Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

''SỐNG TỐT, GẶP LÀNH''

THÂN MẾN TẶNG EM LÊ DOÃN Ý 
- SINH VIÊN ĐÀ NẴNG (*)

Chàng sinh viên Lê Doãn Ý đang phải đi làm thêm để trang trải việc học hành. Ảnh: Nguyễn Đông.
EM LÊ DOÃN Ý, SINH VIÊN ĐẠI HỌC MỞ ĐÀ NẴNG 
TRẢ LẠI HƠN 1,3 TỶ ĐỒNG CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI



Dù  khó  khăn vẫn giữ đẹp tấm lòng
Thấu  nỗi  đau  của  người  mất  của
Lê Doãn Ý, một  tâm  hồn  sáng  tỏa
Chúc em luôn  ''sống tốt, gặp lành''!

NAM ĐỊNH, 01 - 4 - 2015

-------------------------
(*) Mời xem Tiền phong 01 - 4 - 2015, mục GIÁO DỤC, bài: CHÀNG SINH VIÊN TRẢ LẠI HƠN 1,3 TỶ ĐỒNG NHẶT ĐƯỢC


KỶ NIỆM THÁNG NĂM




Hiển thị ảnh.JPGTRUNG TƯỚNG GIÁO SƯ NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN CÙNG BÈ BẠN


Những chàng lính măng tơ... nay đà lên cụ
Mà kỷ niệm ngày nào chẳng hề xưa cũ
Bốn mươi tư năm một quãng đường đời
Như mới hôm qua lính mới tuổi đôi mươi


Tấm áo, ngôi sao binh nhì tươi trong mắt
Chung bát canh chua, chung nhau câu hát
Vượt thảm bom... vực dậy những bước đi
Hòa bình rồi dù trăm ngả cách chia

Mà tấm tình chiến binh còn đọng mãi

Tụ hội hôm nay lòng vui biết mấy
Tròn tình non sông đầy gánh gia đình
Hồ hở bên nhau thắm đẹp mãi nghĩa tình...


HÀ NỘI, 30 - 3 - 2015



CHỜ MONG






Thuyền  nan  mải  miết đi  tìm
Mỏi lòng dõi chốn buông chìm ngọn neo
Qua chiều con nước trăng treo
Thấp  cao  dáng núi  gió reo  đầu  nguồn.


                THÁNG 3 - 2015

CHÚC MỪNG BẠN

THÂN TẶNG BẠN ĐỒNG KHÓA NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
VỪA VINH DỰ NHẬN HỌC HÀM GIÁO SƯ 

Hiển thị ảnh.JPG

TRUNG TƯỚNG GIÁO SƯ NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 
CÙNG BÈ BẠN HỌC VIÊN KHÓA 6 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ



Lên  Trung  tướng,  nhận Giáo  sư
Công  danh  thế   cũng   xem   như ...  đã   dày
Khóa mình trăm mười một người
Còn   hai    tiếp   tục    cuộc   đời   chiến   binh
Thế    là    cũng    rất    hiển    vinh
Công  thành  danh  toại,  nghĩa  tình nặng sâu
Chúc cho nghiệp thắng, danh lưu
Khang thành hạnh phúc thêm nhiều vinh hoa

                             HÀ NỘI, 30 - 3 - 2015



CHÂN BƯỚC ... MẮT MÒN

QUAN HỌ HÁT "MỜI TRẦU"



       Qua... chân vui ghé Bắc Ninh
Tình cờ gặp dải yếm tình... nựng con
       Thương ai đôi cửa sổ tròn
Nay... tan sương mộng thấy... 

                                     mòn một bên ...

                     THÁNG 3 - 2015



Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

GỬI NẮNG BAN MAI


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh CÁNH CHIM BUỔI SỚM
BIỂN SỚM



Sóng   xô,   gió   mới   tìm   về
Bâng khuâng nỗi nhớ canh khuya còn đầy
Cuối trời thoáng một dải mây
Tiếng  chim   ríu  rít   chuyền  lay  lá  cành
Xa  ơi ,  một   chút   tình  anh
Gửi  về  nơi  ấy  một  nhành  nắng  mai  ... 


                   THÀNH NAM, 29 - 3 - 2015






MỪNG BẠN ĐÀ THÀNH

KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG ĐÀ NẴNG
(29/3/1975 - 29/3/2015)

ĐÊM HỘI ĐÀ THÀNH HÔM NAY



Bốn mươi năm chặng đường dài
Nỗi  đau  đạn  khía,   bom   cài...  còn  in ...
Đứng   lên   với   một   niềm   tin
Xây  hoa  lệ,  tưới muôn nghìn yêu thương
Say  chìm  sâu  giữa  ánh  gương
Sông   Hàn   trẻ   lại    sáng   hơn   bao   lần
Đỏ   niềm   tin ,   ấm   tình  thân
Tháng  năm  như  mãi  là  xuân  bên  đời ...
CHỢ CỒN ĐÀ NẴNG NĂM XƯA


                           THÀNH NAM, 29 - 3 - 2015





TRƯỚC THỀM HẠNH PHÚC

ĐÁP LỜI NHÀ TRAI TRONG LỄ ĂN HỎI 
HAI CHAU HỒNG VÂN + HẢI LINH

Hiển thị ảnh.JPG
TRAO LỄ VẬT GIỮA HAI GIA ĐÌNH TRONG LỄ ĂN HỎI
 HAI CHÁU LÊ HẢI LINH VÀ PHẠM HỒNG VÂN



Trời  cao,  gió nhẹ,  mây lành
Cho   ta    đón   bạn ,   để   anh   tìm   nàng
Trai Tây Hồ, gái Thành Nam
Vân + Linh  tình  hẹn   muôn  vàn  tốt  tươi.


Hiển thị ảnh.JPG


Trầu   cau   sính   lễ   trao  rồi
Tổ   Tiên   đã   chứng   cho   lời    cầu   duyên
Thông  gia  kết  nghĩa  đôi bên
Ngày lành chung định nên duyên vợ chồng...

                     THÀNH NAM, 28 - 3 - 2015








Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

HƯƠNG CÀ PHÊ

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh  ly cà phê tỏa khói


Cà  phê   nhấp  vị  môi  mềm
Đắng  trôi  mang những dịu êm đậm đà
Ban mai thoảng giữa ngàn xa
Thơm  thơm  âm  ấm  như  là  tình  ai ...


                             THÀNH NAM, 28 - 3 - 2015




MƯA XUÂN THÌ THẦM



Gió tung làn tóc buông xòa
Giọt  xuân  nhè  nhẹ  rắc  hoa  mái đầu
Bồi  hồi   như giữa chiêm bao
Thì thầm mưa khẽ buông câu tỏ tình ...

                      THÁNG 3 - 2015

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

QUYỀN ... LÀM SAI

 HÀ NỘI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH NGỪNG CHIẾN DỊCH 
CHẶT HẠ 6.700 CÂY XANH VÀ ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC
 MỘT SỐ CÁN BỘ CẤP PHÒNG CỦA SỞ XÂY DỰNG.

Hiển thị ảnh.JPG




Thương thay người lính đi đầu
Quyền   không   đến   lượt ,  lợi   đâu  có  gì
Đau  là ...  quyết  sách   chi  chi
Tham lam, liều lĩnh... gặp nguy giữa đường
Bí  nên  ra quyết định ''khùng''
    Việc to ...  kết tội cấp phòng ...
                                                 - Chướng tai !
Một   sai    lại    đẻ    mấy   sai ...


                   THÀNH NAM , 26 - 3 - 2015 

------------------------
(*) Mời xem Website NGUYỄN TẤN DŨNG - THỦ TƯỚNG NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, 13:18 (GMT+7) 24/3/2015, bài:

 CHIẾN DỊCH CHẶT HẠ 6.700 CÂY XANH VÀ HÀNH ĐỘNG THÍ TỐT CỦA LÃNH ĐẠO HÀ NỘI:

(Bạn đọc) Trước làn sóng phản ứng chưa từng có của người dân Thủ đô, ngày 20-3-2015, lãnh đạo Hà Nội đã phải ra quyết định ngừng chiến dịch chặt 6.700 cây xanh và đình chỉ công tác một số cán bộ cấp phòng của Sở Xây dựng Hà Nội để thanh tra vụ việc. Liệu xử lý này có thỏa đáng? 








Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

BẾN CHIỀU




Chiều như bãi vắng chờ thuyền
Để   ai    thơ   thẩn   dạo   miền   chơi    vơi
Dây   diều   gỡ   những   rối   bời
Cánh mang nhung nhớ lên trời lang thang
Hoài mong thuyền ghé đón nàng
Tan   đau   rẽ   nước  dạt  sang  bến  tình ...

                        BIỂN CHIỀU, 25 - 3 - 2015







BÊN CÁNH BUỒM YÊU






Giương buồm giong bến tình yêu
Êm   êm   gió   ngỏ   bao   điều   ước  ao
Biển    dài    trời    lại    thêm   cao
Ngã  lòng ghé bến khát khao cuối trời...


                    THÀNH NAM, 26 - 3 - 2015






ĐƯỜNG DÀI TUỔI XUÂN

TÂM TÌNH CÙNG BẠN TRẺ NHÂN KỶ NIỆM 84 NĂM
 NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
(26/3/1931 - 26/3/2015)

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh



Cho tôi trở lại thời tuổi trẻ
Để làm mùa xuân bên những ước mơ
Vui cùng hoa, tâm sự với thơ
Sẻ chia nỗi lòng bên bè bạn

Áo cơm hôm nay chẳng làm phiền bận
Thời đại bày ra vô vàn thứ đây rồi
Cuộc đời tưởng như đã rất tuyệt vời
Như thể quờ tay là tìm thấy cả...

Có ai hiểu cho những lo âu vất vả
Trước vòng quay chóng mặt của bốn phương
Tuổi trẻ biết chơi và sống bình thường
Lại phải chạy đua âm thầm quyết liệt.

Khuya sớm tháng năm sục sôi bầu nhiệt huyết
Băng qua gian nan không lùi bước bao giờ
Sát bên nhau dang đôi cánh ước mơ
Vững niềm tin hướng chân trời hạnh phúc!




                  THÀNH NAM, 26 - 3 - 2015







MÙA VUI

THƠ XUÂN NHƯ MỘT CÁNH ĐỒNG
ĐỂ ANH VUN XỚI EM TRỒNG NÊN XANH




Thơ  xanh  như  một cánh đồng
Lá  hoa  mát mắt nhuốm hồng nắng tươi
Phù  sa  theo  những   kênh  đời
Vun  chăm  bởi  những hồn người yêu thơ
Lứa    đôi    gieo   ước   cấy   mơ
Anh   cày   em   xới   sớm   trưa   nên   vần
Khách  thăm  cứ  dạo  tần  ngần
Bốn   mùa   bát   ngát  đông  xuân  thu  hè
Thương theo thuyền, nhớ theo xe
Yêu  nhau  hái  tặng  mang  về  mùa vui ...



                             THÀNH NAM, 25 - 3 - 2015




Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

TÌM KỶ NIỆM XƯA

KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG THỪA
THIÊN - HUẾ (26/3/1975 - 26/3/2015)




TRỞ VÀO XỨ HUẾ MỘNG MƠ
NHÀNH HOA VỚI NÓN BÀI THƠ... NHỚ HOÀI



Trở   vào   xứ   ấy  mộng  mơ
Vấn  vương  vành  nón Bài  Thơ  năm  nào
Bên   tà    áo   tím    xôn   xao
Dòng   trôi   trong  vắt   níu  vào  miền  quê
Giọng  hò  đắm  ngọt  say mê
Lời    ca    ướt   đẫm    hẹn   thề   ngày  xưa
Bến  chiều vọng khúc đò đưa
Lời    trao    năm    ấy   bây   giờ   còn   đây
Bồi  hồi  giữa  Huế  hôm  nay
Bàn   tay   vẫn   nhớ   bàn   tay   năm   nào
Bên   lòng  kỷ  niệm  nôn  nao
Bần thần ngỡ bóng người trao  hẹn  thề ...


                   
                    KỶ NIỆM HƯƠNG GIANG 1979
                   




ĐẾN VỚI VƯỜN CAU

THÂN TẶNG NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG
 VÀ CÁC THI HỮU

Hiển thị ảnh.JPG
CHIỀU XUÂN TỤ HỘI BẠN THƠ




Hồn  lai  láng  những  tứ  thơ
Ai    qua    nơi   ấy    bao    giờ    mà    quên
Tình nghe như nước triều lên
Duyên  vui  bát ngát những miền trăng sao
Hồn  ai    như   gió   trên   cao
Gọi   thuyền   về   bến ,   tụ   vào   bên   thơ
Hòa trong rượu nỗi ngẩn ngơ
Qua Vườn Cau  nhớ chuyện  xưa cau trầu.


                             VƯỜN CAU, 24 - 5 - 2015

GIỌT XUÂN

 
ĐÓN HẠT MƯA XUÂN



Vu    vơ    ai    thả    giọt    xuân
Thâu  đêm  đến tận  trong ngần ban  mai
Mây    lờ   lững    tới     tìm    ai
Mà   nghe   vọng   tiếng   u   hoài  rơi   rơi
Giọt    nào    ru    giấc ...   à    ơi
Giọt nào giăng kín cả trời nhớ thương ...


                    THÀNH NAM, 25 - 3 - 2015



Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

HÌNH MỘT CON NGƯỜI

CHIA BUỒN CÙNG QUỐC GIA SƯ TỬ



b4e3bdbae0ed5c0c710f6a7067006b-8606-9319
CỰU THỦ TƯỚNG SINGAPORE LÝ QUANG DIỆU
 VỪA TỪ TRẦN HỒI 3H18 23-3-2015

Đơn sơ ví tựa một làng chài
Mà nhìn thấu cả những ngày mai
Mang theo con tim và ước vọng 
Chói sáng tình yêu đẹp tương lai

Thế giới hàng trăm các quốc gia
Mà mảnh đất nghèo tiến thật xa
Với nửa thế kỷ qua ngàn dặm
Vượt lên phía trước thắm tựa hoa


Mang một tấm lòng biết hy sinh
Tài năng đức độ sống hết mình

Lý Quang Diệu - mẫu gương huyền thoại
Mở cho miền đất lối quang vinh!

Hiến dâng cho giàu mạnh nước nhà
Tấm gương vì sự nghiệp quốc gia
Singapore - niềm đau, hạnh phúc

Có nhà khai quốc tựa người cha!

VIỆT NAM, 24 - 3 - 2015




HÀ NỘI CHẶT CÂY XANH

TƯỞNG NHƯ VIỆC NHỎ CỦA CHÍNH QUYỀN
THẾ MÀ XEM KỸ CŨNG ... LẮM "DUYÊN"


Một gốc cây xà cừ đường kính lớn bị chặt trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đơn giá của UBND TP Hà Nội, đã phải chi gần 36 triệu đồng để chặt hạ và đào gốc cây này đi.
Một gốc cây xà cừ đường kính lớn bị chặt trên 
đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 Theo đơn giá của UBND TP Hà Nội, đã phải chi
 gần 36 triệu đồng để chặt hạ và đào gốc cây này đi.




Trăm năm lợi ích: Trồng người
Mười  năm  lợi  ích,  ta  thời  trồng  cây
Mười    năm   có   lẻ    rồi    đây
Lợi chừng đã đủ? Chặt ngay mang về...

                                          24 - 3 - 2015




 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.