Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

THÂM ÂN DÀY HIẾU

NGHĨA TÌNH CHẲNG VƠI

 Hiển thị ảnh.JPG
TUỔI  MẸ   GIÀ  LÀ    KHO    VÀNG   NGỌC
ĐỨC  CHÁU  CON   LÀ   PHÚC  CHO   ĐỜI 
CẢM   HIẾU   MẾN   TÂM  YÊU   QUÝ   BẠN
NGHĨA TÌNH TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ VƠI!


 THÂM ÂN DÀY HIẾU




Tâm  này  hai  chữ  sắt  son 
Nghĩa  sâu  vượt  những  mỏi mòn đớn đau
Mấy tầng  kế thế  trước sau
Hồng   điều   càng   rạng   rỡ  màu  đức  ân
Cháu con nặng hiếu dày tâm
Ngày   vui   mừng  thọ   êm  đông  ấm  đoài
Âm phù dương trợ phúc dài
Đức Ân Hiếu Nghĩa tháng ngày mãi xanh...


               ĐẠI THẮNG - VỤ BẢN
             01 - 3 - 2015











THẤM MỘT ÁNG THƠ

ĐẦU XUÂN ANH TẶNG TẬP THƠ HAY
ĐỌC RỒI NGẪM MÃI HIỂU CHƯA ĐẦY
VIẾT VỘI ĐÔI VẦN GHI CẢM XÚC
CẢM ƠN VÀ CŨNG ĐỂ GIÃI BÀY
Hiển thị ảnh.JPG
TẬP THƠ XUẤT BẢN ĐẦU NĂM 2015 
CỦA TÁC GIẢ LÊ ĐÌNH CÁNH GỬI TẶNG



Thơ   anh   ngọt  điệu  êm  vần
Đọc    mà    lắm    tứ    còn   lần   chưa   ra
Lời    đây ,    ý    ở    bên    nhà
Lắng  nghe  âm  điệu  đoán  ra dáng  hình
Đi   xuyên  cả  đất  nước  mình
Vòng  tay  xiết  chặt,  góc  nhìn  thẳm  sâu
Sông  Chầy  xe  lướt  qua  mau
Thoáng trông mặt nước ước sâu đáy dòng
Thương bao thân phận long đong
Xót   xa   cái   mới   tiêu   tong   cái   chìm
Thơ  anh  như  thể  cánh  chim
Bay  cùng  chắc đuối, ngồi nhìn với theo...


                       THÀNH NAM, 01 - 3 - 2015





Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

ĐẠI THỌ XUÂN VUI

CHÚC MỪNG CỤ BÀ ĐỖ THỊ LIỄN
(ĐẠI THẮNG - VỤ BẢN) ĐẠI THỌ 90




Xứ này, Thánh Mẫu vang danh
Đất quê Đại Thắng hiền lành thân thương
Trải qua kháng chiến kiên cường
Sử  vàng  kỳ  tích  phi  thường không phai
Sống cùng bom đạn chông gai
Nỗi  đau  thương  cũ tháng ngày chẳng vơi
Thiếu  ông ,   bà    ở    lại    đời
Ba  con  một   nách   giữa   thời   gieo   neo
Đọt khoai, củ chuối qua nghèo
Nổi  chìm  lận  đận  bám  theo  kiếp  người
Lau  khô  nước  mắt ,  lại  tươi
Chín mươi xuân thấy mặt trời chói chang
Ắp  đầy  nghĩa  xóm  tình  làng
Ba  hai   cháu  chắt   như  đàn   chim  xanh
Gieo   cây   đức,   gặt   ân  lành
Bách  niên   phúc  thọ   tạc  thành   tứ  thơ
Quên  đi   gối   mỏi ,   mắt  mờ
Cháu con tặng  cả những mùa xuân tươi !


ĐẠI THẮNG, 01 - 3 - 2015
(11 - Giêng, Ất Mùi)
 

MONG ƯỚC ĐƠN SƠ

CẢM ƠN CHỊ THÁI TRI
CHÚC MỪNG NGÀY THẦN TÀI

cmtetthantai1.jpg


"Ngày Thần Tài'' chị tặng em câu chúc
Lời mến thân ắt lộc về theo
Dù rằng nay
em đã ngh hưu
Việc mình được tự lo là chính
Có lời chúc là tình được thịnh
Thần Tài mang theo vượng về nhà
Năm này may mắn cung tài lộc
Cứ ung dung thăm dạo gần xa...




THÀNH NAM, 28 - 02 - 2015
(10 Tháng Giêng, Ất Mùi)

TÌNH NGHĨA CỘI NGUỒN


Hiển thị ảnh.JPG
HỘI NGỘ ANH EM TỪ BẢO LỘC LÂM ĐỒNG, HÒA BÌNH, HÀ NỘI 
DƯỚI MÁI NHÀ TẠI QUÊ HƯƠNG LIÊM HẢI


Ngày   xuân    hội   ngộ   thật   vui
Anh  em  Nam Bắc, ngược xuôi tìm về
Nghĩa   nhà   quyện   với  tình  quê
Lời  tiền  nhân để nhớ về thân thương
Chúc nhau năm mới mạnh trường
Công tư thành đạt danh thơm giữ gìn
Xuân    xuân    lại    được   về   bên
Đời  đời  mãi  nhớ  tổ  tiên,  ông  bà ...


                        LIÊM HẢI, 27 - 02 - 2015
                         (09 Tháng Giêng, Ất Mùi)

THÁNG GIÊNG


Hiển thị ảnh.JPG


''Nhân  có  vận,  đất  có  tuần''
Lời   xưa   đúc   kết,   cổ  nhân  dạy  mình
Sống  cho  đẹp  nghĩa thuận tình
Đời  thì  chân  thực,   tâm   linh   hài   hòa
Đừng  cuồng  tín ,  chớ  qua  loa
Dây   oan   gỡ   mối ,  cửa   nhà   bình   an
Nhân  tâm  tu  tỉnh đàng hoàng
Thấm ân thần Phật thọ khang phú cường!

                         XUÂN ẤT MÙI, 28 - 02 - 2015

GẶP GIỮA QUÊ HƯƠNG

THÂN MẾN TẶNG VỢ CHỒNG EM THUẦN

Hiển thị ảnh.JPG



Lâu    lâu    mới   lại   gặp   em
Từ   trong   An   Lão ,   một   miền   xa   xôi
Sinh   cơ   lập    nghiệp   lâu  rồi
Ngày   xuân   về    lại   với   nơi   cội   nguồn
Thăm nom quê nội thân thương
Vấn   an   mẹ   khỏe ,  thắp  hương  cha  già
Vẹn  tình  quê,  trọn  tình  nhà
Cho   tâm   nhẹ   nhõm ,   mai  xa  yên  lòng
Chúc  em  con  cái ,  vợ  chồng
Gia đình hạnh phúc tươi cùng tháng năm...

                   LIÊM HẢI, 27 - 02 - 2015

ĐIỀU GÌ ĐÁNG TRÁCH

''TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN''
CỔ KIM ĐÃ ĐÚC ĐỂ RĂN NGƯỜI ĐỜI
THẾ GIAN ĐỂ THIẾU NỤ CƯỜI
NHƯ CÂY KHÔNG NƯỚC, NHƯ ĐỜI KHÔNG HOA


Các   con    từ   ở   nơi   xa
Có điện về nhà mừng mẹ ngày sinh?
Cha thì vẫn nhớ đinh ninh
Bài  thơ   đã  chắp  vần,   in   ra   rồi
Đợi  khi  nào  mẹ cười tươi
Sẽ đưa ra  đọc  tặng  người  cha  yêu
Tiếc  là  mẹ  chẳng  cười lâu
Tìm thơ  xong,  nụ cười đâu  mất rồi
Thế nên mẹ trách... quên tôi
Nhưng sao rơi mất nụ cười nơi nao?



Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

CHÚC MỪNG NGÀNH Y TẾ

KÍNH TẶNG NGÀNH Y TẾ NHÂN 60 NĂM 
''NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM''



CỨU  NGƯỜI ,   NGHĨA  LỚN   DÂNG   Y  ĐỨC
TÂM   SÁNG ,   ĐỜI   GHI   KHẮC  CHỮ  VÀNG
PHÚC   LỚN   CON   NGƯỜI   LÀ   SỨC  KHỎE
GIỮ YÊN NHÂN MỆNH, THẬT VINH QUANG!

              Kỷ niệm  ''Ngày Thầy thuốc Việt Nam"
                                          27/02/1955 - 27/02/2015
                                          PHẠM QUỐC KHÁNH








TÂM TÌNH HOA CÚC


Hiển thị ảnh.JPG



Cánh  tươi  sắc thắm một màu
Như   tình  em   mãi  bền  lâu  chẳng  tàn
Giữa  đời  ngày  nhiệt  đêm hàn
Năm  vui tháng tủi, ánh  vàng  vẫn  trong
Hoa bám cành, cánh bám bông
Mảnh mai mà trước bão giông chẳng sờn
Trao   đời   trọn   kiếp  keo  sơn
Đá  mòn  mà  giữ  lòng  son  ngời  ngời ...


                      THÀNH NAM, 26 - 02 - 2015

CHÚC ĐẸP CÙNG ĐỜI

KÍNH TẶNG NGÀNH Y TẾ NHÂN KỶ NIỆM
 60 NĂM ''NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM''





''Lương  y''  là  chữ  đời  trao
''Từ   mẫu''  trời   định ,   ai   nào   có  hai
Tâm lành quyện với chữ ''Tài''
''Lương y'', ''Từ mẫu'' ... đôi vai một thầy
Chữ   đời   cao   đẹp   lại   hay
Thầy thuốc  trị bệnh  đêm ngày cứu nhân
Ví chưa ''độ thế'' dương trần
Mà danh thầy thuốc, muôn phần đẹp cao
Tháng  Hai,  Hai  Bảy  tự  hào
Vần  thơ  ân  nghĩa  kết   vào   làm   hoa !



                                    THÁNG 2 - 2015
                                   PHẠM QUỐC KHÁNH

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

ĐẸP GIẤC MƠ LÀNH

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI CHÁU 
TUẤN ANH + NHƯ QUỲNH

Hiển thị ảnh.JPG
ĐÔI LỨA TUẤN ANH + NHƯ QUỲNH
ĐƯỢC MẸ ĐÓN TỪ XE HOA BƯỚC XUỐNG
 



Tuấn Anh cùng với Như Quỳnh
Hôm   nay  thành   một  gia  đình  rồi   đây
Bảo  nhau  chung  ý, chung  tay
Dâu   hiền ,  rể  thảo  tháng  ngày  chăm  lo
Vợ   chồng   gây  dựng   cơ   đồ
Trăm năm hạnh phúc, duyên mơ mát lành!

                      LIÊM HẢI, 24 - 02 - 2015

ĐƯỜNG THI NẢY LỘC

CHÚC MỪNG RA MẮT TỔ THƠ ĐƯỜNG
 CLB THƠ CA THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ


Văn  chương  vốn cổ phải lưu truyền
Xuân ,  hội  Liễu  Đề  phát  triển  êm
Chào  tổ  thơ  Đường   ra   mắt   sớm
Mừng  vui  thi   hữu   tặng   hoa  liền
Tình   thi   lai  láng  dòng  Ninh  mát
Ý   bút   mượt   mà    nước   Đáy   lên
Mở  tứ   tâm   hồn   thêm   xáo   động
Mênh mang xướng họa ắt đầy duyên! 

          THÀNH NAM, 23 - 02 - 2015

THƠ THẨN NGÀY XUÂN

 NHƯ LÀ ĐÃ HẸN

 Nắng về với mỗi ban mai
Trăng đêm vẫn rải vàng ngoài song thưa
Mây còn ấp núi sớm trưa
Gió  nam  còn  mát  suốt  mùa  lá  xanh .


TÌNH HOA XUÂN

Hạ  đã  rập  rình  xa  ngoài  ngõ
Cánh đào xuân rộ nở vương đầy
Đâu  dễ  để   hạ   mang   đi   mất
  Hoa  với  xuân  nỗi  nhớ còn đây!

                                THÀNH NAM, 23 - 02 - 2015

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

XUÂN HẸN




Hoa đã từ lâu hẹn với cành
Cành mơ xuân đến hẹn màu xanh
Nhà hẹn hoa về chào cửa Tết 
Phố mừng đèn giăng đón xuân lành
Trời cao gió mới chờ chim én
Đất rạng nước về đẹp bức tranh
Vạn vật hẹn hò khi xuân tới
Muôn hẹn đâu bằng một hẹn anh...


THÀNH NAM, 23 - 02 - 2015



XUÂN GỬI DOANH NHÂN

THÂN MẾN TẶNG DOANH NHÂN-DƯỢC SĨ-THI SĨ
 VŨ MINH HIẾN VÀ NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN


Ngày   xuân   hoa   lá   đua   tươi
Ý   xuân   xin    gửi    vào    bài   thơ   xuân
Tình xuân ước vọng doanh nhân
Khí xuân thành nốt nhạc ngân tặng người
Ai    về    phố    Thái    cho    tôi
Thơ mừng gửi tới chốn mời khai trương...

                  THÀNH NAM, 23 - 02 - 2015

------------------
Lời đáp, lời mời của nhà thơ Vũ Minh Hiến:

Xuân đi xuân đến thật ly kỳ
Đã tưởng hưu rồi gác kiếm đi
Rạo rực Ất Mùi xuân đã đến
Khai trương nhà thuốc, đúng nghề y
Nhắn ai bên ấy qua tỉnh Thái
Nhớ ghé vào thăm để cụng ly!
 





Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

GỬI BẠN NGÀY XUÂN

NGHĨA ĐỜI


ĐÁP LẠI BÀI THƠ CỦA ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Hiển thị ảnh.JPG



Đời vui gắn bó với quê hương
Đời đẹp làng thôn mướt ruộng vườn
Đời thắm muôn nhà thêm thịnh vượng
Đời tươi non nước đậm phú cường
Đời yêu hôm sớm muôn thắm thiết
Đời nhớ tri âm dạ vấn vương
Đời trọn tình cao trao nghĩa cả
Đời nồng ấm mãi đọng bốn phương...

XUÂN ẤT MÙI - 2015
PHẠM QUỐC KHÁNH


-----------------
(*) Xuân Ất Mùi, nhà thơ, nhà báo Đặng Kiên Cường tặng bè bạn thiếp Chúc Mừng Năm Mới, có bài thơ:


CHÚC XUÂN

Xuân về sáng đẹp khắp quê hương
Xuân đến đào mai nở rộ vườn
Xuân chúc an khang cùng thịnh vượng
Xuân mừng nước mạnh với tăng cường
Xuân đem tài lộc lòng tha thiết
Xuân gửi phú cường dạ vấn vương
Xuân đạt mọi điều như ý cả
Xuân đem hạnh phúc trải ngàn phương. 

(2 bài thơ này không phải là xướng và họa trong thơ Đường luật. Đây là những bài thơ mang ý nghĩa vui và tình cảm ngày xuân, xin giới thiệu cùng bạn đọc).






XUÂN VỀ


Hiển thị ảnh.JPG



Xuân về thấy cháu lớn thêm
Bước đi,  câu nói khôn lên rất nhiều
Tuổi  cao   ông   sẽ   già   mau
Vui vì có cháu tiếp theo bước mình...


 
                        THÀNH NAM, 21 - 02 - 2015



Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

HẸN NGÀY CÙNG HỘI BÊN XUÂN

CHÚC MỪNG, TÂM SỰ NGÀY XUÂN 
CÙNG NT PHẠM THÀNH TRUNG
(THỊ TRẤN SÓC SƠN - HÀ NỘI)

CÂU CHÀO:

 Lâu ngày không hội cùng huynh
Tân niên chúc những quang minh khang cường
Tình quê biết mấy thân thương
Xuân về chuốt những vấn vương tơ tình...


NHÀ THƠ PHẠM THÀNH TRUNG:

Cây đa bến nước sân đình
Hồn xuân ta vẫn nặng tình quê hương
Thơ xuân dào dạt yêu thương
Rượu xuân nâng chén phấn vương môi hồng
Xuân nay em có về không?
Mưa xuân tưới mát cánh đồng đang khô ...
TIẾP VẦN:
  
Ngày xuân tặng những vần thơ
Hẹn nhau hội ngộ vườn mơ năm nào
Nếu về đây với vườn đào
Vui cùng huynh chén rượu chào Thành Nam...

 
NHÀ THƠ PHẠM THÀNH TRUNG:

Mừng xuân nhớ chốn Thành Nam
Nhớ thì vẫn nhớ, biết làm sao đây
Đôi nơi nâng chén rượu đầy
Hội xuân hẹn Bạn một ngày Giêng Hai


TIẾP VẦN:

Giêng Hai tháng rộng, ngày dài
Đón huynh về hội bên bài thơ xuân
Thơ vui tha thiết bên vần
Tứ sâu kết gắn tình thân đậm đà
Vơi đầy ly cụng lời ca
Say trong khúc hát mặn mà yêu thương.

                 21 - 02 - 2015



NGÀY XUÂN NHỚ BẠN


Bâng khuâng nhớ bạn phương Nam
Xuân   nay  mai  có  nở  vàng  trước  hiên
Ất Mùi nắng sớm nghiêng nghiêng
Có   đi    dạo   biển   hay   lên   tượng   đài
Tết    xưa    bên    bạn    bao    ngày
Chợt  quên  tuổi  tác,  sớm nay giật mình
Mưu  sinh ,  sự  nghiệp ,  gia  đình
Để   nay   hai   đứa    ta   mình   xa   nhau
Ngày   xuân   nhớ   bạn   làm   sao
Chúc luôn khỏe nhé, hẹn bao tâm tình...

                             THÀNH NAM, 20 - 02 - 2015


CÁNH ÉN TRỜI XUÂN



Xuân  vui   én   liệng   trời   cao
Nắng  xuân nhè nhẹ ùa vào không gian
Dường như thấp thoáng bóng nàng
Chao  bên   cánh  én   mơ  màng  ý  thơ
Gió    đùa    bay    cả    giấc   mơ
Lòng  xuân  nảy  tứ,  tình thơ ấm vần ...


                      NAM ĐỊNH, 20 - 02 - 2015




 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.