Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

QUA ĐẤT ANH HÙNG*


ĐẬP HẦM HÔ (TÂY SƠN - BÌNH ĐỊNH)
Ảnh: UBNDHTS.ONLINE




     Nghiêng soi bên đập Hầm Hô
Bóng trăng ai gạn đến giờ mà trong
     Tây Sơn đất võ tâm hồng
Quang Trung sử tạc sách lồng vàng son!


                       NHỚ KỶ NIỆM BÌNH ĐỊNH
                            2013

ĐÔNG GỌI THƠ SANG*



Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH khung cửa ĐÊM ĐÔNG
ĐÊM ĐÔNG PHỐ VẮNG
Ảnh: MH.C



     Gió mùa khung cửa rì rào
Mưa lay giọt thấp, giọt cao bên thềm
     Nhớ bừng tỉnh giấc trong đêm
Chợt nghe thơ gọi giữa miền hư không ...


                                THÀNH NAM, 01 - 11 - 2015
































CƠI TRẦU ĐÍNH HÔN

MỪNG LỄ ĂN HỎI CHÁU LOAN 

Hiển thị ảnh.JPG
LẾ ĐÍNH HÔN 2 CHÁU 
TRẦN VĂN TRUNG - VŨ THỊ KIM LOAN

Hiển thị ảnh.JPG 
HAI CHÁU TRẦN TRUNG + KIM LOAN


     Ướm lời, thử ý thuận lòng
Cơi trầu ăn hỏi để Đông bên Đoài
     Lễ Tổ Tiên, chứng trong ngoài
Vun cho đôi trẻ trọn ngày ước mong.

                               THÀNH NAM, 31 - 10 - 2015



























Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

TIẾP "MÙA PHÙ SA" *

VỚI SỰ HƯỞNG ỨNG CỦA 226 HỘI VIÊN, 
TẬP II THƠ "MÙA PHÙ SA" CỦA CLB THƠ VN
 TỈNH NAM ĐỊNH ĐƯỢC RA MẮT



Hiển thị ảnh.JPG
THƠ "MÙA PHÙ SA" TẬP II VỪA RA ĐỜI
BÊN CUỐN TẬP I XUẤT BẢN NĂM 2010



Yêu sao những hạt phù sa
Bồi cao thềm đất thơ nhà Tỉnh Nam
Tiếp dòng, thơ trải thêm trang
"Mùa phù sa" ngọt
lại tràn niềm tin.


                                       THÀNH NAM, 30 - 10 - 2015



























Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

NGẮM ẢNH VUI SAO!*

CẦM  TỜ  BÁO  ĐẢNG  MÀ  VUI
BAO GƯƠNG MẶT TRẺ SÁNG NGỜI HUÂN CHƯƠNG

Hiển thị ảnh.JPG
CÁC TẬP THỂ XUẤT SẮC VỪA ĐƯỢC NHẬN 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ



VINH QUANG TÌM ĐẾN

THÂN MẾN TẶNG DOANH NHÂN PHẠM CÔNG CHẨN(*)
CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ CTY CP XUÂN TRƯỜNG



     Chẳng hề nghĩ đến Huân chương
Thế rồi sự nghiệp đưa đường bao năm
     Những công trình đẹp lại nhanh
Huân chương ghi bước trưởng thành Công ty



                                 NAM ĐỊNH, 29 - 10 - 2015

 --------------------------------
(*) Phạm Công Chẩn (trong ảnh, thứ ba từ trái sang), đứng đầu Công ty CP Xuân Trường, một doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, làm nhiều công trình tiến độ nhanh, có chất lượng, trong 10 năm qua đã được vinh danh nhiều danh hiệu và được thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nay là HCLĐ hạng Nhì. 
 




VẺ VANG TRÊN TRẬN TUYẾN MỚI

THÂN MẾN TẶNG TRẦN MINH THẮNG (*)
TUV, CHÁNH VP TỈNH ỦY
 
     Đã mừng nhìn thấy từ khi 
Mở ra lối mới bước đi sáng ngời
     Tháng ngày thư thái nhẹ trôi
Công thành danh đạt, đường đời thêm vinh!

                               NAM ĐỊNH, 29 - 10 - 2015

---------------
(*) Trần Minh Thắng (trong ảnh, thứ hai từ trái sang), là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực và kiến thức thực tiễn, nguyên là Phó Trưởng phòng Sở KHĐT, được điều động nhận nhiệm vụ tại VPTU, chỉ trong 8 năm đã phát triển qua Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó VP, TUV - Chánh VPTU. Hiện nay là TUV - Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc. Sự trưởng thành bằng chính năng lực của mình, rất đáng tự hào!
 

























Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

TRĂNG NHỚ*


Hiển thị ảnh.JPG




     Mơ hồ như gió heo may
Trăng trôi lẳng lặng làn mây bềnh
bồng  
     Xa ơi có nhớ Trăng không
Cô đơn lạnh lẽo giữa mông mênh buồn...


       THÀNH NAM, 28 - 10 - 2015

























KHÁT VỌNG GIẢN ĐƠN

NHÂN CUỘC NÓI CHUYỆN BÀN TRÒN CỦA VNN 
VỚI ÔNG MAI LIÊM TRỰC VÀ PGS-TS. VŨ MINH KHƯƠNG

góp ý Đại hội Đảng, TS Vũ Minh Khương, Mai Liêm Trực
Ảnh: VietNamNet



Một mong ước chung
Tổ quốc ta:
Cao cường chiến lược
Nhân cách cao thượng
Và cao quý nhân văn!

Nhưng ta chỉ lo kinh tế nghèo nàn, 
                                           lo nguy cơ tụt hậu
Còn thứ đáng lo hơn, chẳng thấy gốc ở đâu
Văn hóa, đạo đức và kỷ cương xã hội
Niềm tin đi tìm mới khó làm sao!

Tình hình đang đi vào nút thắt
Không vạch tận cùng thì sao thoát được đây
Thứ giản đơn mà trông tháng mong ngày:
Những con người biết nghe và dám nói!



                VIỆT NAM, 29 - 10 - 2015


































Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

TRẺ MÃI

KÍNH TẶNG NHÀ THƠ VŨ KIỆT
HỘI VIÊN CLB THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ
 
 Hiển thị ảnh.JPG
CẢM ƠN THI HUYNH VŨ KIỆT(*)
TẶNG 2 TẬP THƠ MỚI IN
 

 Bát    tuần    vẫn    chẳng   hề    già
Thơ   bên   đời   bác   thấy  trẻ   ra
'Đôi  vần  tếu  táo'   tha   hồ   nhộn
'Một khúc thơ tình' vẫn ngâm nga.

                                 THÀNH NAM, 27 - 10 - 2015

---------------
(*) Nhà thơ Vũ Kiệt, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hội viên CLB Thơ Nguyễn Công Trứ (ngành Kế hoạch và Đầu tư), ngoài những tập thơ đã xuất bản, ở tuổi 81, nhà thơ vừa in 2 tập thơ vui tặng bạn bè. 
    
           Dưới đây là 1 trang của những bài thơ đó:

 Hiển thị ảnh.JPG




























BÂNG KHUÂNG CHIỀU



Ảnh: QN.C



Hạ Long chiều thấp thoáng bóng ai
Mà gió nơi đây cứ ru hoài
Hình như dáng nắng tràn khao khát
Tiếng lá rơi tưởng bước chân ai ...

THÀNH NAM, 26 - 10 - 2015





















Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

MÃI LƯU MUÔN THỦA

NHÂN XEM TIN CHIỀU NÓI VỀ 
HÌNH ẢNH TRÊN ĐỒNG TIỀN VIỆT

CHÙA PHỔ MINH (NAM ĐỊNH)

Chùa Phổ Minh thờ Phật Hoàng
Dẹp tan giặc dữ chẳng ham ngai vàng
Trần  Nhân  Tông  mãi  vẻ  vang
Để  cho  dân nước Việt Nam  tôn  thờ.

ĐỒNG LÚA VIỆT NAM
 

 Nước Nam từ lúa mà nên
Nông dân cần mẫn chí bền sớm trưa
Máy cày, cấy vẫn ước mơ
Bớt mồ hôi, nhẹ nắng mưa dãi dầu...


 
CẢNG HẢI PHÒNG
 

Làm   ăn   buôn   bán   mở   ra
Trăm năm  có cảng  quốc gia  Hải Phòng
Giao thương nam bắc tây đông
Nước nhà phát triển, ước mong bao đời.



 
VOI KÉO GỖ Ở TÂY NGUYÊN


Núi   rừng   sâu   có   sức   voi
Tháng năm gắn với con người Tây Nguyên
Từ trong nghèo khó đứng lên
Bên Trường Sơn mãi vững bền lòng son ...



 
NHÀ MÁY DỆT NAM ĐỊNH


Chiếc nôi công nghiệp trăm năm
Dựng Công hội Đỏ đấu tranh kiên cường
Vải   dày   áo   ấm  tiền   phương

Cho màu cờ đón ánh dương tươi hồng ...



 
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN


Thắp lên ánh sáng phương Nam
Có  nhà  máy  điện  Trị An  khơi  dòng
Đồng Nai cuồn cuộn mênh mông
Chí trai ngang dọc Tây Đông sơn hà...




 
MỎ DẦU BẠCH HỔ


 Nguồn vàng đen giữa khơi xa
Dặm dài gian khó băng qua đói nghèo
Tiên phong  Bạch Hổ  đi đầu
Nước non tươi tự mạch dầu nơi đây...



CHÙA CẦU (LAI VIỄN KIỀU) HỘI AN


Lai   Viễn  Kiều  giữa   Hội   An
Nơi  thành  phố  cổ  dịu  dàng  bình yên
Cầu xưa đón khách muôn miền
Bốn trăm năm một nét duyên mặn mà .



PHU VĂN LÂU NGHÊNH LƯƠNG ĐÌNH
TRƯỚC KINH THÀNH HUẾ, BÊN SÔNG HƯƠNG


Phu Văn, thành Huế, sông Hương
Nơi triều đại cũ nhường đường hôm nay
Cầm   đồng    tiền    mới   trên  tay
Nhớ  nền dân chủ những ngày khai  sinh.




KHUÊ VĂN CÁC VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM


Khơi  nền văn hiến nước nhà
Thăng  Long  nghìn tuổi đậm đà  từ  đây
Khuê  Văn  Lầu  tự  hào  thay
Biểu trưng cho quốc gia này - Việt Nam!






 
HÒN LƯ HƯƠNG - VỊNH HẠ LONG

Hạ Long  thắng cảnh trời ban
Long lanh sơn thủy Việt Nam tuyệt vời
Lư Hương đứng giữa biển trời
Hệt  như  linh khí cao vời  mênh  mông.

QUÊ BÁC

Làng   Sen    quê   Bác   là   đây
Bôn  ba  đi khắp  Đông Tây  muôn  vùng
Mái tranh khắc đậm hiếu trung

Tôn vinh nước Việt anh hùng ngàn năm!


                        VIỆT NAM, 27 - 10 - 2015



ĐÊM LẶNG


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đêm nhớ viết thơ
ĐÊM TĨNH LẶNG
Ảnh: INT.C




     Đắm lòng ở góc trời xa
Miên man cuối ánh trăng tà mờ mây
     Ước gì chung một vui nay
Cõi riêng ta sẻ niềm này với thơ .

                     THÀNH NAM, 26 - 10 - 2015





































GIỮA BỂ ĐỜI*




        Lênh đênh sóng nước xô thuyền
Mong manh gieo một lời nguyền biển khơi
     Phong ba năm tháng đầy vơi
Ước thề hẹn giữa bể đời gieo neo
     Nhìn sông Ngân vẫn trong veo...
Trùng khơi xa tít chẳng nghèo niềm tin!

                            
                             THÀNH NAM, 26 - 10 - 2015






































 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.