Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014
THẬT GIẢ
Thế gian chỉ nể những người ngay
Sợ tiếng, quân tham giả bộ ngay
Lòng quỷ vi tà luôn lộ mặt
Dạ ma vỏ thiện vạch trần ngay
''Tình thâm nghĩa trọng'' lưu truyền mãi
''Công lớn đức cao'' tạc đá ngay
Thật, giả trên đời đều biết cả
Vàng, thau phân định rõ gian ngay!
THÀNH NAM, 01 - 8 - 2014
------------------------
(*) Bài thơ lấy cảm tác từ bài mời họa của thi huynh Trần Hữu Chí trong tập ''Nắng Thu'':
RỦI MAY
Ở đời quy luật rủi và may
Có lúc rủi ro, có lúc may
Vận đỏ: Lỡ thời nên bị rủi
Cơ đen: Gặp bước sẽ thành may
''Ba hồn bảy vía'' xua thằng rủi
''Chín đợi mười chờ'' đón cái may
Có đức, có tài không sợ rủi
Bất nhân, bất nghĩa có gì may.
ĐỌC ''NGÀY MƯA NĂM NGOÁI''
Mưa bất chợt rơi,
mái hiên trú hai người
Gió lại hắt, chỉ còn riêng góc hẹp
Một gái một trai cả hai cùng nép
Bỗng nhận ra lạ lắm ánh mắt nhìn
Anh là sinh viên, em vẫn học sinh...
Thế mà nay đã thành người lớn
Anh tốt nghiệp về công trường bề bộn
Em thành sinh viên chững chạc rất yêu đời
Ngày ấy nhìn nhau nói rất ít lời
Duy số điện thoại cho nhau và đều nhớ...
Rồi câu chuyện lại qua hai đứa
Đã thành món ăn không thể thiếu mỗi ngày
Một năm rồi tính đến hôm nay
Khi cửa sổ mưa Ngâu vừa rắc hạt
Lòng phơi phới vui khi anh khẽ hát
Khoác áo mưa, công trường gọi vào ca ...
01 - 8 - 2014
VUI HỌA CÙNG THƠ
CÁNH ĐÀO XUÂN
Nở báo tin mừng xuân đã sang
Rộn không gian Tết bởi khoe ràng
Khai niên tươi tắn đời vươn nở
Ấp tháng khát khao vẫn ước mang
Phơi phới duyên tình bừng nét mặt
Thắm hồng đôi lứa đẹp huy hoàng
Mở thời trao sắc chào non nước
Mai hẹn sánh vai trải thế gian ...
---------------------
(*) Bài thơ của Tú Bánh Chè đăng trên FB:
Gom màu của nắng để thêm sang
Thu đến bừng lên đẹp rỡ ràng
Cánh mở duyên đời vui chửa khép
Hương nồng tình đất ấm luôn mang
Chẳng mong đài các như hoa hậu
Nên chỉ giản đơn một nét hoàng
Yêu giữ một mùa trong tứ quý
Bên tùng mai trúc chốn dương gian...
Họa bài ''Hoa cúc vàng''
của Tú Bánh Chè
Nở báo tin mừng xuân đã sang
Rộn không gian Tết bởi khoe ràng
Khai niên tươi tắn đời vươn nở
Ấp tháng khát khao vẫn ước mang
Phơi phới duyên tình bừng nét mặt
Thắm hồng đôi lứa đẹp huy hoàng
Mở thời trao sắc chào non nước
Mai hẹn sánh vai trải thế gian ...
31 - 7 - 2014
---------------------
(*) Bài thơ của Tú Bánh Chè đăng trên FB:
HOA CÚC VÀNG
Gom màu của nắng để thêm sang
Thu đến bừng lên đẹp rỡ ràng
Cánh mở duyên đời vui chửa khép
Hương nồng tình đất ấm luôn mang
Chẳng mong đài các như hoa hậu
Nên chỉ giản đơn một nét hoàng
Yêu giữ một mùa trong tứ quý
Bên tùng mai trúc chốn dương gian...
TUYÊN GIÁO - TIẾNG NÓI NIỀM TIN
KÍNH TẶNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
VÀ NGÀNH TUYÊN GIÁO ĐẢNG CS VIỆT NAM
NHÂN 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
(01/8/1930 - 01/8/2014)
THỨ TRƯỞNG BỘ TT-TT TRƯƠNG MINH TUẤN
TẶNG HOA TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TW
ĐINH THẾ HUYNH, CHÚC MỪNG NGÀY
TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO
CỦA ĐẢNG 01-8-2014
Từ đêm đen, ánh sáng Đảng về
Trường tranh đấu càng tỏ nền lý luận
Nay Tuyên Giáo xưa là tuyên huấn
Vẫn là Anh, tiếng nói trái tim
Giữ cháy không ngừng ngọn lửa Mác - Lê Nin
Thắp ấm mãi tâm hồn tư tưởng Bác
Nghị quyết Đảng, chủ trương, luật pháp
Thông đường lên, giải phóng mọi mặt bằng
Kiên định lập trường, sáng tạo không ngừng
Nhân đổi mới trong đoàn tàu đổi mới
Tám tư năm băng lên xây thắng lợi
Tưng bừng âm vang:
Anh - Tiếng Nói Niềm Tin !
NAM ĐỊNH, 31 - 7 - 2014
Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014
CÔNG NGHIỆP DA GIÀY VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP DA GIÀY VIỆT NAM ĐỨNG THỨ TƯ THẾ GIỚI
VỀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MÀ KHÓ TÌM THẤY THỨ HẠNG VỀ HIỆU QUẢ
Giá trị xuất khẩu thật là cao
Da giày, hiệu quả chả là bao
Nguyên liệu, phụ liệu luôn bị động
Cứ gia công mãi, mạnh làm sao ...
Cơ hội E U(*) vẫy đón chào
Chiến lược, quy hoạch có từ lâu
Mà sao thực hiện luôn lúng túng
Cơ hội vụt qua, chẳng đợi đâu.
31 - 7 - 2014
-----------------------
(*) Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) hàng VN xuất khẩu sang EU theo TPP có hiệu lực trong giai đoạn 2014 - 2016 tạo cơ hội lớn nhất cho ngành da giày VN.
MONG ĐÓN ANH VỀ (*)
KÍNH TẶNG NHÀ BÁO - NGHỆ SĨ BÀNH THÔNG
CHỦ TỊCH CLB THƠ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH BÀNH THÔNG CÙNG CÁC NHÀ THƠ
SAU BUỔI HỌP VỚI CLB THƠVN TỈNH NAM ĐỊNH
Trước nghe anh bị mổ tim
Lên thăm, anh vẫn bình yên rất mừng
Lần này tỉnh họp cứ trông
Đón chờ Chủ tịch mà không thấy người
Hóa ra Bệnh viện giữ rồi
Tim dào dạt tứ, khỏi rồi lại đau
Điện lên chẳng thấy anh đâu
Tính thăm chưa kịp vì bao việc đời
Hôm qua anh gọi cho tôi
Vui sao, anh đã phục hồi rất nhanh
Hẹn ngày lại xuống Nam Thành
Đợi mang tứ mới theo anh cùng về ...
NAM ĐỊNH, 31 - 7 - 2014
-------------------
(*) Mời xem bài ''Nụ cười xuân'' ngày 30 - 9 - 2013
DI SẢN THIÊNG LIÊNG
NGÀY 14 - 5 - 2014, CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN ĐƯỢC
Cái quân ăn cướp chỉ già mồm
Căng mắt mà coi để rõ luôn
Châu bản Triều đình Nam quốc đó
Ấn son nước Việt tỏ nguyên khuôn
Cơ quan quốc tế đà công nhận
Ngay tại Quảng Châu, nói ... mày buồn
Rành rành chủ quyền hai quần đảo
Triều Nguyễn Việt Nam - pháp lý nguồn!
HỘI NGHỊ UNESCO TẠI QUẢNG CHÂU CÔNG NHẬN
LÀ DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI TẠI VÙNG CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG. TẠI ĐÓ, XÁC ĐỊNH RÕ
QĐ HOÀNG SA VÀ QĐ TRƯỜNG SA
THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM.
CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN ĐƯỢC UNESCO
CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI
KHO CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN
KHO CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN
Cái quân ăn cướp chỉ già mồm
Căng mắt mà coi để rõ luôn
Châu bản Triều đình Nam quốc đó
Ấn son nước Việt tỏ nguyên khuôn
Cơ quan quốc tế đà công nhận
Ngay tại Quảng Châu, nói ... mày buồn
Rành rành chủ quyền hai quần đảo
Triều Nguyễn Việt Nam - pháp lý nguồn!
KỶ NIỆM VIỆT NAM
ĐÓN NHẬN BẰNG DI SẢN THẾ GIỚI
CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN
30 - 7 - 2014
VẦN CÓ NHỚ TA
GỬI TỚI BẠN THƠ
HỘI NGỘ
Đời luôn quý bạn yêu vần
Đôi khi cũng bận ghé gần, thăm xaTa xa, thơ có tìm ta
Ta vui thơ có ghé qua vui cùng
Khi buồn thơ có đến không
Hay là thơ lại sợ buồn lây sang
Vần ta sẵn ở tâm can
Ngày ta từ giã xóm làng ra đi
Thơ ơi thơ nghĩ những gì
Mỗi khi ta viết ta thì nhớ thơ
Trăm năm vần đợi thơ chờ
Liệu rằng thơ có bao giờ quên ta ?
NAM ĐỊNH, 30 - 7 - 2014
THIÊN TAI (*)
CƠN LỐC XUẤT HIỆN NHANH VÀ BẤT THẦN ẬP XUỐNG
''Biến đổi khí hậu'', rất khác thường
Sập nhà, người chết thật tang thương
Cờ Đỏ , Cần Thơ cơn lốc xoáy
Phút giây dân chúng ngỡ ngàng luôn
Trời đất ngày nay khác xưa nhiều
Cửa nhà tạm bợ chẳng yên đâu
Giông xoáy bão triều rồi tố lốc
Giúp dân lo sớm ổn định mau!
31 - 7 - 2014
SẬP NHÀ DÂN, NGƯỜI CHẾT DO LỐC XOÁY
CHÍNH QUYỀN, LLVT VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
GIÚP DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỐC XOÁY
--------------------------------
(*) Tin buổi sáng VTV1: Hôm qua, lốc xoáy ập xuống thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), phút chốc làm sập nhiều nhà cửa, công trình, đổ gãy nhiều cây to và 5 người thiệt mạng. Tai họa nhanh và chưa từng gặp làm người dân hết sức lo sợ.
Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014
MÃI CÒN GHI NHỚ CÔNG ANH
NĂM 2015, ĐẢNG NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN TA SẼ KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH, NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHỮNG BƯỚC ĐI BAN ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐƯA TỔ QUỐC TA TIẾN SANG TRANG SỬ MỚI VẺ VANG HÔM NAY.
ĐỂ TRI ÂN CÔNG LAO TO LỚN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, KIÊN TRUNG, XUẤT SẮC, NHÀ THƠ PHẠM QUỐC KHÁNH VÀ NHẠC SĨ VŨ TRUNG ĐÃ VIẾT NÊN CA KHÚC:
NGUYỄN VĂN LINH,
NGỌN CỜ ĐỔI MỚI (*)
------------------------------
(*) Mời xem bài "Đem cả mùa xuân tặng nước non'' đăng ngày 21 - 7 - 2013
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI
THÂN TẶNG ANH CHỊ LVT - ĐTHM
CLB THƠ CA THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ
Tôi chứng kiến tình yêu không có tuổi
Bởi đã gặp rồi, trong chính buổi hôm nay
Anh tám mươi và chị bảy mươi
Đầy chân thành và tình yêu tha thiết
Cả hai người ngâm bài thơ chị viết
Với tiêu đề ''Thi vị của tình yêu''
Chúng tôi giục rằng: Mùng Một tháng sau
Anh đón chị về để nâng ly hạnh phúc!
CLB THƠ CA THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ
GẶP GỠ TẠI CLB THI CA LIỄU ĐỀ
Tôi chứng kiến tình yêu không có tuổi
Bởi đã gặp rồi, trong chính buổi hôm nay
Anh tám mươi và chị bảy mươi
Đầy chân thành và tình yêu tha thiết
Cả hai người ngâm bài thơ chị viết
Với tiêu đề ''Thi vị của tình yêu''
Chúng tôi giục rằng: Mùng Một tháng sau
Anh đón chị về để nâng ly hạnh phúc!
LIỄU ĐỀ, 29 - 7 - 2014
-----------------------------
(*) Bài thơ của chị HM viết về tâm sự của mình:
THI VỊ CỦA TÌNH YÊU
Ở tuổi nào mà chẳng có mộng mơ
Tình người đep, tình yêu nào cũng đẹp
Ai đó bảo tuổi cao tình yêu không mãnh liệt
Vì trong lòng người đó chẳng có tình yêu
Của những người ngọt bùi cay đắng đã trải nhiều
Thì đâu chỉ có đơn thuần tình yêu đôi lứa
Nó được thăng hoa vì có đủ sắc màu
Tình yêu thơ ca đức hạnh của nhau
Cứ chân thật chẳng so bị lầm hiểu
Ta vun đắp bao dung mỗi bước đi kỳ diệu
Niềm vui nhân lên mỗi buổi sớm mai
Nhân ái vô tư bởi lòng không chút đổi thay
Cao thượng lắm vì tình yêu trong sáng
Vô cùng đẹp lại vô cùng lãng mạn
Nên tình yêu không giới hạn tuổi đời
Hai chữ nhớ nhung vẫn đẹp lắm ai ơi !
Trẻ hay già thì vẫn thấy tình yêu đầy thi vị ...
(Trích trong tập HƯƠNG QUÊ - 2014)
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014
LỚP TRẺ TUYỆT VỜI
EM PHẠM MAI PHƯƠNG, MỘT TRONG 3 THÍ SINH ĐỨNG ĐẦU
THI OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 46 TẠI HÀ NỘI
(IChO 2014)
EM PHẠM NGÂN GIANG, MỘT TRONG 2 THÍ SINH
VIỆT NAM ĐOẠT HCV IChO 2014 TẠI HÀ NỘI
ĐOÀN 4 THÍ SINH VIỆT NAM THAM DỰ IChO 2014
- PHẠM MAI PHƯƠNG, PHẠM NGÂN GIANG
(TRƯỜNG THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM) HCV
- ĐOÀN QUỐC HOÀI NAM (TRƯỜNG THPT CHUYÊN
QUỐC HỌC HUẾ) HCB
- ĐỖ VIỆT HƯNG (TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG) HCB
LỚP TRẺ TUYỆT VỜI
THÂN MẾN TẶNG ĐOÀN HỌC SINH VIỆT NAM
DỰ THI OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ
LẦN THỨ 46 TẠI HÀ NỘI
Mai Phương với bạn Ngân Giang
Việt Hưng cùng với Hoài Nam - đội mình
Bốn người bạn, bốn thí sinh
Nước Việt chúng mình bốn tấm Huy chương
Thủ khoa có bạn Mai Phương
Tuyệt vời lắm, thật vô cùng vẻ vang !
Cô thầy, cha mẹ, nhà trường
Vinh quang Tổ quốc Tiên Rồng có em
Đường xa rộng mở thênh thênh
Núi sông trao gửi niềm tin tự hào
Ước mơ thắp sáng khát khao
Gắng nuôi chí lớn tài cao đức bền !
29 - 7 - 2014
TRONG LÒNG BÈ BẠN
ẤN TƯỢNG ĐẸP TRONG LÒNG BÈ BẠN
VỀ CUỘC THI HÓA HỌC QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI
LỄ BẾ MẠC KỲ THI IChO 2014
LẦN THỨ 46 TẠI HÀ NỘI
LẦN THỨ 46 TẠI HÀ NỘI
Việt Nam - đất nước nhân văn
Có Trường Đại học mấy trăm năm rồi
Có người thầy của muôn đời
Thăng Long văn hiến sáng ngời nhân gian
Lần đầu Hà Nội, Việt Nam
Lần đầu Hà Nội, Việt Nam
Cuộc thi Quốc tế vẻ vang tác thành
Người thì giỏi, đất thì lành
Để bao ấn tượng tâm tình sâu xa
Những mong quốc túy tinh hoa
Nhân lên để tự hào là Việt Nam !
Để bao ấn tượng tâm tình sâu xa
Những mong quốc túy tinh hoa
Nhân lên để tự hào là Việt Nam !
VIỆT NAM, 29 - 7 - 2014
ĐOÀN VIỆT NAM TỰ TIN
TRƯỚC GIỜ TRAO GIẢI
THÍ SINH QUỐC TẾ RẤT YÊU THÍCH ĐỘI NÓN LÁ VIỆT NAM
VÀ HÀO HỨNG TỚI THĂM VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM
BẠN VỀ 38 HÀNG CAU
THÂN TẶNG THI HỮU PHẠM NGỌC TOAN
(TRỰC CƯỜNG, TRỰC NINH)
CÂU CHUYỆN BÊN LY CÀ PHÊ
Thử xem tác dụng Amway
Bạn vui ... mời hội đến quầy cà phê
Kiểm tra chỉ số ... bạn mê
Hẳn nay chiều về điều chỉnh tư duy
Những thông tin quý cực kỳ
Không kiểm nghiệm thì chẳng hiểu nổi đâu
Bạn thơ vui chữ , vui câu
Đến Amway thấy thêm nhiều điều hay
Hiểu rồi , bạn nhớ tới đây
Để nghe tư vấn để bày biết thêm
An toàn , sức khỏe là tiên
Sử dụng đồng tiền đúng cách là hơn
Cất công đi một ngày đường
Nay về bạn tự tin hơn rất nhiều
Nhớ đây : 38 - Hàng Cau
Sẵn sàng tiếp đón bạn vào cùng nghe !
NAM ĐỊNH, 28 - 7 - 2014
Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014
VỊNH CẢNH VUI
TẶNG ĐKT
NHỮNG PHO TƯỢNG VUI
Trâu no nhai trầu nằm khoan khoái
Lão say an giấc rượu ôm bầu
Trời ban số yên hàn thư thái
Say và no vội vã chi đâu ...
27.7.2014
QUẢ DỨA LẠ MẮT
Mới hay giống dứa thật dị kỳ
Quả đà mấy nhánh lạ quá đi
Hoa chồi chi chít nay mới thấy
Ngắm thử mà coi chả mấy khi...
27 .7 . 2014
27 .7 . 2014
ĐÓN NHẬN TÂM TÌNH
THÂN TẶNG VÀ CẢM ƠN
ANH HOÀNG TRUNG (QUẢNG TRỊ)
ĐÓN NHẬN BỨC THƯ PHÁP CỦA ANH HOÀNG TRUNG
TỪ QUẢNG TRỊ GỬI TẶNG
Tận từ Quảng Trị xa xôi
Tấm lòng đồng nghiệp, tình đời chẳng xa
Tứ thơ thư pháp bay ra
Như lời chia sẻ , lại là chúc nhau
Tứ thơ thư pháp bay ra
Như lời chia sẻ , lại là chúc nhau
Vần thơ Uy Viễn thủa nào
Nhập vào hồn bút biết bao mặn mà
Lời thân thương, nghĩa thiết tha
Những mong chúc bạn bút hoa tung vần...
Những mong chúc bạn bút hoa tung vần...
NAM ĐỊNH, 28 - 7 - 2014
---------------------
*Bức thư pháp anh Hoàng Trung trích 2 câu thơ của Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ:
''...Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà ...''
TIẾN VÀO ĐỔI MỚI
KỶ NIỆM 85 NĂM TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
(28/7/1929 - 28/7/2014)
Công hội đỏ kết liên giai cấp
Chắt tinh hoa sinh ra Đảng tiền phong
Tám lăm (85) năm tiến bước cùng dân tộc
Cho Việt Nam vinh quang đỏ thắm sắc cờ hồng
Giai cấp công nhân trong thời đổi mới
Trí tuệ, tư duy công nghệ phải đi đôi
Tăng năng suất vì mục tiêu hiệu quả
Lao động hôm nay làm chủ để đổi đời ...
Nước mạnh dân giàu đủ tinh thần vật chất
Kinh tế, quốc phòng luôn gắn chặt với nhau
Công nhân Việt Nam anh hùng bất khuất
Sáng tạo không ngừng, nâng tầm vóc thêm cao!
NAM ĐỊNH, 28 - 7 - 2014
NGHE NHƯ CUỘC HẸN ÂM DƯƠNG
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2014
Tháng Bảy nhớ về người đã khuất
Lại đúng là ''ngày liệt sĩ thương binh''
Nay mùng Một - một ngày chủ nhật
Nghĩa trang khói tỏa ấm nghĩa tình
Khi bờ cõi, biển trời sôi động
Tiếng non sông đánh thức những con tim
Nghe như cuộc hẹn âm dương vậy
Hỡi các vong linh, Tổ quốc lại nghiêng mình!
NAM ĐỊNH, 27 - 7 - 2014
VẪN CHẲNG DỪNG CHÂN
CỰU CHIẾN BINH TỈNH NAM ĐỊNH
VIẾNG LIỆT SĨ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
VẪN CHẲNG DỪNG CHÂN
THÂN TẶNG DNTB TRẦN VĂN ĐẠO
VÀ CÁC DOANH NHÂN THƯƠNG BINH
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
Phần máu xương đã gửi lại chiến trường
Với một chiếc giày mà chẳng hề dừng bước
Nghiệp doanh nhân trái tim luôn phía trước
Non nước còn nghèo anh còn đến muôn nơi...
NAM ĐỊNH, 27 - 7 - 2014
TÂM HỒN VẪN MÃI BAY CAO
KÍNH TẶNG NSTB ĐĂNG THANH,
VŨ NGỌC THƯ VÀ CÁC NGHỆ SĨ THƯƠNG BINH
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
Đã lăn lộn với chiến trường
Khi trời trở gió vết thương lại hành
Mà hồn bạn với cao xanh
Những trang thi họa long lanh trao đời.
Mà hồn bạn với cao xanh
Những trang thi họa long lanh trao đời.
NAM ĐỊNH, 27 - 7 - 2014
GỬI LỜI THĂM TỚI GIA ĐÌNH
KÍNH TẶNG THI SĨ DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ BẰNG
VÀ CÁC GIA ĐÌNH ANH HÙNG LIỆT SĨ
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
CỰU CHIẾN BINH TỈNH NAM ĐỊNH
VIẾNG LIỆT SĨ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
Nay ''ngày liệt sĩ thương binh''
Kính chúc gia đình tốt đẹp bình an
Anh vì non nước Việt Nam
Máu xương rơi để vinh quang cho đời
Chiến trường xưa đã lâu rồi
Chị lau nước mắt gạn vui mỗi ngày
Gạt gian nan vượt đắng cay
Nén đau thương dệt tháng ngày thành thơ
Nén đau thương dệt tháng ngày thành thơ
Nước non rợp ánh sao cờ
Công anh, nghĩa chị chẳng giờ nào phai
Cháu con vững bước tương lai
Tự hào tiếp bước đường dài vinh quang .
NAM ĐỊNH, 27 - 7 - 2014