Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

MƯA CHẲNG ĐỦ




THÈM TRẬN MƯA RÀO XỐI XẢ 
ĐỂ GIẢI CƠN OI NỒNG NGỘT NGẠT NGÀY HÈ




Chẳng đợi mười năm vẫn thèm mưa (*)
Oi nồng nắng lửa thấy kinh chưa
Đêm nghe sấm nổ mừng vô hạn

Rắc qua mấy hạt, ý chửa vừa ...

Chắc rằng phương bạn nắng cũng đầy 
Mưa về có tạm đủ không đây? 
Đôi miền sẻ san nhau một chút
Thêm mưa cơn khát đỡ háo gầy ...


THÀNH NAM, 31 - 5 - 2015 

------------------------
(*) Trong bài thơ "Tứ đỉnh" có câu:

"Thiên hạ thập niên phùng cam vũ"

nghĩa: 10 năm nắng hạn mới gặp mưa rào  thì quả là một đỉnh điểm niềm mong đợi của thiên hạ!




HƯỚNG THIỆN

KÍNH MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN (PHẬT LỊCH 2559)
 




Điều   thiện   còn   mãi   muôn   đời
Nắng  mưa  thiên  kỷ  càng  ngời Phật  tâm
Yêng   hùng   kế   độc ,   mưu   thâm
Tàn  nhanh trong cõi  thế trần, dương gian
Hướng   về   Tâm   thiện   Đức   an
Dòng thời gian cuốn triệu ngàn người theo
Lắng chiều buông tiếng chuông reo
Gọi  hồn  nhân  thế hướng theo cõi thiền... 


                         THÀNH NAM, 14 - 4 ẤT MÙI

CHẶN TAY KẺ CƯỚP

TRUNG QUỐC DÙNG VŨ LỰC CƯỚP ĐẢO 
GẠC MA CỦA VIỆT NAM NĂM 1988, NAY LẠI
TÔN CAO BÃI ĐÁ CHỮ THẬP, BIẾN ĐẤT 
VÀ VÙNG BIỂN VIỆT NAM THÀNH SÂN BAY 
VÀ CĂN CỨ QUÂN SỰ  ĐỂ MỞ RỘNG HÀNH
VI ĂN CƯỚP BIỂN ĐẢO VIỆT NAM VÀ ASEAN

Kết quả hình ảnh cho Trung quốc sân bay trên đảo Gạc MaTRUNG QUỐC XÂY DỰNG TRÁI PHÉP 
TRÊN ĐẢO GẠC MA (TRƯỜNG SA) CỦA VIỆT NAM


Kẻ cướp biển biến đảo chìm thành đảo nổi
Biến đất nhà ta thành căn cứ, sân bay...
Giết người, cướp nhà, tội ác chửa ghê tay
Nay chúng lại dấn sâu vào tội lỗi ...

Bất chấp công pháp, coi thường thế giới
Máu bành trướng bá quyền 
                                       chúng ủ lại lên men
Áp đặt cường quyền, đổi trắng thay đen
Mưu cướp trắng biển Đông ta về nó.

Bộ mặt thật Bắc Kinh là thế đó
ASEAN ơi, hãy xiết chặt vòng tay
Thế giới văn minh! Phải, trái chính nơi đây
Cùng Việt Nam, ASEAN 
                                    chặn bàn tay Đại Hán!

THÀNH NAM, THÁNG 4 - 2015



Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

NÚI NHỚ

Kết quả hình ảnh cho hình núi buổi chiều




Đổ vàng  xuống đáy  không gian
Đỉnh  non  mòn mỏi trông ngàn dặm xa
Nước    từ    nguồn    ấy    đi    ra
Biển  khơi  say  sóng  sao  mà  chưa  lên
Chiều  nghiêng  núi  gọi bắt đền
Vẫn  sâu nỗi nhớ mối duyên thủa nào ...


                           THÁNG 5 - 2015



NAO LÒNG

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG NAM CAO




Về   thăm   quê   cũ   Nam  Cao
Chạm  miền  nức nở cồn cào trong tim
Miên man khắc khoải kiếm tìm
Dấu   xưa   lối   cũ   còn   in  buổi   nào
Trúc   xinh   soi   dáng   bên  ao
Dàn  hoa  tươi  tựa  ai  trao  mắt  cười
Nao  lòng ... nỗi  nhớ chẳng vơi
Bút  ai  còn  đắng  nụ cười hôm nay ...

                          LÝ NHÂN, 4 - 2015


ĐỪNG QUÊN VUN "GỐC"

CẢM NHẬN VỀ MỘT VỤ KIỆN HÀNH CHÍNH

Hiển thị ảnh.JPG


Hiển thị ảnh.JPG



Đành  rằng  chẳng  cấm  kiện  đâu
Nhưng  xem phải trái trước sau kỹ càng
Mình luôn chuẩn mực đàng hoàng
Thì   xin   hãy   kiện   kẻo   làm   rối   ren
Đừng coi mình "trắng", người "đen"
Kiện  mà  không  đúng  nhiễu  phiền ... 
                                                     hay chi ...
Ngẫm   vẫn   buồn ... "gốc"  là  gì
An   dân   bền  gốc  chớ   khi ... lơ   là ...


                   TAND TỈNH NAM ĐỊNH
                   29 - 5 - 2015
 





HƯƠNG VẢI THIỀU


MÙA VẢI CHÍN




Năm  xưa  diễn  tập rải dây
Băng  qua  rừng vải  như  say nắng hè
Rời  quân  ngũ,  trở  về  quê
Vẫn   mơ   lúc   lỉu  bên  hè  vải  thơm
Tuần qua, bạn bảo dăm hôm
 Cùng lên Yên Thế thăm vườn trái cây
Lăm lăm chỉ muốn hái ngay
Dăm ba chùm vải, đong đầy túi thơ...

                         29 - 5 - 2015



Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

NHẮN LÊN NÚI SÓC

KÍNH TẶNG THI SĨ THƯƠNG BINH 
PHẠM THÀNH TRUNG


Hiển thị ảnh.JPG
 DƯỚI TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG



Nhớ người thi sĩ thương binh
Hôm  nay dậy trước bình minh gọi về
Sóc  Sơn  núi  đứng  uy  nghi
Hình  non khí nước tụ về vẹn nguyên
Bài  thơ  tâm  huyết  gửi  lên
Tin  về :  Đã  được  đăng  lên  báo rồi
Về   hưu   chỉ   có   thơ   thôi
Tin  nghe  như  thế  cũng vui lắm mà
Dặm  đường  dù  có  cách  xa
Hẹn  mai  ngày lại ghé qua đọ vần ...



                                 THÀNH NAM, 29 - 5 - 2015


CẢM HỌA

TÌNH ĐỜI (*)

Lang  thang  thơ chở  bao tình
Để  cho  ta  thấu  phận  mình thêm thương
Núi nghiêng vì nắng vấn vương
Nghĩa đời nặng những nhớ thương tạc vần
Ngang  trời  một  dải  phù  vân
Mà  nghe nhật nguyệt ghé xuân đong đầy...

                             THÀNH NAM, 28 - 5 - 2015

-------------------------

(*) Họa bài thơ của nhà thơ Lê Thanh Hảo Vân:


TÓC MÂY

   "Tóc mây" - thơ nặng nghĩa tình
Ai thương nỗi nhớ của mình thì thương
   Bút chiều ngả những vấn vương
Bờ vai trễ nải khói sương xoay vần
   Thảy đều năm tháng phù vân
Trời thương nỗi nhớ đem xuân phủ đầy.

ĐỈNH ĐIỂM

HÔM NAY NGÀY NÓNG NHẤT,
NHIỆT ĐỘ LÊN TỚI ĐỈNH


Hè  lên  đỉnh ,  nhiệt  bốc  cao
Không gian hừng hực khác nào lò nung
Đúng khi điện mất giữa chừng
Dường như trời đất có chung nỗi niềm.

                            THÀNH NAM, 28 - 5 - 2015



Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

NHẮN LÊN "THƯỢNG ĐỈNH"

 ĐỌC "TIỀN PHONG" NGHE PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN 
TƯ PHÁP QUỐC HỘI NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN NÓI VỀ 
TRÌNH ĐỘ GIÁM ĐỐC SỞ, VỤ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ 
TỊCH TỈNH ĐI THI CHUYÊN VIÊN CAO CẤP


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền. Ảnh: Dũng Nguyễn.
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN, PHÓ CHỦ NHIỆM 
 UỶ BAN TƯ PHÁP QUỐC HỘI NÓI THỰC TRẠNG 
 LO NGẠI VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ VIỆC HỌC HÀNH
THI CỬ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HIỆN NAY





       Đã là lãnh đạo "cấp to"
Phải đi làm "trò", ngồi học ngày đêm
       thì nhiều khi chỉ có ... tên
bởi còn ... dưới thỉnh, cáo trên ... bộn bề
       Nghe tai nọ ... xọ tai kia
Bài làm khi về ... giao "đệ tử" lo
       Nộp bài, bài đẹp như tô
Mà khi thầy hỏi ... ngây "tồ" như ... "Tiên"
       Đọc, nghe ông Nguyễn Đình Quyền(*)
Chờ xem "thượng đỉnh" quyết nên thế nào?
       Chuyện "tày đình" bỏ qua sao ? 


                      THÀNH NAM, 27 - 5 - 2015
-----------------------
(*) Xem Tiền Phong, ngày 11 - 05 - 2015,  mục xã hội, bài:

Nhiều giám đốc sở, vụ trưởng 'lơ mơ' về quản lý nhà nước

TPO - "Khi tôi hỏi thi vấn đáp, rất nhiều giám đốc sở, vụ trưởng không nắm rõ về những nội dung quản lý Nhà nước. Đề án thì rất dài nhưng hỏi mấy vấn đề quản lý nhà nước thì không nắm rõ, rất lơ mơ”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền bày tỏ khi ông đi chấm thi chuyên viên cao cấp.



 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.