Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

XANH VỚI TRẦU CAU (*)

          KÍNH TẶNG THI HUYNH HOÀNG HẢI KHANG
                  CHỦ TỊCH CLB THƠ VN TỈNH NAM ĐỊNH 

Hiển thị ảnh.JPG
KHÓM TRẦU VÀ HÀNG CAU TRƯỚC SÂN NHÀ 
THI HUYNH HOÀNG HẢI KHANG
TẠI XÃ YÊN KHÁNH, HUYỆN Ý YÊN
 


''Anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa''
Tích trầu cau ngày xưa kể, còn truyền ...
Thời   mới ,  hiếm  hoi ...  nay  lại  gặp
Quấn quýt trầu cau ... cửa  thi  huynh

Căn  nhà  bốn  mùa  luôn  lộng gió
Một  vùng   quê   ấm   áp   ân   tình
Yên Khánh, thanh bình và vui quá
Cho vần thơ anh năm tháng mãi xanh...



Ý YÊN, 28 - 11 - 2014

--------------------------
(*)  Một bạn thơ đọc bài thơ trên có gửi một bài thơ, xin mời bạn đọc cùng chia sẻ:

XIN HÓA TRẦU CAU

Đời  mình  nếu có kiếp sau
Xin  làm  thân  phận  trầu cau dâng đời
Đâu rằng chỉ quấn quýt thôi
Còn  hồng  má thắm,  còn ngời môi son
Lửa  nồng  chín  cả đá non
Để thêm vị mặn cho ngon miếng trầu...
 













TÌNH MẸ MÃI CÒN



        Mẹ đi về cõi xa xưa
Mà con thấy Mẹ như vừa đâu đây
        Ghé tai ... Mẹ bảo câu này
Nay con mới thấu ý dày nghĩa xa
        Góc đời thương Mẹ về già
Bát cơm quả trứng hương hoa gọi mời
        Rưng rưng mắt lệ nhớ Người
Quên sao rau cháo một thời gian truân
        Qua xứ Bắc, đến xứ Đông
Cái năm Ất Dậu ... suýt không kịp về...

        Ở ăn đâu dễ người chê
Cơ hàn, tình nghĩa chẳng hề nhạt vơi
        Nâng bát đầy giữa cuộc đời
Không nguôi nhắc nhớ bao người...(*)
                                                 ngày xưa...
       Ca dao mẩu chuyện vần thơ
Răn con nhớ tận bây giờ chửa quên
       Cha yêu quý, Mẹ dịu hiền
Lời ru dòng sữa... con nên kiếp người
       Trời nay đã sáng tươi rồi
Gia phong vẫn đẹp công Người đắp vun
       Tâm ghi cốt khắc nghĩa ơn
Mẹ hiền luôn giữa lòng con từng giờ... 



THÀNH NAM, 25 NĂM NGÀY GIỖ MẸ
(12-10 Giáp Ngọ)








GỬI BẠN THÂN THƯƠNG

       THÂN TẶNG NHẠC SĨ VŨ TRUNG


Hiển thị ảnh.JPG
MONG LẠI BÊN BẠN NGẮM BIỂN QUY NHƠN BÌNH YÊN 


        Quy  Nhơn  bão  đổ  vào  bờ
Gió  xô  mây  để  cho   mưa   kéo   dài
       Vần   thăm   hỏi   gửi  về   ai
Sớm công  việc,  tối miệt mài ... son la
       Tâm tình trao bạn  thiết  tha
Chúc cho Bình Định mọi nhà bình an
       Thơ hòa bên nhạc chứa chan
Hẹn nhau  mai  nhé  vui  tràn  thủ  đô ...

THÀNH NAM, 29 - 11 - 2014







Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

MỘT THIÊN TÀI LỖI LẠC

        KỶ NIỆM 194 NĂM NGÀY SINH PH. ĂNG GHEN


FRIEDRICH ENGELS 
(28/11/1820 - 05/8/1895)




Thế giới vần xoay đã gần hai thế kỷ
Mà ánh mắt Người không cũ kỹ xa xôi
Bộ óc bách khoa trải gió mưa bão táp
Trao biết bao điều chân lý sáng ngời...

Tư duy lỗi lạc và tầm nhìn biện chứng
Vạch đường tương lai hướng đích tuyệt vời
Trái tim vĩ đại với tấm lòng nhân ái
Ăng  ghen  còn  sống  mãi  muôn  đời !

28 - 11 - 2014




CHIẾC LÁ BÀNG RƠI

       

Hiến   mình   che   cả   mùa   hè
Ngăn   cơn   nắng   lửa ,   mang  về   góc  thu
Đông   sang   gió   lạnh   trời   lu
Úa     buồn     sắc     lá     báo    thu    đã    tàn
Thương hoài chiếc lá bay ngang
Dành thêm một khoảng trời quang cho đời...




         THÀNH NAM, 28 - 11 - 2014

MÂY TRỜI

                                TRỜI CAO NHƯ THẤU ĐẤT NÀY
  TRƯỚC TÌNH YÊU THẤY DÁNG MÂY CŨNG TÌNH

Ảnh của Anh Dung.
ẢNH CỦA ANH DUNG TRÊN FACEBOOK
 


       Biển xanh trai gái dắt nhau
Trời cao,  mây một hình  yêu  rất  tình

        Như lứa đôi bốn mắt nhìn
Thiết tha đắm  đuối  tỏ  tình, đẹp  sao!
        Biển xinh một cặp tình yêu
Để trời cao áng mây chiều nhuốm thơ ...


THÀNH NAM, 28 - 11 - 2014


Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

ĐỊNH NGHĨA VỀ ''VỐN''

           TẶNG CÁC SINH VIÊN KINH TẾ

     Đi ngày đàng, học sàng khôn
Có điều hiển hiện mà không thành lời
       Hôm nay nghe một câu thôi
Mà nên định nghĩa  tặng  đời  thật hay

        Đồng tiền, đồng vốn là hai
Hay  cùng  là  một   xin  ai  nói  giùm?
        Nay nghe thỏa chí vô cùng
Giản  đơn  có  thể  nằm   lòng  như  in
        Vốn là Tiền cộng Niềm tin
Gọi là định nghĩa rất  tình ... trao  em! 

                         VỐN = TIỀN + NIỀM TIN

    THÀNH NAM, 27 - 11 - 2014




AI ĐONG NỖI NHỚ


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Ảnh: MCNGBQ.C



Nỗi nhớ này chẳng thể đặt tên
Trong nắng sớm sao khuya vẫn thế
Nhớ chẳng biết đong gì cho xuể
Theo gió heo may phủ kín cả trời đông...

                                      MÙA ĐÔNG 2014





Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

GIỌT MƯA SỚM MAI


MƯA GIỮA SỚM MAI



        Sớm  đông  rắc  hạt  heo  may
Giọt   đi   ra   biển ,  giọt   bay  lên  rừng
      Giọt  cao  cao ,  giọt  lưng  lưng
Anh như vương giữa nhớ nhung bồi hồi
         Ngang  qua  nơi  ấy  chơi  vơi
Giọt  sa  rớt  giữa  khoảng  trời   có   em .



THÀNH NAM, 27 - 11 - 2014

TÁI HIỆN ĐỒNG QUÊ


Hiển thị ảnh.JPG
ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA MTTQ TỈNH NAM ĐỊNH 
 THĂM VÀ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG GIÁM ĐỐC 
''BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ'' NGÔ THỊ KHIẾU 


Hiển thị ảnh.JPG
"BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ" 
TẠI XÃ GIAO THỊNH, HUYỆN GIAO THỦY, 
TỈNH NAM ĐỊNH ĐƯỢC XÁC LẬP
 KỶ LỤC VIỆT NAM NĂM 2014




Hiển thị ảnh.JPG
HÌNH TƯỢNG ĐỒNG QUÊ VIỆT NAM 
TẠI "BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ"





Ai  mang  hình  tượng  đồng quê
Để  lưu  đọng   giữa  say  mê   tình  người
Hôm   nay   hội   nhập   đổi    đời
Mà  dòng  văn  hóa  vẫn  tươi  không  mờ
Sá  cày,  nhát  cuốc,  đường  bừa
Nhà tranh  mái  lá ... nếp  xưa nhọc nhằn
Lắng   in  bên  những   dòng  văn
Để  đời  sau  vượt  tháng  năm  tìm  về ...





                  BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ 
                26 - 11 - 2014
 










GẬP GHỀNH TIẾP BƯỚC

CHUYỂN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, MÔ HÌNH
HỢP TÁC XÃ TRẢI NHIỀU THĂNG TRẦM, CON ĐƯỜNG
THỰC HIỆN LUẬT HTX 2012 KHÔNG ÍT GẬP GHỀNH




VẪN ĐANG VỮNG BƯỚC
               
TRONG VÔ SỐ HTX GẶP KHÓ KHĂN
HTX NN - DV HỒNG PHONG (GIAO THỦY)
VẪN DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ


Hiển thị ảnh.JPG
ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA MTTQ TỈNH NAM ĐỊNH
LÀM VIỆC TẠI HTX HỒNG PHONG, 
XÃ GIAO PHONG, GIAO THỦY



       Thiên thời địa lợi - Giao Phong
Hồng Phong năng động chung lòng bấy nay
       Cơ chế mới vẫn chắc tay
Đồng đất ven biển chuyển xoay bốn mùa
       Thị trường hai chữ hơn - thua
Bảo toàn vốn lại kết dư ít nhiều
       Héc ta - nửa tỷ, ... khó theo(*)
Xã viên qua khổ, hết nghèo, thật vui !
       Đặng Văn Thôn - một con người
Chủ nhiệm ... hai chục năm trời thành công!



                  HTX HỒNG PHONG
                 25 - 11 - 2014
 

---------------------------
(*) Với sự năng động sáng tạo, chủ nhiệm Đặng Văn Thôn trải qua 21 năm dẫn dắt HTX luôn giữ được thị trường, giá trị sản xuất luân canh trong năm đạt: Lạc xuân 60 triệu đồng, Dưa hấu 200 trđ, Lúa 40 trđ, Khoai tây 200 trđ - Tổng giá trị sản xuất hàng hóa HTX Hồng Phong đã đạt 500 trđ/ha/năm. Một con số nằm ngoài mơ ước của nhiều nhà canh tác nông nghiệp.


ĐƯỜNG DÀI KHẤP KHỂNH

KHÁC VỚI HỒNG PHONG, HTX NN HẢI PHÚ DUY TRÌ 
HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH KHÓ KHĂN, TUY CHƯA PHẢI
LÀ NƠI KHÓ KHĂN NHẤT NHƯNG CŨNG BỘC LỘ 
 KHÓ KHĂN CHUNG CỦA CÁC HTX NN HIỆN NAY


Hiển thị ảnh.JPG
ĐOÀN KHẢO SÁT LÀM VIỆC 
TẠI HTX HẢI PHÚ, HẢI HẬU



       Con đường Đảng dẫn dắt ta
Người cày có ruộng, nhà nhà mừng vui
       Chuyển sang hợp tác muôn người
Chung lưng đánh giặc một thời gian nan
       Đất  lề  quê  thói ... làm  ăn
Vào cơ chế mới, khó khăn thêm dày
        Bao năm vẫn cứ loay hoay
Người nhiều, vốn  thiếu,  ruộng  cày ít đi
        Làm kinh tế phải ... tư duy ...
Hàng hóa không có, nói chi thị trường
        Sổ đỏ, thế chấp ... thì không
Không vốn tín dụng còn trông nỗi gì
       Quẩn quanh tính lại tính đi
Xem ra chẳng thấy có gì sáng ra
        Luật Hợp tác xã của ta
Mau mau Đại hội, thoát qua cảnh này
        Thứ nhất: Chọn đúng con người
Thứ hai: góp vốn kịp thời gọn nhanh
        Thứ ba:  Định hướng rõ rành
Có hàng hóa, dám cạnh tranh mới là
         Điều lệ, tổ chức ... hài hòa
Tìm thế mạnh, mở đường ra rộng dài
       Sức mạnh từ những con người
Đồng tâm năng động, tin rồi thành công !



                   HẢI PHÚ, 26 - 11 - 2014












 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.