Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

CHÁU YÊU


Hiển thị ảnh.JPGCHÁU LÂM PHONG LÀM TÀI XẾ


       Lâu  lâu  thăm  lại  cháu  yêu
Cháu đang cầm lái như...nhiều ''thâm niên''
       Tay   vô   lăng ,   tay   giơ   lên
Hệt   như   tài   xế   đã   chuyên  nghiệp  rồi
       Ngắm nhìn cháu  thấy vui vui
Cháu  ngoan  mau  lớn ...  mai  rồi  chở  ông
       Đi  cùng  khắp  nẻo  non  sông
Theo  cha  đi  tiếp  bước  ông  tháng  ngày ...

               

                                                                        HÀ NỘI, 01 - 9 - 2014

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

GIAN NAN VỐN ĐẾN RUỘNG ĐỒNG


Hiển thị ảnh.JPG 
PHÓ TGĐ LÊ THÀNH TRUNG, NGÂN HÀNG 
PHÁT TRIỂN NHÀ TP. HỒ CHÍ MINH, 
NÓI VỀ TÍN DỤNG CHO NÔNG NGHIỆP


 Hiển thị ảnh.JPG 
LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG THẤY KHÓ KHĂN 
KHI CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

       Quy chế, luật pháp, quy trình
Những người bám ruộng
                                   chẳng thành thạo đâu
       Nên khi cộng tác với nhau
Ngân hàng thường ngại tốn nhiều công phu

       Gặp thiên tai lại mất mùa
Được   mùa   mất   giá   ăn   thua   nỗi   gì

       Dày công vất vả nhiều ghê
Hợp   đồng   bé   tí   bõ    gì    công    lao ...
       Mon men ruộng, vốn muốn vào

Mà bao năm chẳng  được  bao  nhiêu  tiền
       Thiếu đầu tư, làm chẳng nên
Cảnh   nghèo   vẫn   cứ  kề  bên  xóm  làng
       Nếu  mà  chỉ  trách  ngân  hàng
Chắc  chưa  hẳn  đã  công  bằng  lắm  đâu
       Nhưng mà chính sách đã nhiều
Loay hoay vốn mãi  không  vào  nhà  nông
       Nên Ngân hàng phải dày công
Lăn   vào  mà  giúp  nông  dân  mới  thành
       Cộng thêm các cấp các ngành
Thị trường, công nghệ, hợp doanh hai đầu
       Tam nông chiến thắng khó nghèo
Đó  là  sự  nghiệp  rất  nhiều  vinh  quang!


                                                                                  29 - 8 - 2014







LÝ SƠN ĐÓN CUỘC ĐỔI ĐỜI

ĐẢO LÝ SƠN (QUẢNG NGÃI)
NƠI TẬP KẾT HẢI ĐỘI HOÀNG SA NĂM XƯA



Hiển thị ảnh.JPG
THI CÔNG ĐƯỜNG CÁP TẢI ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA 
ĐỂ TRONG THÁNG TỚI ĐẢO LÝ SƠN CÓ ĐIỆN




       Đêm đêm nghe sóng  biển  Đông
Nghe Trường Sa gọi,  nghe  Hoàng  Sa  kêu
       Đội hùng binh của Nguyễn triều
Năm  xưa  tập  kết  nhổ  neo   giương  buồm
       Sắt   son   vững   một   tấm   lòng
Tháng ngày vẫn sáng  ''mắt  thần biển khơi''
       Cá   tôm ,   củ   tỏi  ...   nuôi   đời
Dắt    đi    cùng    ánh    trăng   vơi   xứ   này
       Biển  Đông  sóng  dữ  chiều  nay
Càng thêm thương những cuộc đời gian nan 
       Sẻ  quầng  sáng  của  nước   non
Thắp lên  bên  những tấm  lòng  yêu  thương
       Mang    điện    về    với   Lý   Sơn
Mạnh giàu hạnh phúc  mở  đường  vươn  xa
       Chuyển  luồng hơi  ấm  quốc gia
Mang niềm    vui    đến   bao   nhà   bao   nơi

       Đảo   xa    vào    cuộc    đổi    đời
Tình  dân,  tình  nước,  biển  khơi  dạt  dào ...


                                     
                      THÀNH NAM, 29 - 8 - 2014



TÂM TÌNH BÊN GIỚI TRẺ


Hiển thị ảnh.JPG
GẶP PHÓNG VIÊN MỚI CỦA BÁO ''THỜI BÁO MEKONG''

Hiển thị ảnh.JPG
GẶP LẠI CÁC PHÓNG VIÊN THÀNH NAM 
VÀ NGÀN THƯƠNG CỦA BÁO ''THỜI BÁO MEKONG''


Nhóm phóng viên Mê Kông rất trẻ
Mến yêu thơ từ buổi mới quen
Vừa qua chặng dài xuyên rừng núi

Nhớ nhau về hội ngộ Thành Nam 

Báo vươn tầm hòa nhịp ASEAN
Đội hình đang mở mang và cứng cáp
Thi sĩ, phóng viên niềm vui dào dạt
Gần bên nhau, ấm áp một niềm tin.


                       THÀNH NAM, 28 - 8 - 2014



HẠNH NGỘ MÙA NGÂU



Hiển thị ảnh.JPG 
CUỘC HẠNH NGỘ BẤT NGỜ GIỮA 
CÁC NHÀ THƠ DƯƠNG ĐỨC LÂM (HÀ NỘI), 
PHẠM THẾ TRUYỀN(XUÂN TRƯỜNG)
 VỚI CÁC NHÀ THƠ THÀNH NAM 



      Tam phương hạnh ngộ mùa Ngâu
Thăng Long thi  khách  vò  nhàu  gió  mưa
      Xuân   Trường   ý   đợi   hòa    thơ
Thành  Nam  khơi  tứ   ch   mùa  nên  văn

      Cà   phê   khói  quyện   bên    vần
Tiếng  chai giòn giữa vang ngân  khúc cười
      Gặp  này,   không   hẹn   mà    vui
Tình  thân  hạnh  ng   nói  cười  râm   ran

      Thi   nhân   cảm   thấu   tâm   can
Rộn   tâm   chiến   hữu   tụ   ngàn  ngày  xa
      Gì     bằng     tình    hóa    thi    ca
Chứa  chan  thi  hữu  một  nhà  nên  duyên

      Vui  thơ  ngả  bến nghiêng thuyền
Mang   về   vần   ý   liên   miên   rất   tình ...


                                   THÀNH NAM, 28 - 8 - 2014




Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

HÃY VÌ SỰ NGHIỆP QUỐC GIA

 
CHÚC MỪNG 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÁC NGÀNH 
VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC,
TÀI CHÍNH, LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI, VĂN HÓA, 
THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN, TƯ PHÁP, CANH NÔNG



Nay sáu chín năm chính quyền dân chủ
Việt Nam ta có Chính phủ của dân
Mừng các ngành ra đời sau Cách mạng
Cùng Tuyên ngôn ra mắt quốc dân

Bó hoa muôn màu mừng tất cả
Văn phòng, Tổ chức với Thương binh
Tài chính, Tư pháp và Văn hóa
Canh nông, Đối ngoại với Thông tin ...

Các Bộ hình thành nên Chính phủ
Của người đứng đầu Hồ Chí Minh!

Cánh chim đổi mới vững đường xa
Hãy đừng quên lợi ích quốc gia
Dân giàu nước mạnh và dân chủ
Công bằng tiến bộ đẹp như hoa...


                         NAM ĐỊNH, 28 - 8 - 2014

                                  






XIN CHỚ VỘI THAY


    KÍNH GỬI BÁC HỘI TRƯỞNG VÀ BAN LÃNH ĐẠO HỘI 
   ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN TRỰC NINH TẠI TP NAM ĐỊNH


Hiển thị ảnh.JPG
ĐỒNG HƯƠNG GIAO LƯU



       Rời công chức, về với thơ
Tối ngày tha thẩn, ngẩn ngơ với vần
       Ra Đông, lên Bắc bao lần
Khi vui tụ tập, khi buồn lại thơ
       Với nhiều công nọ việc kia
Mấy khi có chút thì giờ rảnh rang
       Bác làm Hội trưởng bảy năm

Hội xã em làm hai mốt năm qua
       Muốn thay chửa được thông qua
Cho nên Hội huyện bác chưa thể lùi

       Sức còn khỏe, đời còn tươi
Ba năm bác tiếp tục rồi bàn sau.

                     
                                                           VƯỜN CAU, 27 - 8 - 2014
-------------------------
(*) Họp ban lãnh đạo hội đồng hương huyện Trực Ninh, Hội trưởng Nguyễn Xuân Sắc, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, đề xuất ý kiến xin nghỉ Hội trưởng và tiến cử tôi làm Hội trưởng, nhưng tôi bận nhiều việc, lại còn chức Hội trưởng đồng hương xã 21 năm liền từ đầu đến nay chưa được Hội cho người khác thay thế nên không thể nhận Hội trưởng huyện được.

NHỚ ƠI !

        Nhớ  ơi,  nhớ  ở  phương  nào
Nhớ  qua  phố  Hiến,  ghé  vào  đây  chơi
        Chiều   nay  buồn  ở  nhà  thôi
Cô  đơn  không  bạn,  buồn  ngồi  thừ  ra
        Nhãn   lồng   đã   chín  từ  qua
Nán   chờ   nhớ  đến,  mình  ra  hái  cùng
        Ngọt ngon chín đợi mười mong
Sẻ  chia  bên  trái  nhãn  lồng  chín  thơm
        Đêm đêm em vẫn phòng không
Nghe dơi vỗ cánh lòng buồn chông chênh
        U  hoài  gửi  nhớ  mong  manh
Khát khao giây  phút  ta  mình  bên  nhau
        Thu rồi,  nắng  chẳng  gắt  đâu
Nhớ sang nhớ nhé, buồn chiều  vẫn  trông ...


                                                                                 27 - 8 - 2014




Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

''LỤC BÁT'' CÓ TỪ ĐÂU

                  GÓP VUI CÙNG NGÀY LỤC BÁT VIỆT NAM
                                 
 
 

          Ai mang con Lục sang sông
Để    cho    con    Bát    sổ    lồng    bay    ra
          Sóng  đôi   bay   lả   bay   la
Yêu   nhau   kết   bạn    thế    là    nên    thơ
          Con Lục thì mộng cùng mơ
Con  Bát   lắm  chuyện   sớm   trưa  đủ   trò
          Một  hôm  Lục  dạo  ven hồ
Tình    cờ    gặp    Bát    dắt    bồ    đi    chơi
          Hai  bên  to  tiếng  một  hồi
Bát   xin    lỗi   Lục,    xong    rồi    lại    yêu
          Có Lục Bát, có Truyện Kiều
Lục    ca,    Bát    hát    lời    yêu   dâng   tràn
          Truyện  Kiều  từ  ở Việt Nam
Bao nhiêu nước thích, dịch ngang rất nhiều
          Lục   Bát   là   cặp   thơ   yêu
Hòa   với   câu   Kiều  chảy  khắp  thế  gian!


                    NAM ĐỊNH, 26 - 8 - 2014

HÃY SỬA MÌNH

   TIN VTV Online: TẠM ĐÌNH CHỈ 2 PHÓ GIÁM
                     ĐỐC SỞ CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC'(*)

Ky luat 2 Pho Giam doc So danh nhau trong quan karaoke
HAI PGĐ SỞ NỘI VỤ VÀ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐÃ XỬ LÝ 
KỶ LUẬT: MỘT BỊ CẢNH CÁO, MỘT BỊ KHIỂN TRÁCH, ĐÃ GẶP NHAU
 VÀ NHẬN RA LỖI LẦM. CHẮC HỌ KHÔNG DẠI DỘT ĐỂ SỰ VIỆC
 XẢY RA NHƯ THẾ VỚI BẤT KỲ AI NỮA.



         Hát  hò,  ăn  nhậu  thế  nào
Mà  đánh  nhau  chảy  máu   đầu   hỡi  ôi ?
         Nội, Ngoại vụ cũng thế thôi
Đường đường... lãnh đạo lại ngồi với nhau
         Chắc là máu nóng  bốc  cao
Hóa thành chuyện ... để đồng bào cười chê
         ... đình công tác, còn bị  phê
Nghe  mà  cũng  thấy ...  buồn  tê  tái   lòng
         Sự   việc   đã   diễn  ra  xong
Mà  trong  công  chúng   dư   âm   còn   dài
         Tốt  hơn  là ...  cả  hai  người
Tĩnh   tâm   nghĩ  lại ...  tìm  lời  nói  chung
         Để Bình Phước bớt tiếng tăm
Để danh ''công chức" trước dân bớt ''nhàu''.



                   26 - 8 - 2014

----------------------------------------
(*) Tin VTV Online (26-8-2014): Ngày 12 - 8 - 2014, hai PGĐ của Sở Ngoại vụ và Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đánh nhau trong cuộc nhậu tại quán Karaoke ở thị xã Đồng Xoài, bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày.


THÊM MỘT CHUYỆN BUỒN

        VTV1 ĐƯA TIN: TẠI VIỆN QUÂN Y 87 NHA TRANG, 
     TRUNG TÂM PHẪU THUẬT NỤ CƯỜI OSCA MỔ TỪ 
   THIỆN HỞ HÀM ẾCH, CÓ 3 CHÁU NHỎ BỊ TỬ VONG


Làm từ thiện tâm trong, đức sáng
Giúp đỡ người, cứu mạng nhân gian...
Nghe tin mà thấy đau lòng quá
Ba mầm xanh vừa nhú đã tàn...

Chữa hàm ếch, làm đại trà từ thiện
Bao năm rồi có chuyện gì đâu
Mà nay tắc trách chỗ nào
Lỗi, nhầm hay dạ có điều gì không?

Đau lòng xót cảnh thương tâm
Mầm măng vươn lại gẫy ngang giữa chừng
Phẫu thuật ''Nụ Cười'' sao để rơi nước mắt
Tật giản đơn sao bất trắc tang thương?

Đau rồi, chớ để đau hơn
Mau mau lấy lại danh thơm ''Nụ Cười'' !

                             
                                                                         26 - 8 - 2014

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

SỬA CẢ MỆNH TRỜI

                  THÁNG TÁM MƯA DẦM, MỚI GIỞ XEM
 CÔ DÂU... CHỨC NỮ... ĐẺ NĂM ''ĐINH''


 XEM TUỔI NÀNG CHỨC NỮ



''Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài
Gái  Đinh,  Nhâm,  Quý  đi  hai  lần  đò''
Không am, chẳng biết lối mò
Người khôn sửa  thứ  Trời  cho  thật  tài
Mệnh  thì  Trời  đã  định  rồi
Thời  nay  chơi  kiểu ''lừa trời'' lạ  thay :
Đặt trầu, cưới một thành hai
Đò   qua,   vòng   lại   đi   hai   lần   liền
Thế là duyên vẫn một duyên
Hai  lần  cưới,  một  lần  nên  vợ  chồng
 Qua tháng Bảy tưởng hết dầm
 Ngờ đâu ''Xử thử'' nằm trong tháng này
Ngờ  ngợ,  ngó  lại  mới  hay :
  Hóa ra Nàng Chức tuổi rày chữ ''Đinh''
Tháng Bảy chồng đón về trình
 Hôm nay mới đúng dập dình tiết Ngâu...


            THÀNH NAM, 26 - 8 - 2014
            (Tiết Xử thử, 02 - 8 - Giáp Ngọ)
 


CỬU TUẦN VẪN NGÁT HỒN THƠ

    KÍNH TẶNG THI HUYNH ĐỖ HOÀNG PHONG
                                       MỪNG ĐẠI THỌ TUỔI 90

Hồn   thơ   lai   láng   bỏ   quên    tuần
Chín  chục  tuổi  đời  bát   ngát   xuân
Hữu  tụ  sớm  chiều  vui   xướng   họa
Huynh  về   tứ   quý  vịnh   phong  vân
Tân  thi  ngâm  ngợi   khơi   tình   bạn
Đường  luật  phẩm bình rạng trí nhân
Non  nước  trời  mây   vần   quyện   tứ
Sâu  tình  nặng  nghĩa  nhẹ  minh tâm.

                                   25 - 8 - 2014 
 



----------------------
(*) Họa bài thơ của Hoài Phương:

  VÀO TUỔI CHÍN MƯƠI

Nay đã bước sang tuổi cửu tuần
Tâm hồn, thi tứ vẫn đang xuân
Vườn mai hội thảo trên văn các
Ngõ trúc bình thơ dưới nguyệt vân
Lục bát giao lưu cùng mặc khách
Thất ngôn xướng họa với tao nhân
Gió trăng thu gọn vào lưng túi
Thanh thản đời thường sống đức tâm.




 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.