Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

THIẾU NHI VIỆT NAM

                    TẶNG THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG VIỆT NAM
                                NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI


VÌ CUỘC SỐNG VÀ CHỦ QUYỀN TỔ QUỐC
NGƯ DÂN VƯƠN KHƠI BÁM BIỂN HOÀNG SA



NHỮNG TIẾNG NÓI VÌ CHỦ QUYỀN
 BIỂN ĐẢO VIỆT NAM




Hoàng Sa tiếng sóng trào sôi
Nước Nam  bất  khuất  bao  đời  lại đau
 Ngư  dân  chiến  sĩ  đồng  bào
Vươn khơi bám biển, gian lao vững lòng
Thiếu nhi nước Việt anh hùng
Nguyện xin  tiếp bước  cha ông  giữ gìn
Ngàn đời Tổ quốc linh thiêng
Giương cao cờ đỏ chủ quyền Việt Nam!
                   

                                 VIỆT NAM, 01 - 6 - 2014


NGHĨA TÌNH CHẲNG VƠI

                          THÂN ÁI TẶNG ĐỒNG NGHIỆP VÀ CÁC ANH
                     CAO CÔNG TƯỜNG, NGUYỄN HỮU PHÙNG


Hiển thị ảnh.JPG 
ĐOÀN THAM QUAN DÃ NGOẠI ĐẶT CHÂN
 THĂM KHU BIÊN PHÒNG CỒN VÀNH THÁI BÌNH



Mênh mang gió gọi trùng khơi
Bao   la   biển   lẫn   với   trời   bao   la 
Về  vườn  sinh  thái  quốc  gia 
Một  khu  sinh quyển RAMSA tuyệt vời
Thuyền  đi  gió  lộng triều xuôi
Mênh mông Ba Lạt - đất trời biển sông
Bốn  bề   nam   bắc   tây  đông
Nam  đây, Thái đó cuối sông, đầu triều
Đường xa bao chốn thuộc làu
Sông  quê   thi  vị   bao  điều   còn  đây 
Rảnh  rang  một  hội ngộ  này
Thênh  thang ta đó mình đây  dạo cùng
       Tình ta, doanh nghiệp tương phùng
   Thân thương đồng nghiệp ta cùng bạn vui
  Thắm  quê  hương  đẹp  tình đời
 Lòng  ta  với  bạn  chẳng  vơi  mặn  mà !

                  BA LẠT, 31 - 5 - 2014


Hiển thị ảnh.JPG 
CỬA BA LẠT


Hiển thị ảnh.JPG 
BÃI CỒN VÀNH

 

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

VÌ LỚP MĂNG NON

 
CHÁU THƠ VUI TẾT THIẾU NHI




Nước  non  thống nhất hòa bình
Cho  con   cháu   mình  vui  Tết  thiếu  nhi
Bao năm kháng chiến trường kỳ
Đạn   bom,   đói   khổ   làm   gì   biết   vui  
Đội  mũ  rơm,  xuống  hầm ngồi
Áo  cơm  chẳng  đủ,  rau  khoai qua ngày...

... Từ   khi   đổi   mới   đến   nay
Người    già   trẻ  lại,   trẻ   thời   hân  hoan
No    cái    mặc,    đủ    cái    ăn
Vui  chơi  múa   hát,  học  hành  sớm  hôm
    Nước nhà hội nhập bốn phương
Mạnh giàu độc lập, con đường vinh quang

Nay   quân  thù  lại  mò  sang
Biển  Đông  xâm  lấn,   cản   đường  ta  đi
Ông   cha   đâu   có   quản  gì
Lại   vì   non   nước   cùng   vì   cháu   con
Chặn  quân ăn cướp dã man
Vẫn    lo    đủ    Tết    để    đàn   cháu   vui

Mai   ngày  cháu  lớn  lên  rồi
Những mong  con  cháu  nhớ  lời  ông cha
Việt   Nam    bờ   cõi   của   ta
Sao    vàng   cờ   đỏ,   đấy   là   Việt   Nam
 Sử  vàng   ghi  bốn  ngàn  năm
Trường  Sơn  hùng  vĩ , biển Đông  là nhà
Trường Sa  cho đến Hoàng Sa
Tổ    tiên    trao    lại     để    ta    giữ    gìn

Muôn  lần  yêu  vạn  lần  tin
Gửi  theo  những lớp thiếu niên nhi đồng
Đời  ông  cha  đã  anh  hùng
Cháu con  phải giữ hiếu trung vững vàng
    Muôn đời  non nước  Việt Nam
 Mãi  là   độc lập,  vinh quang  sáng  ngời!


                                    MỪNG NGÀY QUỐC TẾ 
                         THIẾU NHI 1 - 6 - 2014

THI NHÂN CÙNG RỬA HẬN NÀY


Hiển thị ảnh.JPG
GẶP GỠ THI NHÂN NAM ĐỊNH - HẢI DƯƠNG


Nước nhà đang họa xâm lăng
Biển Đông sóng dậy, nước Nam giặc vào
Ngư dân,  chiến sĩ,  đồng bào
Oán  thù   cao  ngất,   ai  nào   ngồi   yên
Thi  nhân  từ  khắp  mọi miền
Mài gươm  mài bút  để  bên  đầu  giường
 Lệnh về cứu nước xung phong
Hoàng  Sa   đòi  lại,  máu  hồng  sá  chi !


                            VIỆT NAM, 30 - 5 - 2014

NHƯ NGƯỜI ĐANG VẪN BÊN TA

                                  ĐỌC GIAI THOẠI CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ, 
                                  TƯỞNG NHỚ VỀ NGƯỜI


 
TƯỢNG UY VIỄN TƯỚNG CÔNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
 (11.01 MẬU NGỌ 1778 - 14.11 MẬU DẦN 1858)
 TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ  
QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI 


Cuộc đời  Uy Viễn  tướng  công
Trí, Tài, Tâm, Đức ...  ngang ngông một thời
Sống trong trời đất  làm người
Danh   còn   để   lại   muôn   đời    núi   sông 
 Chết thành cây bách, cây thông 
Giữa  trời  đón  gió  cùng  muôn  kiếp  người
 Bao  nhiêu   giai  thoại   để  đời
Ngàn  năm  vẫn  thấy  như  người   bên  ta ...


                           30 - 5 - 2014

VINH QUANG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM


 

 
CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Vì      đất     nước      an     ninh      biển     đảo
Anh     trung    thành     một     dạ     sắt    son
Bảo  vệ  chủ  quyền ,  tài  nguyên   non   nước
Lời  thề   khắc  sâu  dù  chết  chẳng  thể  mòn
Đối  mặt  quân  ngông  cuồng ,  ngang  ngược
Trái tim kiên trung, dòng máu đỏ thắm  hồng
CẢNH  SÁT  BIỂN   VIỆT  NAM    trẻ    tuổi
Vững   niềm   tin   Tổ   quốc    trông   mong  ! 

                               30 - 5 - 2014


Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

CHÚC NHỮNG BƯỚC DÀI

                                  CHÚC MỪNG TÂN TRƯỞNG VP5 - UBND
                              TỈNH NAM ĐỊNH  NGUYỄN VĂN HƯNG, 
            NGUYÊN CÔNG CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hiển thị ảnh.JPG 
LƯU NIỆM KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI HÀ VIỆT THÁI, NGUYỄN VĂN HƯNG


       Ra   đi   từ   ở   Sở   này
Qua  những  tháng  ngày  phấn  đấu  đi  lên
       Tu rèn tài đức thường xuyên
Một  nơi   gian  khó   mà  nên,   thật  mừng !
       Đã là Trưởng một Văn phòng
Công nghiệp - Xây dựng thật không dễ dàng
       Chú vui, thấy cháu vững vàng
Đường  dài  chúc  cháu  ngày  càng  tiến  xa
       Vinh thân, lợi nước, đẹp nhà
Cũng   làm   cho   cả   ngành   ta   đẹp   cùng
       Rèn tài, luyện đức, gắng công
Kiên  tâm,   vững  chí,  bền  lòng  chớ  quên!


                     NAM ĐỊNH, 30 - 4 - 2014

TÌM CHI Ở CHỐN CỬA THIỀN

                    THÂN MẾN TẶNG CÁC THI MUỘI 
                                  GIANG THU, KIM LOAN


Hiển thị ảnh.JPG 
HAI THI HỮU TRƯỚC THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐÀ LẠT


Đi  thăm  Đà  Lạt  -  phố  hoa 
Bao  nơi  thơ  mộng  nghe  mà  đã  say  
Nhà thơ thăm những chốn này
Mộng  Mơ  đồi  núi  lá  cây  xanh  rì     
Lũng  Tình  Yêu  thật  diệu  kỳ,
Hồ Xuân Hương  dọi bước đi chị Hằng
Thác  Cam  Ly,  hồ  thở  than   
Hồn   thơ   để   lại,   tứ   mang   theo  về
Cửa  Thiền  em  đến  làm  chi  
Cầu   duyên   đã  có,  cầu  gì  nữa đây ?
Chắc   cầu   thơ   ý   thêm   bay
Cho  lòng   tỉnh  lẫn   với   say  bất  kỳ 
Kể  xem  cầu khấn những gì    
Cái  ngày  hôm  ấy  em  đi  cửa  thiền ?

Ô NHỤC MUÔN ĐỜI (*)


       Mồm  ca  "Sơn  thủy  tương  liên"
Con  bò   thè   lưỡi  liếm  liền   biển   Đông
       Miệng khen "Văn hóa tương đồng"
Mà  lòng  lang  sói  cũng  không  ác  bằng
       Hô hào "Lý tưởng tương thông"
Để mưu Đại Hán cướp không  của  người
       Bịp lòe "Vận mệnh ..." chung đôi
Hòng   ta   mê  hoặc   để   rồi   giết   ta
       Mới   hay   cái   lũ   tà   ma
Mang danh  cường quốc,  xấu xa  vô cùng
       Bọn  đầu  trò  ở  trung  ương 
Làm  ô   quốc  thể,  nhục  cùng   thế  gian
       Đem  tàu  cướp  biển  Việt Nam
Khơi thành  nỗi nhục  hôi tanh  muôn đời. 

                             VIỆT NAM, 29 - 5 - 2014
-------------------------------------
(*) Mỉa mai thay cho bọn bành trướng bá quyền, chúng đưa ra những khẩu hiệu thật mỹ miều mà thâm tâm chúng không khác gì lòng lang dạ sói. 
     Cái khẩu hiệu "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" mà chúng nói về quan hệ  Trung - Việt là trò hề bịp bợm. 
     Việc lấn chiếm biển Đông và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do bọn cầm quyền Bắc Kinh gây ra đã làm ô uế thanh danh của quốc gia Trung Hoa làm cho thế giới kịch liệt phản đối, để cho nhân dân Trung Quốc hổ thẹn và lên án.


CÒN PHẢI HỌC NHIỀU (*)


Muốn giỏi thơ Đường, thấu chữ Tàu
Tính  tình  nóng  vội  viết  mau  mau
Chẳng  tường  ngữ  nghĩa ra sao nữa
Chửa  biết  văn  chương  cấp  độ nào
Liều   lĩnh  một  bài   mang  họa  thử
Bình  tâm  bao  chỗ  hỏng   đuôi  đầu
Qua   đây   mới   tỏ   dày   công   lắm
Xướng họa  thơ Đường phải học sâu.



                NAM ĐỊNH, 29 - 5 - 2014
----------------------------------
(*)  Thơ Đường, ngoài các bài đơn còn có trò xướng, họa. Hôm nay, gặp Thi huynh Trịnh Phan Bích đã hiểu thêm quy tắc  bài xướng. Do đó, bài "NGHÊNH BÚT THI HUYNH" phải sửa lại mới đúng luật. Sau khi đã nắm vững, xin được thử viết lại bài họa ới đây. Bài này được Nhà giáo ưu tú - nhà thơ Trịnh Phan Bích đánh giá rất thành công và khẳng định khả năng viết thơ Đường đã chắc tay:
  
ĐẸP CÙNG XUÂN

                      KÍNH TẶNG NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH

Hiển thị ảnh.JPGBÀI XƯỚNG HỌA RA MẮT GIAO LƯU THƠ LIỄU ĐỀ
 

Quá Ất, Bính sang, bác bát tuần
Tầm văn, dáng chữ vẫn thanh tân
Thăm nhà giáo chức bàn thời thế
Gặp bạn thi nhân chắp tứ vần
Nâng ly thân ái nồng nàn Tết
Khúc hát thân thương thắm thiết xuân

Liền mạch văn chương bay nét mực
Vui với nước non đẹp thập tuần.
-----------------


Sau đây xin đăng lại bài xướng và 3 bài họa của các tác giả Trần Mai Lan (Đà Lạt), Trần Ngọc Thụ (Nha Trang) và Trường Giang (Tây Hồ, Hà Nội).


Hiển thị ảnh.JPG 
NHÀ GIÁO NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH BÊN CÁC THI HỮU


Bài xướng:
TUỔI XUÂN 78
                                                 Trịnh Phan Bích

Giáp Ngọ mừng ai sắp tám tuần
Hình mai vóc hạc vẻ thanh tân
Hẹn người quân tử đàm nhân thế
Đón khách hồng nhan luận tứ vần
Chén rượu ân tình chan chứa Tết
Câu thơ ân nghĩa đậm đà xuân
Nối dòng thi họa tung hồn bút
Hưởng lộc tiền nhân chục lẻ tuần.


Bài họa 1 của Trần Mai Lan:

Mừng bạn năm nay giáp tám tuần
Tùng già tưởng cỗi vẫn thanh tân
Rượu nồng đồng điệu mươi mươi chén
Thơ đượm đồng tâm mấy mấy vần
Tình nghĩa trước sau vui cảnh Tết
Hào hoa phong nhã đẹp trời xuân
Sáng tâm dày đức sum suê lộc
Hưởng phúc trời ban quá chục tuần.


Bài họa 2 của Trần Ngọc Thụ:

Giáp Ngọ mừng ông sắp tám tuần
Trúc vàng tươi tốt dáng thanh tân
Rượu mừng quân tử đôi ba chén
Thơ chúc văn nhân sáu bảy vần
Mộc mạc đào phai bừng khí Tết
Kiêu sa hồng thắm nặng tình xuân
Ơn nhờ tổ phụ ban tài lộc
Phú quý, vinh hoa, ngoại chục tuần.


Bài họa 3 của Trường Giang:

Giáp Ngọ vui không sắp đến tuần
Mùa hoa bảy tám sắc hương tân
Đồng môn chúc rượu thêm thêm chén
Đồng nghiệp mừng thơ tiếp tiếp vần
Đào, cúc bên tùng nồng vẻ Tết
Mai, lan cạnh trúc đượm hồn xuân
Xây đời, dựng nghiệp ngời tâm đức
Lộc Tổ trời ban vượt thượng tuần.


Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

CHUYỆN MỘT THI HUYNH


Hiển thị ảnh.JPG 
THI HUYNH ĐỖ ANH ĐÀO KỂ CHUYỆN
ĐỐI ĐÁP VĂN CHƯƠNG THỜI TRAI TRẺ


Thất  thập  mà  duyên vẫn cứ   tươi
Mãi luôn sôi động  tưởng quên thời
Khách  lắng  lòng  say  như  cổ  tích 
Xuân tình  khéo giữ  tuổi  đôi mươi ...


                                                                                        28 - 5 - 2014

NGHÊNH BÚT THI HUYNH


ĐẸP VỚI 80 (*)
                   
                KÍNH TẶNG THI HUYNH TRỊNH PHAN BÍCH


Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ GIÁO - THI HUYNH TRỊNH PHAN BÍCH
BÌNH THƠ CÙNG CÁC BẠN THƠ

Bính  Thân  mai  tới  sẽ  tròn  xuân
Dáng  chữ  tầm  văn  đẹp  bát  tuần
Thăm  nhà  giáo  chức  bày  tâm  sự
Gặp  bạn   thi  nhân   thẩm   ý   văn
Bữa cơm thân  thiết  nồng  nàn  hội
Tiếng hát thân tình đẹp nghĩa nhân
Liền mạch văn chương bay nét mực
Thọ cùng non nước đẹp muôn xuân.


--------------------------
(*) Trên đây là bài họa lại bài thơ của thi huynh Trịnh Phan Bích. Chắc ý tứ và niêm luật chưa thật chuẩn, mong các bạn tham gia.
Dưới đây là bài xướng:

TUỔI XUÂN 78
                                                 Trịnh Phan Bích

Giáp Ngọ mừng ai sắp tám tuần
Hình mai vóc hạc vẻ thanh tân
Hẹn người quân tử đàm nhân thế
Đón khách hồng nhan luận tứ vần
Chén rượu ân tình chan chứa Tết
Câu thơ ân nghĩa đậm đà xuân
Nối dòng thi họa tung hồn bút
Hưởng lộc tiền nhân chục lẻ tuần.

KỶ NIỆM VINH QUANG (*)

Hiển thị ảnh.JPG 
XÃ HẢI PHƯƠNG HUYỆN HẢI HẬU 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN XÃ NÔNG THÔN MỚI 
TIÊU BIỂU CỦA TỈNH NAM ĐỊNH


       Con đường Tây Múc năm xưa (*)
Mở   ra   trang    mới    như    thơ   vỡ   bài
       Cụm công nghiệp mở theo rồi
Xã nông thôn mới  sáng tươi  thuận đường
       Sắp  chia  tay,  thật  vui  mừng
Lại  về  đây  giữa  tưng bừng  Hải Phương
       Trong muôn ngàn những chặng đường
Cố  công  một  thủa,  thành  công  tự  hào
       Nông thôn mới sáng đẹp giàu
Nhớ thời công chức ngày nào trẻ trung...


            HẢI HẬU, 28 - 4 - 2014



KỶ NIỆM MÃI CÒN
                 
                 KÍNH TẶNG ANH PHẠM VĂN KIỆM
                  NGUYÊN UVTVTU, PHÓ CHỦ TỊCH 
            HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH,
              NGUYÊN BÍ THƯ HUYỆN ỦY HẢI HẬU 
                                VÀ ANH PHẠM TẤT THẮNG
    NGUYÊN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HẢI HẬU

 Hiển thị ảnh.JPG 
LƯU NIỆM CÙNG LÃNH ĐẠO XÃ HẢI PHƯƠNG
VÀ NGUYÊN BÍ THƯ HUYỆN ỦY PHẠM VĂN KIỆM


       Bờ Tây: Yên Định xuống Cồn
Đường thì đứt đoạn, ruộng không có bờ
       Chung  tay  Chủ tịch,  Bí thư
Con  đường  JBIC  đầu  tư  mà  thành
       Chuyện xưa, nhớ lại cùng anh
Mãi  là  kỷ  niệm  lưu  danh  một  thời . 


HẢI PHƯƠNG, 28 - 4 - 2014
____________________ 
(*) Kỷ niệm trong thời gian công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, lúc đó đ/c Phạm Hồng Hà (Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng) đang là Giám đốc Sở, tôi là Trưởng Phòng Công nghiệp - Giao thông:
- Bằng nỗ lực chuyên môn cao, tôi đã giúp Hải Hậu xây dựng thành công con đường Tây sông Múc dài 9km, nối thị trấn Yên Định với thị trấn Cồn, với số vốn JBIC Nhật Bản chỉ 4 tỷ đồng. 
- Các bạn Nhật Bản đánh giá rất cao hiệu quả dự án, còn huyện Hải Hậu, đặc biệt là 2 xã Hải Phương, Hải Tân và 2 thị trấn Yên Định và Cồn rất phấn khởi. 
- Các đ/c lãnh đạo là Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Kiệm và Chủ tịch Phạm Tất Thắng thì vô cùng mừng rỡ, nói: Con đường này xứng đáng đặt tên là đường Phạm Quốc Khánh.(Câu nói hơi quan trọng hóa, nhưng kể cũng chẳng sai!).
    Nhờ mở con đường đó làm tiền đề cho cụm công nghiệp Hải Phương và đưa xã Hải Phương lên xã nông thôn mới. 

* Đây là một kỷ niệm có ý nghĩa với lãnh đạo huyện Hải Hậu và xã Hải Phương! 
 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.