Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

VỀ CHIỀU

Trăm  năm  nay  đã  ngả  sang  chiều
Dáng nắng đường xa ánh chếch xiêu
Xuân  sắc   đang   lùi ,  đông  tiến  lại
Tuổi  cây  thêm   lớn ,  lá  vàng  nhiều
Chỉ riêng nhiệt huyết tràn  ân  nghĩa
Với   cả    trái   tim    thắp   lửa    yêu
Một  tấm tình  đời  nguyên  vẹn  mãi
Đủ   em   cùng   sưởi   lúc  về   chiều .

THÀNH NAM, 28 - 11 - 2015

----------------------
(*) Họa bài của nhà thơ Tường Văn:

DUYÊN THƠ              

                Tường Văn

Kết nối duyên thơ buổi tím chiều
Đường dài bóng ngả đã liêu xiêu
Thuyền xa xăm bến bao nhung nhớ
Trăng bịn rịn mây thắm thiết nhiều
Thủ thỉ nguyện thề lòng hẹn ước
Thầm thì ân ái dạ thương yêu
Tình em sưởi ấm con tim lạnh
Xua bớt đơn côi lúc xế chiều.

          (Trích trong THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO, trang 644
            CLB Thơ Đường Nhà Giáo VN, NXB Hội Nhà Văn)











































Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

CHƠI VI TÍNH (*)

 CHƠI DƯƠNG CẦM
Ảnh: MCNGBQ.C


Hệt    như    nghệ    sĩ    sắp    hòa    đàn
Hàng  phím   nín   chờ   hiến  rộn  vang
Thoạt  chạm  nút  vui  nghe  xáo   động
Dạo   sâu   bàn   thú   lắng   xênh   xang
Cung trầm cung bổng cung thăm thẳm
Khúc trũng khúc cao khúc mộng màng
Tựa  thứ   dương   cầm   chơi   thật   đã
Đắm   chìm  mê  mải  cuộc  tình   tang . 


THÀNH NAM, 28 - 11 - 2015  


-------------------
(*) Họa bài thơ của Hoài Linh trong tập Vui Xướng Họa của CLB Thơ Đường Nhà Giáo Tỉnh Nam Định:

 CUNG ĐÀN TÌNH TANG

                                                                 Hoài Linh

 
NGHỆ SĨ CHƠI ĐÀN TÌ BÀ
Ảnh: MCNGBQ.C

Mười ngón tay tiên lướt phím đàn
Nốt đồ luyến láy mãi ngân vang
Se dây cung lắng lòng khao khát
Dạo khúc nhạc đầu dạ xốn xang
Khi bổng khi trầm khi đắm đuối
Lúc khoan, lúc nhặt, lúc mơ màng
Ôm tỳ bà hát câu tình tứ
Cảm xúc lâng lâng lúc tính tang.

          (Trích trong tập Vui Xướng Họa, trang 46
      CLB Thơ Đường Nhà Giáo Tỉnh Nam Định - 2015) 





























Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

MÃI LÀ BẤT TỬ

 NHÂN ĐỌC BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA
NHÀ CÁCH MẠNG NGUYỄN AN NINH (*)

 Kết quả hình ảnh cho nguyễn an ninh
NHÀ CÁCH MẠNG NGUYỄN AN NINH 
(15/9/1900 - 14/8/1943)
Ảnh: BTCMVN. 

LẤY TỔ QUỐC, CHỌN DANH - VINH LÀM LẼ SỐNG
ĐỂ  NON SÔNG  ĐƯỢC HẠNH PHÚC NÀY
HỠI NHỮNG TRÁI TIM ĐỜI ĐỜI BẤT TỬ
TIẾNG NGƯỜI XƯA VANG VỌNG MÃI HÔM NAY!

                         THÀNH NAM, 26 - 11 - 2015

----------------------------
(*) Bài thơ cuối cùng được tìm thấy trong túi áo của nhà cách mạng khi đã chết vì kiệt sức trong nhà tù đế quốc ở Côn Đảo:

                  SỐNG - CHẾT

                                         NGUYỄN AN NINH

 
Sống mà vô dụng, sống làm chi
Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
Sống trái đạo người, người thêm tủi
Sống quên ơn nước, nước càng khi.
Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
Sống sao nên phải, cho nên sống
Sống để muôn đời, sử tạc ghi.


Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
Chết đáng là người đủ mắt tai
Chết được dựng hình tên chẳng mục
Chết đưa vào sử chứ không phai
Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.























Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

CÂU CHUYỆN AN GIANG

NHÂN ĐỌC "THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
AN GIANG HỌP KHẨN VỤ CHÊ CHỦ TỊCH"
 TRÊN TUỔITRẺONLINE



AN GIANG, VÙNG ĐẤT TƯƠI ĐẸP VÀ LÀ TỈNH 
CÓ DÂN SỐ ĐỨNG THỨ 6 CẢ NƯỚC, CHỈ SAU TPHCM,
 HÀ NỘI , THANH HÓA, NGHỆ AN, ĐỒNG NAI
Ảnh: INTAG.C



Phải chăng có chuyện"...giật mình"
Rồi   ra  ...   cả   tỉnh   rối   tinh ,   rối   mù
Chỉ    đạo ,    quyết    định    lu    bù
Sở ,  ngành xử lý  phát, thu, phạt, ngừng...
Xem   ra    mà    ngại    quá    chừng
Mấy   câu  Facebook   mà  rung   đất   trời
Thường   vụ   họp,   phán   tới   nơi
'Lắng nghe' ... kiểu  ấy  trò  cười   thế  gian
Lời    lạm    bàn    gửi    An    Giang
Chỗ nào không phải, xin ... 'làng' sá cho!..

                                    25 - 11 - 2015




























LỘ MẶT KẺ CƯỚP (*)

         CHỦ  QUYỀN  LỊCH  SỬ CỦA  TRUNG  QUỐC   TRÊN BIỂN ĐÔNG KHÔNG TỒN TẠI" (TUỔI TRẺ ONLINE)

 

Rêu rao là kẻ giữ chủ quyền
Mà khi Tòa gọi lại trốn liền
Sao không tới đó mà tuyên bố                               Lại để cho thế giới coi khinh?

   VIỆT NAM, 25 - 11 - 2015

------------------
(*) Xem TuổitrẻOnline, ngày 25/11/2015, tác giả Trần Phương với bài "Chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông không tồn tại", có nội dung:

 * Trong ngày thứ nhất tại Tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan, phía Philippines tập trung công kích vào các “sự thật lịch sử” và các bản đồ cổ mà Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

ĐOÀN PHILIPPIN LẠI TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC 
Ở THE HAGUE, HÀ LAN XỬ VỤ KIỆN TRUNG QUỐC
TRÊN BIỂN ĐÔNG
Ảnh: TuoitreOnline

    (THEO BÀI VIẾT):  "Trung Quốc hôm qua nhắc lại họ sẽ không bao giờ và sẽ không tham dự phiên tòa." Điều đó đã chứng tỏ vì không có chứng cứ lịch snên sợ bđuối lý, l mặt kẻ cướp đất, cướp biển nên phía TQ mới có kiểu chầy bửa trước công lý như vây!





NHỚ TRÁI MÙA

HEO MAY NGỪNG, CHUYỂN MƯA RÀO
GIỮA ĐÔNG SẤM CHỚP NGHE SAO LẠ KỲ


Thành  Nam  lại  đổ  mưa  rào
Lạ  trong "Tiểu Tuyết" mà sao giống hè
Heo  may  mang  lạnh  theo  về
Bỗng   ù  ù  sấm,   dầm   dề   mưa   tuôn
Trời  làm  đông  lệch,  hè  buồn
Để  cho  nỗi  nhớ  luôn  luôn  trái  mùa.

                           THÀNH NAM , 23 - 11 - 2015 














Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

ĐẮP VỚI HEO MAY


HEO MAY
Ảnh: TXMAN.C


Heo  may tìm xuống chiều  hôm
Phố  phường  áo kép áo đơn  muôn  màu
Bay    xa    về    phía    đồng    sau
Nhuộm vàng sắc lúa, rau màu chào đông
Tràn  sang   bãi   đất   bỏ   không
Bừng  sôi  tiếng  máy  thi  công  rộn  ràng
Đi    sâu    vào    tận    bản    làng
Đàn  em  vui  khúc  nhịp  nhàng  múa  ca
Về     gần     rồi     lại     lan     xa
Vàng  sân  hạt  mẩy ,  mặn  mà  áo  đông
Mình  về ,  mình  nhớ  ta  không
Gửi   theo  đôi   tứ  về  trồng  heo  may ...


                       THÀNH NAM, 24 - 11 - 2015
































GỌI THƠ



SÂN MÂY
Ảnh: SP.C


Phải  chăng  rồng  đến  tìm  mây
Quyện  hồn  trọn một vòng tay canh trường
Tựa  mơ   ngả  giữa   yêu  thương
Nghiêng  bên bóng núi ánh gương  thẫn  thờ
Để     trào     cái    tứ     bất     ngờ
Thi   nhân  đắm mộng vần thơ  lắng  chìm ...

                                     23 - 11 - 2015



















MỪNG TUỔI THÊM CAO

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI VI (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI P.VỊ XUYÊN, TP. NAM ĐỊNH

Hiển thị ảnh.JPG
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 
TẶNG HOA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


Hiển thị ảnh.JPG


Thành  Nam  có tự  bao  đời
Tuổi   càng   cao  lại  càng   tươi   mỗi   ngày
"Hội người cao tuổi" hôm nay
Phường  ta chính tại  chốn này - Vị  Xuyên
Tới   nay   sáu  Đại   hội   liền
Tuổi   cao   sức  khỏe  cao  thêm   mỗi   ngày
Hoa   tươi   lời   đẹp   ý   hay
Chúc "Người cao tuổi" tuổi ngày thêm cao
Sống  vui   tâm  khỏe  trí  cao

Tươi  nhà,  đẹp  phố,  dạt  dào  niềm  vui ...

                            THÀNH NAM, 23 - 11 - 2015
































"CHỮ THẬP ĐỎ"

KÍNH TẶNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VN
NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM , NGÀY THÀNH LẬP

 
 
Cuộc  đời   bão  tố   chông  gai
Bao  nhiêu   tai  họa  hôm   mai  rập  rình
Chiến tranh,  tai nạn, nổi chìm
Cứu  trợ  nhân đạo, niềm tin muôn người
Rủi    may   lành   dữ    ở    đời
Hội  "Chữ  Thập  Đỏ"  là   nơi   cậy   nhờ

Mang  tinh  thần  của  Bác H
Xây  tình  người,  vững  cơ  đồ  Việt Nam 
Đường  xa  trải  sáu  chín  năm
Trái tim nhân đạo - vầng trăng ớc nhà!

 
                                       VIỆT NAM, 23 - 11 - 2015
























Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

NẶNG ƠN TỪ MẪU

 ỞNG NHỚ  26 NĂM NGÀY GI M

Lòng  con như sưởi ánh  bình  minh
Nghĩa  phúc  mẹ  cha  đã tặng  mình

Khắc cốt sinh thành cao  dưỡng dục
Ghi   tâm  dòng   sữa  ngọt   ân  tình
Gió  mưa   mãi  đậm   sâu  công  lớn 
Năm tháng chẳng mờ nhạt đức  linh

Ơn   mẫu   không   tàn   dù   dâu   bể
Cháu con thờ phụng rạng hồng vinh.



         THÀNH NAM, 21 - 11 - 2015

---------------------------------
(*) Họa bài thơ của PMH:

                          KHẤN BÁC

Dâng nén tâm nhang, Bác chứng minh
Nghĩa ân con cháu gửi cho mình.
Nay thời tưởng nhớ dày công đức
Xưa đã dành trao trọn nghĩa tình. 
Năm tháng phủ đầy còn mãi mới
Đất trời chẳng nhạt khói hương linh.
Cúi xin người nơi tiên cảnh
Phù hộ tử tôn mãi hiển vinh.



















Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

THƯƠNG ANH VỀ CHỐN NGÀN XA

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT ANH ĐỖ QUỐC UY
NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH
TỈNH HÀ NAM NINH

Hiển thị ảnh.JPG
Đồng chí  ĐỖ QUỐC UY
(1937 - 2015)
- Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nam Ninh (1985 - 1992)
- Chủ  nhiệm  UBKH  tỉnh  Ninh  Bình (1992 - 1996)
- Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư)



     Đi qua Nam Bắc, Tây Tàu

Cố tìm lại, thấy khó sao... nụ cười
     Mấy lần thăm, bác cố tươi


Hôm qua ghé, thấy sắc người biến đâu
     Bình ô xy dựng trên đầu

Tính vui xưa, bỏ quên đâu mất rồi
     Kệ ai vào đứng hay ngồi

Nay nghe tin... dạ rối bời xót thương
     Mải về đâu dạo Tây phương

Dàn hoa bỏ lại, ngửi hương cát bùn
     Lòng đau dạ xót quá chừng
Bát tuần thượng thọ, em mừng ai đây

     Thương người lại nhớ những ngày
Bước chân bỡ ngvề đây chuyển ngành

     Mở đường vạch lối học hành
Mà em có bước trưởng thành hôm nay
     Nghĩa tình còn với tháng ngày
Giọt sầu thương nh anh nay xa lìa
     Cầu người sang núi bên kia
Bước tiên nhẹ bỗng thẳng về Bồng Lai...


                        THÀNH NAM, 20 - 11 - 2015





 


     
   






 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.