, mắt long lanh 
Muôn mầm ước vọng nở thành bài ca     
Xuân sang thơ phú bay xa
Tươi sông thắm núi, cửa nhà đầy xuân...

                  Nam Định, 01 - 01 - 2014

GỬI BẠN GẦN XA

Hình ảnh

Xuân về trước cửa thật tươi      
Nắng xuân he hé, hoa cười, chim ca...      
Muôn thương ngàn mến đậm đà
Về  bên  bè  bạn  gần  xa  thân  tình           
Chúc năm mới những an lành  
Khang ninh hạnh phúc nghĩa tình thắm hoa
Đường  làm  ăn  tiến  mạnh  đà
Công  thành  danh  toại,  cửa  nhà  mãi  vui
Chúc  xuân  mộc  mạc  đôi  lời 
Nhen  lên  lửa  ấm  tình  đời  bên  xuân...  

                                                                     Nam Định, 01 - 01 - 2014

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

NGÀNH Y TẾ NAM ĐỊNH

PCTTT BÙI ĐỨC LONG BIỂU DƯƠNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO NGÀNH Y TẾ

Ngành Y tế tổng kết năm     
  Ngồi  tròn  cả  buổi ... nghe  trăm  vấn  đề    
Lắm điều khen, có điều chê
Thấy thêm điểm sáng, mong thì sáng thêm
Gian nan vất vả ngày đêm    
 Cứu  người, trị  bệnh... bao  niềm sẻ chia 
 Niềm  tin  xã  hội  hướng  về
Mong  cho  Y  đức,  tay  nghề  thêm  cao
 Trị bệnh, dân số, phong trào...
Ở  lĩnh  vực  nào  cũng  tiến  bộ  xa        
  Ngành Y - hạnh phúc mọi nhà 
Chăm  lo,  phát  triển,  trẻ  già  khoẻ  vui 
 Đời trao phục vụ muôn người
 Nâng Tài, tu Đức, sáng ngời vinh quang!  


                            31 - 12 - 2013  

Mong
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BÙI MINH THU KẾT LUẬN HỘI NGHỊ

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

ĐAU LÒNG (*)




Tin  về  đau  thắt  cả  lòng   
Ba trẻ mười sáu nhảy sông hồi chiều...  
Tai nghe, lòng thấy thật đau
Học lớp mười một vướng yêu ... lần đầu
           Dùng dằng... tính chuyện nhảy cầu
Hồi  bốn  giờ  chiều  thứ  bảy  hôm  qua
Tan lòng mẹ, nát lòng cha    
Muôn  người  ai  cũng  xót  xa, mủi  lòng
  Mất người, hao của, tốn công
 Một thấy,  hai mất...ngày trông, đêm  mò
   Dại, khôn, quẫn trí, ngây thơ?
Trách  ai, ai  trách, bây  giờ thấy  chi...? 
     Nghe thêm, đau đến cực kỳ    
Sảy  tam  thất  ngũ? Ai  thì  biết  không ? 
                         
         
                                 29 - 12 - 2013
------------------------------------
(*) Tin báo rằng: Hồi 16h chiều qua, thứ bảy 28 - 12 - 2013, có 3 học sinh lớp 11 sinh năm 1997, 2 gái 1 trai,  vì bế tắc trong tình yêu đã ra cầu Đò Quan, giữa trời rét cắt da và độ cao hàng chục mét, cùng nhảy xuống dòng sông Đào. Ngày hôm nay mới tìm được 1 thi thể, còn 2 xác vẫn đang phải vất vả tìm kiếm...Và hôm qua, nghe PVP/ UBND tỉnh cho biết đã tìm được đủ 3 xác nhưng tính cả mầm là  5 mạng. Thật là chua xót!



CUỘC GIAO DUYÊN KHOA HỌC - TÌNH YÊU (*)


XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU VÀ NHỜ TIẾN BỘ CỦA Y HỌC. SAU 4 NĂM 
NGƯỜI CHỒNG LÀ ANH HỒ SĨ NGỌC CHẾT DO TAI NẠN GIAO 
THÔNG, CHỊ HOÀNG THỊ KIM DUNG ĐÃ ĐẺ LẦN THỨ 2 SONG 
SINH 2 CHÁU TRAI HỒ SĨ HOÀNG HẢI VÀ HỒ SĨ HOÀNG ĐỨC


Một thành tựu vô cùng quý giá
Người mất rồi mà vẫn sinh con
Y học Việt Nam, ôi đẹp quá
Nhân cao lên chất trí tuệ, trường tồn!

Và tình yêu tuyệt vời là đẹp
Một cặp vợ chồng - một cặp tài năng
Tưởng tất cả tan biến sau tai nạn
Vẫn để lại đời một cặp song sinh!

Có gì hơn Tình yêu cùng Khoa học
Giữa đau thương ước vọng vẫn xanh rờn
Từ cái chết lại mọc lên sự sống
Cho cuộc đời mãi mãi đẹp tươi hơn !

                                    29 - 12 - 2013
------------------------------- 
(*) Sự việc hai cháu "Hồ Sĩ Hoàng Hải" và "Hồ Sĩ Hoàng Đức" gặp khó khăn do các vấn đề pháp lý nên chưa được khai sinh theo họ bố (do đã quá cố) làm tôi chạnh buồn vì những vấn đề tốt đẹp thiêng liêng cao quý như thế mà pháp luật lại trở thành thứ "rào cản", nghe thật vô lý. Nhưng tôi cho rằng, sự thiêng liêng đó là một tầm cao, vượt trước cả pháp lý. Gia đình nội, ngoại và người mẹ đã sinh ra các cháu đừng bao giờ phải buồn, khi hiểu đúng giá trị tinh thần quý giá của sự kiện này:

Có những thứ còn cao hơn luật pháp
Đó là nghĩa tình, đạo lý, lương tâm
Hãy cháy mãi lòng thuỷ chung nhân hậu
Đừng thất vọng ai ơi, khi hiểu hết chữ "Tầm"

VINH QUANG HÔM NAY (*)

                                     Chúc mừng thành công Đại hội IX
                                                      Hội Sinh viên Việt Nam
Anh Lê Quốc Phong là Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam
BÀ HÀ THỊ KHIẾT - BÍ THƯ TW ĐẢNG - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TW
CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI VÀ TÂN CHỦ TỊCH HỘI SVVN
LÊ QUỐC PHONG

Tương lai Tổ quốc thênh thang
Vinh quang đón đợi, gian nan đang chờ
Đạn bom, đói rách ... đã qua  
Cuộc đua quốc tế, nước nhà cậy trông  
Thanh niên nối chí cha ông   
Tranh tài đua sức quyết không chịu lùi  
Sinh viên khát vọng xây đời 
  Tô non điểm nước sáng ngời ngàn năm  
Yêu sao những lớp đàn em  
 Quên vui riêng để luyện rèn sớm khuya
   Thiên đường sáng chói diệu kỳ
Thanh niên nước Việt bước đi oai hùng
  Vinh quang thách chí, thử lòng
     Non sông trông đợi, cha mong, mẹ chờ...

                                   29 - 12 - 2013

NGƯỜI THẦY MUÔN THUỞ*

KÍNH DÂNG THẦY GIÁO CHU VĂN AN
NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 643



chu-van-an

TƯỢNG THẦY CHU VĂN AN
 TẠI VĂN MIẾU


                              





PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM THẦY GIÁO CHU VĂN AN





     Gió thời gian cứ thổi qua
Tiếng thơm ngan ngát bao la đất trời
     Một người thầy của mọi thời
Tượng vàng bia đá muôn người soi gương
     Thản nhiên về thẳng đời thường
Lòng son nhẹ bẫng, quan trường coi khinh
                                                   
     Ngọn Phượng Hoàng, núi Chí Linh
Những bài giáo lý trung trinh ngời ngời
     Chính tâm - cùng lý sáng tươi
Tịch tà hết mực, trọn đời cự bi(*)
     Thượng hoàng, tể tướng ... nể vì
Ví như núi Thái, một li chẳng rời
     Tâm vàng chữ ngọc một thời 
Đức tài cao vọng danh đời truyền lưu ...
  
                      THÀNH NAM, 28 - 12 - 2013 

KHU MỘ THẦY CHU VĂN AN TRONG NGÀY GIỖ

-------------------------------------


(*) Quan điểm của thầy Chu Văn An gói trong 8 chữ: Cùng lý - Chính tâm - Tịch tà - Cự bi  (Trung thành với chân lý, Tấm lòng trong sáng ngay thẳng, Triệt sạch điều tà ác, Vượt mọi bĩ cực gian nan).
 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.