Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

HỒ VỊ XUYÊN

 HỌA BÀI THƠ CỦA TIẾN KHANG 
HỒ VỊ XUYÊN TẠI TRUNG TÂM 
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH


Vị   Xuyên    với    tỉnh,   ví    hồ   Gươm
Du   khách   tới   đây   thích   lạ  thường
Gió   lộng   hồ   xanh   rười    rượi    mát
Mây   vờn   trời   thẳm   ghé   soi   gương
Đất   lành   Nam   Định   sinh   hào   kiệt
Trang sử Thiên Trường nghiệp đế vương
Muôn   vạn   hiền   tài   thờ  Đức  Thánh
Dạo  hồ   ngắm  cảnh  cảm  văn  chương.

                       Mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng 
                                       Thành phố Nam Định, 
                                              01 - 7 - 2014

---------------------
(*) Bài thơ của Tiến Khang (Hành Thiện)

               HỒ HOÀN KIẾM

Dạo chơi dừng bước ngắm hồ Gươm
Cảnh sắc thiên nhiên  đẹp  lạ  thường
Thê Húc,  Ngọc Sơn  soi  bóng  nước
Đài  nghiên  tháp  bút  tỏ  hình gương
Thăng  Long  vạn  thủa  nơi  hào  kiệt
Hà Nội   muôn   đời  chốn   đế  vương
Kỷ   niệm   ngàn   năm   mừng  đại  lễ
Nhớ thăm Hoàn Kiếm đất văn chương.






KỲ VỌNG MỚI

                        KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG TỈNH NAM ĐỊNH
                                                             (01/7/ 1954 - 01/7/2014)

TƯỢNG ĐÀI QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
ANH HÙNG DÂN TỘC, ĐỜI ĐỜI LÀ VỊ THÁNH CỦA NƯỚC NAM
MỘT CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, LỊCH SỬ, TÂM LINH XÂY DỰNG NĂM 2000
 ĐÚNG 700 NĂM NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN


Bao   năm    giặc    giã    nén    đè   ta
Giải   phóng ,   ta   là  chủ  tỉnh   nhà 
Sáu  chục  năm  qua  xây  sự  nghiệp
Một   thời   kỳ   mới   được  khai  hoa
Tuy  mừng Nam  Định  luôn  tiến  tới
Vẫn  tủi  Đào  giang  chảy  chậm  mà 
Nay   thấy   cửa  sông  chừng  đã  mở
Thuyền  Nam   liệu  có  thể  bơi  xa ?


     NAM ĐỊNH, 30 - 6 - 2014

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

ÂN TÌNH

                           THÂN MẾN TẶNG CÁC ĐỒNG NGHIỆP TRẺ

Hiển thị ảnh.JPG 
CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP TRẺ TỚI THĂM VÀ TẶNG HOA CHÚC MỪNG



       Ân   tình   nào   bạn   trao   ta
Thân thương cùng với sắc hoa đượm màu
       Về   mà  lòng  chẳng  xa  đâu
Chỉ  xa  nghiệp  vụ ,  xa  câu  luận  bàn
       Lời  nào  nói  hộ  tháng  năm
Câu  nào  sâu  sắc  cho  bằng  nhân  tâm
       Tròn  rồi  đã  sáu  mươi năm
Phần  tư  thế  kỷ  sống  bên  bao  người
       Hôm nay ngày tháng thảnh thơi
Lại  vui  câu  chuyện  hôm  rồi  dở dang
       Dù  về  nghỉ   việc   cơ  quan
Vẹn  nguyên  với  cả  tâm can nghĩa tình
       Đàn  em  tiếp  bước  đàn anh
Lớp  sau  tươi  thắm  lòng  mình mới vui
       Nhớ  nhau  lại  viết   đôi   lời
Rảnh  rang  bạn đọc như ngồi bên nhau.

                                NAM ĐỊNH, 30 - 6 - 2014


GỬI EM CÔ GÁI THÁI BÌNH

                   CHÚC MỪNG THÁI BÌNH 60 NĂM GIẢI PHÓNG

  
THÁI BÌNH ĐÓN NGÀY HỘI LỚN



       Bình minh sáng biển Đồng Châu
Mang  về  thành  phố một màu hồng tươi
       Nắng   soi   đẹp   nét    em    cười
Chân  vào  xưởng  máy,  đất  trời  nở hoa
       Ơi    người    em    gái    quê    ta
Bài   ca   năm   tấn   vang   xa   năm   nào
       Nay   đời    đổi    mới    vui    sao
Màu xanh  thay sắc  áo  nâu  nhuốm  bùn
       Khu công nghiệp mới sáng bừng
Quê hương vững bước tiến lên mạnh giàu
       Sáu   mươi    năm   ấy    tự    hào
Điện  Biên,  Độc  Lập  phất  cao  cờ  hồng
       Đường  lên  vũ  trụ  mênh  mông
Quê hương  nắng ấm  mây hồng  thiết tha
       Gửi   theo   nắng   sớm   câu   ca
Mừng  em,  mừng  cả  quê  ta  Thái  Bình ...


                     KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG THÁI BÌNH
                     30 - 6 - 2014





NINH BÌNH ĐẸP NHỮNG ƯỚC MƠ

        CHÚC MỪNG NINH BÌNH 60 NĂM GIẢI PHÓNG
            VÀ TP NINH BÌNH ĐÓN NHẬN ĐÔ THỊ LOẠI 2

thành phố ninh bình 
THÀNH PHỐ NINH BÌNH - ĐÔ THỊ LOẠI 2  
TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI


Ninh Bình núi Thúy, sông Vân
Tràng An, Bái Đính, Ninh  Xuân  hẹn  hò
Xi   măng,   thép   mới   ra   lò ...
Ngàn  năm  Đinh  đế  dựng  cờ  quốc   gia
Hôm nay chung bước đường xa
Đi    lên    đổi    mới    bài    ca    dạt    dào
Xây  bền  đẹp  những  tầm  cao
Công - nông - dịch vụ  hòa  vào thế chung
Ninh Bình ngời sáng một vùng
Sáu mươi năm bước mạnh cùng nước non
Đói  nghèo   xưa  cũ   đâu  còn
Đường xa mạnh bước thắm hồng tương lai
Ngày   vui   xin   gửi    đôi    lời
Đường lên mạnh bước thắm tươi từng ngày
Chân  trời  xa thẳng cánh bay
Mạnh  giàu  hạnh  phúc  tràn  đầy  ước mơ.

                           NAM ĐỊNH, 30 - 6 - 2014

NGHE SÓNG MIỀN TRUNG

      GỬI THI SĨ NGUYỄN ĐỨC KIỀN VÀ CÁC THI HỮU
Tour nghỉ mát Nha Trang (Thời gian: 03 ngày 02 đêm bằng máy bay, ôtô)TRƯA HÈ BIỂN CỬA LÒ


       Xôn xao sóng biển Cửa Lò
Rộn  ràng  tiếng  gọi  bạn  thơ  mời  chào
       Lòng bồn chồn  dạ cồn cào
Tiếng  ngâm tiếng hát tiếng chào vọng ra
       Biết  là  anh chẳng thể qua
Sao  chân  cứ  muốn   ghé   mà   hội   thơ
       ... Lần này  lỡ hẹn  Cửa Lò
Dịp  sau  anh  sẽ   đền   thơ   cho  mình ...
       Dường như nay biển rất xanh
Nên nghe tiếng sóng tim mình rất trong...



                     NAM ĐỊNH,  29 - 6 - 2014

NHỚ BẠN NĂM NÀO

                              GẶP BẠN GẦN NHỚ BẠN XA
             CHẠM VÀO KỶ NIỆM THẾ LÀ THÀNH THƠ


Hiển thị ảnh.JPG
BÌNH GỐM CHU ĐẬU 
DO TỰ TAY HỌA SĨ - GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL HẢI DƯƠNG 
ĐẶNG VIỆT CƯỜNG VẼ VÀ ĐƯA TẬN NHÀ TRAO TẶNG 
ĐỒNG TÁC GIẢ  PHẠM QUỐC KHÁNH - VŨ TRUNG


GỬI BẠN 

                                   THÂN TẶNG HỌA SĨ ĐẶNG VIỆT CƯỜNG


Sở  Văn  mang  đến  tận  nhà
Đôi  bình  Chu  Đậu, món quà Hải Dương
Họa sĩ - Giám đốc Việt Cường
Dặm  xa vượt những gió sương,  tuyệt  vời
 Tình  quê  mang cả hồn người
  Đường  cao  thẳng  tiến,  đẹp lời vinh hoa !

              Nam Định, 29 - 6 - 2014 
                 Phạm Quốc Khánh



GỬI NGƯỜI NĂM ẤY

       NƯỚC NON TỎA SÁNG KHÍ ANH HÙNG
        NAY ĐỌC VẦN THƠ THẤY RƯNG RƯNG
              CẢM RỒI MUỐN HỌA ĐÀ TRAO BẠN
        MONG HÃY VUI LÒNG NẾU CHỬA ƯNG


DUYÊN ĐẸP ƯỚC LÀNH (*)

                           
Bến   nước - nơi  giao  ước  hẹn  chờ
Mân   mê    kỷ   vật    nón    bài    thơ
Tình  yêu  mới  mẻ  trao  người  lính
Nỗi  nhớ  nữ  trinh   đếm   phút   giờ
Nghĩa  lớn  người   đi   vì   đất  nước
Tình  riêng  kẻ  đợi  chẳng  phai  mờ
Khen  thay   đẹp  vẹn   tình  trai   gái
Hạnh phúc duyên lành trọn ước mơ!

                                       2014 
                               Phạm Quốc Khánh

------------------------------------
(*) Họa lại bài thơ của Phạm Viết Hoan (Trong tập Thơ Mùa Sen - CLB Thơ Đường Hành Thiện):

              CỨ TƯỞNG MƠ

Bến nước đò xưa hẹn đợi chờ
Trao nàng kỷ niệm nón bài thơ
Người đi chiến đấu quên năm tháng
Kẻ ở lại quê nhớ phút giờ
Ly biệt mong lâu sao vắng vẻ
Cách xa ngóng mãi cứ lu mờ
Thủy chung chỉ sợ thành Tô Thị
Nay thấy anh về vẫn tưởng mơ.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

GỬI NGƯỜI TRI KỶ

                                    MỘT MÌNH LÀM BẠN VỚI THƠ
                      CHẠM BÀI TA HỌA NGU NGƠ ĐÔI VẦN
                                THƠ HAY KHẮC THẠCH HỌA VÂN
         THƠ NGANG CỐ ĐỌC THAY TUẦN GIẢI KHUÂY



DUYÊN THƠ NHẠC (*)

                                    Thân tặng Nhạc sĩ Vũ Trung
                                         
Nhớ  sao  cái   thủa  mới   ban  đầu
Nhạc   bạn   thơ   ta   có   biết   đâu
Nốt  dạo   điệu  đàn  ta  chẳng hiểu
Hồn rung câu hát thắm muôn màu
Thơ ca  trường  dặm  duyên kỳ ngộ
Âm  hưởng  ngàn  xa  nối nhịp cầu
Trời  văn  đất  võ   kêu quê ''Kiểng''
Thắm  mãi  tình  ta  mặc  dãi   dầu.

 
                                    Phạm Quốc Khánh
                                           Họa thơ Tây Hồ Nguyễn Hồng Lan 
                                       (Hà Nội)



------------------------------------
(*)  Bài mời họa 

TÌNH QUÊ KIỂNG (trích)
                                           
                                   Tây Hồ Nguyễn Hồng Lan

Sương tuyết phương xa nhuộm mái đầu
Duyên thơ nghĩa bút chẳng xa đâu
Hoa thơm còn ngát hồng đôi khóm
Trời vẫn trong xanh biếc một màu
Xướng họa thêm vui ngày hạnh ngộ
Thuận hòa cho bõ lúc cơ cầu
Người về ấm lại tình quê Kiểng
Mưa nắng không quên lúc dãi dầu.




HỌA THƠ

                                   GIÓ REO Ở TRƯỚC HIỀN NHÀ
         MANG LỜI XƯỚNG ĐẾN THÁCH TA HỌA VẦN
                                ĐÔNG TÀN RỒI LẠI SANG XUÂN
            BỐN MÙA GIÓ MÁT TRONG NGẦN LÀ THƠ . . .



THƠ (*)

                                      Phạm Quốc Khánh
                                       Họa bài của Đặng Vượng 

Thơ  mẹ   hát  ru   cạnh   võng  nhà
Thơ   hòa   âm   điệu   rộn   bài   ca
Thơ vang khúc nhạc tình non nước 
Thơ  vọng  cung  đàn  gửi  Tố  Nga
Thơ   ấm   áp   lan   như   tiếng   mẹ
Thơ  hào  hùng  tỏa  tựa   hồn   cha
Thơ  cùng  biển  gọi dồn chân bước
Thơ  báo  chiến  công  nở  tựa  hoa!

                                      2014

 ------------------------
(*)  Bài mời họa 

                        GIÓ
    Đặng Vượng
     (Hành Thiện)

Gió mang tiếng hát đến muôn  nhà
Gió thổi  sáo  diều   rộn   khúc   ca
Gió lộng  đất  trời  vang  tấu  nhạc
Gió rung rừng biển vọng ngân nga
Gió như   ti   trúc   thanh   lời   mẹ
Gió tựa  hồ  cầm  ấm   giọng   cha
Gió chuyển bốn mùa gây cảm xúc
Gió khơi  thi  tứ  bỗng  thăng  hoa!

(Trích trong tập Thơ Mùa Sen - 2009
CLB Thơ Đường Hành Thiện)



QUYẾT THẮNG

               HỌA BÀI CỦA NHÀ THƠ ĐINH DƯỠNG

Tâm  địa  láng  giềng  gớm  lắm  thay
Ngàn   năm   vẫn   cố   lấn   sang   đây
Muôn phen thảm bại sao  không  nhớ
Bao   trận   tàn    vong    sử    đã    đầy
Đừng   tưởng  lớn  Tàu  liều  lĩnh  nhé
Thấu   mưu,  dân  Việt  tiệt  trừ  ngay
Xưa   mi    ngàn    vạn   thua   ta   một
Nay trí nghĩa nhân  quyết thắng mày ! 


                     29 - 6 - 2014

-------------------------------
(*)   Bài của nhà thơ Đinh Dưỡng:

CÓC TÍA

Gai  góc  đầy  mình  gớm ghiếc thay
Nhà   ta   mi   lại    dám    ngồi    đây
Mắt   lươn   ti   hí   tâm    ma   mãnh
Bụng cóc chướng phình nọc độc đầy
Cứ   tưởng  cậu   trời   ai   cũng   nể
Nào  ngờ  cóc  tía  nhúng  vôi   ngay
Chung   tay   diệt   sạch  loài  lì  lợm
Cho  hết  nhựa  dây  khỏi  họa  mày.

BIỂN ĐÔNG SỤC SÔI


               TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CHÍNH THỨC
  KỲ HỌP NÀY QUỐC HỘI KHÔNG BÀN VỀ NGHỊ QUYẾT
BIỂN ĐÔNG NHƯNG ĐẠI BIỂU TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
       THIẾT THA ĐỀ NGHỊ VÀ NGÀY 24 - 6 - 2014 KỲ HỌP
     KẾT THÚC ĐÃ CÓ BẢN NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂN ĐÔNG


 
ĐẠI BIỂU TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA ĐỀ XUẤT 
QUỐC HỘI PHẢI RA NGAY NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂN ĐÔNG



       Liếm sâu xuống tận Biển Đông
"Bò   điên"   nó   sẽ   bổ   lồng   về   đây
       Thế gian nghe thấy động trời
Mà triều chính định bỏ rơi không bàn
       Rất may tâm huyết vẫn tràn
Đại biểu Trọng Nghĩa đệ bàn kịp ngay
       Cũng nên xem kỹ việc này:
Cơ quan Quốc hội, ai người tham mưu?
       Ai người quyết định trước sau
Định   rồi   ăn   nói   thế   nào   với   dân
       Nếu không Nghị quyết biển Đông ?
Hóa  ra  Quốc  hội  ta  không  thấy  gì ?
       Hay   là   sợ   quá   lờ   đi
Hay  là ...   để  nó   làm  chi   thì  làm ?
       Nghe  mà  tím ruột, bầm  gan! 


                28 - 6 - 2014


--------------------------------
(*) Mời xem Tuổi trẻ online/ Ông Trương Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội ra nghị quyết tuyên bố về biển Đông (19/6/2014)



 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.