Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

GẶT HỌA

VỤ ÁN "MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY"
ĐÃ ĐƯỢC KẾT ÁN ĐỐI VỚI 2 BỊ CÁO TRONG 
SÁNG NAY 30 - 6 - 2015 TẠI TAND TỈNH NĐ

Hiển thị ảnh.JPGNGUYỄN THỊ HƯƠNG (SINH 1970, TẠI TIỀN HẢI) VÀ VŨ VĂN PHÚ 
(SINH 1969 TẠI GIAO THỦY)  LĨNH CÙNG MỨC ÁN 15 NĂM TÙ VÀ MỨC
 PHẠT 20 TRĐ VỚI TỘI DANH MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY.




Đã khốn khổ phải anh chồng nghiện
Còn tham lam buôn phiện kiếm lời
Nhưng sao thoát khỏi lưới trời
Đi gieo tai họa ắt rồi gặt luôn !

TAND TỈNH NAM ĐỊNH
30 - 6 - 2015




NƯỚC NON GHI TẠC CÔNG ANH

KÍNH DÂNG ANH LINH Đ/C  NGUYỄN VĂN LINH
TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY SINH THỨ 100
(01/7/1915 - 01/7/2015)


Kết quả hình ảnh cho ảnh đồng chí nguyễn văn linh
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH
(01/7/1915 - 27/4/1998)

TƯỢNG ĐÀI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH 
TRÊN QUÊ HƯƠNG HƯNG YÊN ĐÃ HOÀN THÀNH 
ĐÚNG DỊP KỶ NIỆM NGÀY SINH THỨ 100 CỦA ĐỒNG CHÍ




Chẳng ai ngờ mười năm sau giải phóng
Cơm không đủ ăn, tấm áo cũng chẳng lành
Hết bom rơi, hết cảnh chiến tranh
Tự làm tự ăn, sao cứ nghèo mãi vậy ?

Giữa gian nan, thấy Đảng là vĩ đại
Đã nhìn ra và ... đổi mới chính mình

Người cầm lái bấy giờ là 
                             đồng chí Nguyễn Văn Linh
Một tấm lòng son vì non nước !

Gỡ khó khăn cứ làm từng bước
Như qua đêm, con đường sáng dần ra
Những ách tắc được mạnh tay xóa bỏ
Lấy chính ta làm động lực cho ta...

Lúa đồng "khoán 10" lại xanh thêm
Hết "cấm chợ  ngăn sông" 
                      hàng hóa đến mọi miền
Ba chương trình (*) ... dân qua thời thiếu đói
Đảng, dân gần lại thấy niềm tin!

Giản dị như Anh - Nguyễn Văn Linh
Sâu sát như Anh, sống hết mình

Tận tâm, nói và làm là một
Nước non qua khỏi cảnh điêu linh...


Đưa Đảng với dân vượt gian nan
Ghi ơn người lãnh đạo vinh quang
Trăm năm, ngày sinh, nay nhìn lại
Dựng tượng, ghi công khắc chữ vàng!



             VIỆT NAM, 01 - 7 - 2015

-------------------------------
(*) Đại hội lần thứ VI Đảng CSVN đề ra 3 chương trình kinh tế lớn "LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM - HÀNG TIÊU DÙNG - HÀNG XUẤT KHẨU", Tiếp đó là các Nghị quyết về phân phối lưu thông (Xóa ngăn sông cấm chợ), Đổi mới quản lý sản xuất tại các Hợp tác xã nông nghiệp (Khoán 10). Những chủ trương đó đã giải phóng lực lượng sản xuất, tạo động lực cho sản xuất lưu thông, đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, từ một nước thiếu gạo ăn thành nước xuất khẩu gạo...
 




 

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

VIẾT TIẾP SỬ VÀNG

CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH (01/7/1954 - 01/7/2015)

CỘT CỜ NAM ĐỊNH



Sáu  mốt  năm  sử  sang   trang
Bàn  tay  xây  dựng  Thành  Nam  mỗi  ngày
Thoi   đưa    dệt   tấm   vải   dày
Hậu  phương,  tiền  tuyến chung tay diệt thù
Vẻ vang truyền thống ngàn xưa
Đường   lên   đổi   mới   sắc   cờ   thêm   tươi
Thành  Nam   thắm  cả  đất  trời
Thiên Trường rạng rỡ, tình người chứa chan

Đường dài tiếp bước vinh quang
Anh  tài ,  trí  dũng ,  nhân  văn  sáng  ngời !

                  THÀNH NAM, 30 - 6 - 2015






ĐÀM THI

CÂY THƠ

Thơ  ai  tứ  rộng như cây
Vần   trao   ăm   ắp   ý   đầy   như  nong
Thơ  ai,  ai  cứ  phải lòng
Vườn  thơ  ngan  ngát  hái  đong  tứ  về
Cành la quả ngọt như lê
Cành cao như táo mang về ngâm nga...



TÂM TƯ 

Đêm hè  gió thoảng say giấc mộng
Thi  nhân  thương  bạn rối cả lòng
Vuông  thơ   khép  lại  vần  xa  xót
 Tứ buồn "nhớ bạn" giọt vào trong.

                THÀNH NAM, 29 - 6 - 2015

NỐT NHẠC MÃI BAY

TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU
VỪA QUA ĐỜI, HƯỞNG THỌ 91 TUỔI

 


"Đêm   nay   anh   ở   nơi   đâu"
"Ánh  sao  đêm" cũng  u sầu  xót  thương
Chuốt từng "sợi nhớ sợi thương"
"Hai đầu nỗi nhớ" vấn  vương  cõi  lòng
"Anh ... đầu sông,  em  cuối sông"
"Thuyền và biển" cứ bập bồng tìm nhau
Tài   năng   lộ   tự  "Trầu   cau"
Mà "Cuộc đời vẫn đẹp sao"  hỡi  người
"Đoàn Giải phóng ..." đến muôn nơi
Câu  ca  hát  giữa nhịp đời thênh thang
Người  con  Đà  Nẵng, Điện Bàn(*)
Mãi   còn  trẻ   với  muôn  vàn  khúc  ca
Đời   hơn   chín   chục   mùa   hoa
Người  đi  nhạc  vẫn ngân nga bên đời !

                     THÀNH NAM, 29 - 6 - 2015

-----------------------
(*) Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924 tại Đà Nẵng, nhưng quê gốc của ông là Điện Bàn, Quảng Nam. Ông đã để lại cho đời hàng trăm tác phẩm âm nhạc với những ca khúc để đời. Ông được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông trút hơ thở cuối cùng hồi 10h15, ngày 29 - 6 - 2015 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chi Minh.



TRĂNG TRÔI

ĐÊM RẰM NGẮM BÓNG TRĂNG TRÔI
NHƯ THUYỀN AI DẠT BẾN RỒI LẠI ĐI

 Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH THUYỀN TRÔI ĐÊM TRĂNG



Thuyền  ai   vượt  thác  với  trèo  ghềnh
Về  bên  bến  nước,   nước  mông  mênh
Dòng  trôi   nhấp  nhô   thuyền   xô  dạt
Thuyền  bến  xôn  xao   sóng  dập  dềnh

Duyên   trời    sắp  đặt   sao   thật   khéo
Trăng như thuyền mải  kiếp  lênh  đênh
Bến   nước   xiêu   về   min   trong  trẻo
Thuyền  soi  bóng  bến  cứ  bồng  bềnh ...

                          THÀNH NAM, 29 - 6 - 2015





NỖI ĐAU


Hiển thị ảnh.JPGĐINH KHẮC KHINH, SINH NĂM 1964,  
GÂY ÁN NĂM 2002, BỎ TRỐN 12 NĂM
BỊ TRUY NÃ VÀ KẾT ÁN 20 NĂM TÙ 
TẠI PHIÊN TÒA SÁNG 29 - 6 - 2015




Cùng dân Lập Lễ, Thủy Nguyên
Lại  về  Giao  Hải  gây  nên  án  này
Mười   ba  năm  trốn  trên  chài
Ăn năn khi muộn, liệu mai thế nào?
Hai  mươi  năm  đấy!  Ngồi lao!
Để  suy ngẫm cách cầm dao ở đời...


                             TAND TỈNH NAM ĐỊNH
                             29 - 6 - 2015

----------------------------------
(*) Đinh Khắc Khinh (sinh năm 1964) và Đinh Văn Ba (sinh năm 1976) quê tại 2 thôn Láng Cáp và Đường Hương, cùng xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, làm nghề chài lưới ven biển. Họ gặp nhau tại làng ven biển xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Chỉ vì một câu nói hồi chiều của Đinh Văn Ba mà Đinh Khắc Khinh đi tìm nhặt được con dao rồi đến chập tối quay lại tìm gặp và đâm liên tiếp 4 nhát thấu phổi Đinh Văn Ba, khi Ba đang ngồi quay lưng ra ngoài, làm Đinh Văn Ba tử vong.
      Lợi dụng đêm tối, Đinh Khắc Khinh chạy ra huyện Đầm Hà, Quảng Ninh sinh sống bằng nghề chài lưới từ 22 - 12 - 2002 đến ngày 11- 02 - 2015 thì bị bắt, sau hơn 12 năm bỏ trốn. 
      Tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 29 - 6 - 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định kết án Đinh Khắc Khinh phạm tội "giết người có tính chất côn đồ", với mức án 20 năm tù giam và phải bồi thường cho đại diện người bị hại 94 triệu đồng.
      Vụ án là nỗi đau của xã hội về một kẻ cầm dao thiếu lương tri làm người. Và dù đã hối hận muộn màng nhưng y còn phải chịu sự trừng phạt để ngồi ăn năn suy nghĩ thêm 20 năm nữa về tội ác của chính mình!

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

"GIA ĐÌNH" - HAI CỬA ĐỜI TA

CẢM TƯỞNG "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28 -6"




     Nơi nâng ta bước vào đời
Nơi về khi trọn kiếp người dương gian
     Âu lo, hạnh phúc sẻ san
Niềm tin cất cánh, bình an ... lỗi đời
     Tuổi thơ là một vành nôi
Tuổi già là chốn ngẫm đời, trối trăng
     Con người... nơi ấy... gì bằng
Từ "Zêrô" đến dấu "Thăng" cuộc  đời!

                     NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
                      28 - 6 - 2015

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

NHƯ THỂ DUYÊN TRỜI

MƯNG HẠNH PHÚC HAI CHÁU 
HỒNG NHUNG + VŨ KIÊN

Hiển thị ảnh.JPG
CÔ DÂU HỒNG NHUNG VÀ CHÚ RỂ VŨ KIÊN 
GẶP NHAU LẦN ĐẦU TỪ CHUYẾN DU LỊCH
 BẮC KINH - THƯỢNG HẢI, NAY THÀNH 
ĐÔI UYÊN ƯƠNG HẠNH PHÚC



Chuyến đò nên nghĩa nên tình
Kiên - Nhung hạnh ngộ Bắc Kinh xa vời
Tháng  năm  tình  lại thêm tươi
Hôm  nay  kết mối duyên trời trăm năm!


                   THÀNH NAM, 25 - 6 - 2015







GIÓ SỚM

Sớm   ơi,   nay   vội   đi   đâu
Có  gì   giục  bước  em  vào  ban   mai
Gió  tung   tóc   búi   hoa   cài
Chân trời xa biết nh ai nhặt giùm..?


                                THÀNH NAM, 26 - 6 - 2015

SỰ ĐỜI

NHÂN CHUYỆN ÔNG NGUYỄN SỰ, BÍ THƯ 
THÀNH ỦY HỘI AN XIN NGHỈ HƯU SỚM

SAU KHI ÔNG NGUYỄN SỰ, BÍ THƯ THÀNH
 ỦY HỘI AN XIN NGHỈ HƯU SỚM, ... ÔNG NÓI:
"TỰ NHIÊN MÌNH NHƯ BỊ KHỦNG BỐ VẬY..."



Từ    khi     đổi    mới    đến    nay
Xem  ra  chuẩn  mực  đổi thay trái chiều
"Cá   nhân"   được   đặt   lên   cao
Chuyện vì dân -  nước,  khó vào niềm tin
Ngày  xưa ,  việc  đó ... hiển nhiên
Nay    như   của   hiếm   đi   tìm   đâu   ra
"Trăm năm trong cõi người ta..."
Làm   khác   đời   có   phải    là   dễ   đâu
Ông:"... như khủng bố..." (*)mà đau
Vàng  mười  để  lẫn với  thau ... bị ngờ...

                                  
                                 THÀNH NAM, 25 - 6 - 2015

----------------------------
(*) Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An nói trên tờ Infonet: "Tự nhiên mình thấy mệt, như bị khủng bố vậy. Tôi nói thật như vậy, đến bây giờ cảm giác như mình bị khủng bố! Tôi cứ tự hỏi mà buồn. Việc của mình như con kiến mà sao người tập trung hung rứa?".

CHUYỆN DƯỚI GỐC SI


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH CÂY SI CỔ THỤ 




Chuyện    này   nghe   dưới   gốc   si
Vườn  rau  má  cũng  hiếm vì ...  như  anh
Tấc   lòng   neo   chốn   mong   manh
Tơ  không   nên  mối ,  hẳn   anh  sẽ  buồn
Thuyền duyên ngược nước trái buồm
Đi   theo   bến   gọi ,  cố   trông  làm  gì ...

                         THÀNH NAM, 25 - 6 - 2015



NẮNG TÌM

Hiển thị ảnh.JPG
NẮNG TÌM ... THƠ


Chiều  nay  bỏ ngỏ trang thơ
Bỗng  dưng  tia  nắng  vu  vơ  tìm  vào
Soi  dòng  thấp, dõi dòng cao
Ngất  ngư  say  với  mái  đầu  tóc  mây
Chợt  như  gặp  được  tứ  hay
Rung  rung  đắc  ý, bút gầy chép ghi...

                    THÀNH NAM, 25 - 6 - 2015







TÌNH THI TRẺ MÃI

THƠ  VỚI  ĐỜI

 Vui,  buồn ... như cũng cần thơ
Giãi  bày  tâm  sự  duyên  tơ  cõi  lòng
Thơ   là   tiếng  nói   bên  trong
Nhả  vần,  thả  tứ  mà  đong  tình  đời.


                          THÀNH NAM,  25 - 6 - 2015



TÌNH THI TRẺ MÃI(*)

TẶNG THI HUYNH LƯƠNG VĂN TOÁN

 Ảnh của Mạnh Hải Lương.
ĐẠI TÁ, NHÀ THƠ LƯƠNG VĂN TOÁN, PCN CLB THƠ 
CÔNG NHÂN (HÀ NỘI), ĐỒNG ĐỘI NĂM XƯA


Trẻ mãi đi anh, trẻ với thơ
Với đời và với những mộng mơ
Ngẩn ngơ cùng xướng dăm ba tứ
Thẫn thờ cũng họa một vài "dơ"
Sức trẻ ở đời là vô giá
Xin hãy nổi sôi, chớ lặng tờ

Trăm xuân vẫn ắp tràn khao khát
Tặng đời gì hơn những tứ thơ ...


THÀNH NAM, 25 - 6 - 2015


----------------------------------
(*) Bài thơ hồi âm Đại tá Lương Văn Toán (tức Nhà thơ Lương Mạnh Hải), tác giả bài thơ:


THƠ ƠI


Thơ ơi, duyên bén từ bao giờ
Để lòng ta như nhện vương tơ
Xa nhớ, nhớ xa, gần mộng mị
Trăn trở một đời lính với thơ.


Đầy vơi tâm sự bên ly rượu
Vui buồn, tròn khuyết một vầng trăng
Rủi, may ngày tháng thơ bầu bạn
Nhẹ bước trường chinh vạn dặm đường.


Ai đó từng làm xiếc với thơ
Chơi chữ như kỳ thủ đánh cờ
Có hay nhân thế đang đau đáu
Một tấm lòng trong mỗi tứ thơ?


Với thơ, ta như người làm vườn
Chắt chiu nhựa sống với chồi non
Cho cây xanh lá đơm hoa trái
Dâng hiến cho đời vị ngọt thơm.


Ta ví như người tình vụng về
Như chàng hiệp sĩ lắm đam mê
Bao năm rong ruổi trên yên ngựa
Lòng những bâng khuâng một lối về !


LMH

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

TRỜI YÊN

Hiển thị ảnh.JPG
 ĐÊM MƯA MÁT LÀNH SAU BÃO LÀM CÂY BÀNG THÊM TƯƠI XANH




Cây  bàng xanh ngắt như mơ
Cứ  xanh như chửa bao giờ được xanh
Mây  cao,  trời  mát,  gió lành
Bão  tan,  mưa  thả  êm thành giọt yêu
Bàng xanh vẫy nắng mai xiêu
Như  là  cô  gái  bên  chiều  tân  hôn ...

                      THÀNH NAM, 25 - 6 - 2015


TRỜI ĐI VẮNG


Canh năm, nghe vọng tiếng gà
Bão  tan,  im  ắng  như  là  buồng  không
Chiều  qua  gió giật mưa giông
Mà  nay  tĩnh  lặng  như  không  có  gì  ...

                  THÀNH NAM, SỚM 25 - 6 - 2015





THƠ BAY


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cô gái xinh tươi
Ảnh: INT.C


Bão  đang  sầm  sập  góc  trời 
Vần  thơ  mang   đến  muôn   lời  thiết  tha 
Đâu  còn  giông  bão,  mưa  sa
Hồn   như   dìu   dịu,   lòng   đà   êm   êm ...
 
                           THÀNH NAM, 24 - 6 - 2015



 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.