Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

KỶ NIỆM CHIẾN BINH

KÍNH TẶNG CÁC CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 Hiển thị ảnh.JPG

KỶ NIỆM HỌP MẶT CHI HỘI CCB SỐ 5, P. VỊ XUYÊN



           Đôi  chân  mỏi  muốn  rụng  rơi
Vẫn  cùng  đồng  đội  chẳng rời  hàng  quân
          Gạo   ăn    hết   lúc   sang   tuần
Rau  rừng ,   cháo   bẹ  … mấy   lần   sốt   cao
          Vực   sâu ,  vắt   cắn ,   gai   cào 
Đá    rêu    đã    vẹt    mòn     bao     dấu     giày
          Bom  vùi ,  đạn  réo ,  pháo  bầy
Máu  xương   trải   khắp   đồng   lầy   núi   cao
          Tiếng “Xung phong!...” át đạn gào
Phá    đồn ,   diệt    bốt    lũ   trào  xung   thiên
          Núi Thành, quân Mỹ phát điên
Khe Sanh, chiến thắng vang  rền  bốn phương
          Thành cổ đầm máu, đồi xương
Mà  tinh  thần  thép  kiên  cường  còn  nguyên
          Giành Ban Mê, giật Tây Nguyên
Về  kinh  đô  Huế ,  Trị  Thiên ,  Đà  Thành …
          Bước chân như gió tung hoành
Mùa Xuân  chiến  thắng  lừng  danh  mãi  còn
          Lời  thề  vang  dậy  trong  lòng
 Nóc   Dinh   Độc   Lập   cờ   hồng    tung    bay
          Sắt   son   vì    nước   non   này
Quân   kỳ,   một   bóng   cờ   đầy  vinh   quang
          “Lính   Cụ  Hồ”   ý   chí   vàng
Sống   anh   hùng ,   chết   vẻ   vang    đời   đời
           Nghĩa tình đồng đội chẳng rời
Tinh thần  “Quyết Thắng” 
                                          đất trời còn vương …
           Nay  đầu  đã  ngả  màu  sương
Trong tim năm tháng chiến trường chẳng phai!

                         KỶ NIỆM 71 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP
                       QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM



          




















Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

GỬI MỘT NIỀM TIN

THÂN TẶNG Đ/C TRẦN MINH HOAN - TRƯỞNG BAN 
VÀ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH NAM ĐỊNH



Môi  trường   đã  được   đổi  thay
Đường đi thêm thoáng tháng ngày rộng ra
Ước  mong  chắp  cánh  tỉnh  nhà
Mở   mang   giàu  đẹp  vươn  xa  sẽ   thành
Nông thôn mới dựng thêm nhanh
Bên  khu  công nghiệp nơi anh tiến  đều ...


                                     THÀNH NAM, 18 - 12 - 2015





































VƯỢT GIAN NAN

THÂN TẶNG CTY CP TÂN AN NAM ĐỊNH

ĐƯỜNG KINH DOANH CHẲNG NHẸ ÊM
LÀM SAO THIẾU ĐƯỢC CHÍ BỀN TÂM CAO

Hiển thị ảnh.JPG
KS. GIÁM ĐỐC MAI VĂN LÝ TRAO ĐỔI 
VỀ CÔNG NGHỆ MỚI ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY



Mới hay sóng gió thương trường
Sẩy  chân  một  chút lạc đường  như  không
Sáng    thêm   ý   chí    tấm   lòng
Ngả nghiêng đứng dậy thẳng đường lại đi...

                                      NAM ĐỊNH, 18 - 12 - 2015

























Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

ẤM CẢ BỐN MÙA

Hiển thị ảnh.JPG

Heo may trời đất rùng mình
Mà  duyên  vẫn ấm tâm tình  ngày  đông
Giá  tan  xuân  sẽ  tươi  hồng
Hẳn  rồi   năm  mới  bế  bồng   niềm  vui
Hội hôn giòn những nét cười
Đó  đây  ăm  ắp  tình  người  duyên  quê
Loan Trung  giữ  đẹp  đôi  bề
Bốn mùa  hạnh phúc tình quê mãi đầy...

                          NAM ĐỊNH, 19 - 12 - 2015

MỘNG KHUYA

Thâu  canh  giá  lạnh  buốt  bờ  vai
Nơi    ấy     giờ    này    có    nhớ    ai
Chăn lẻ gối thưa giường khuyết góc
Trăng khuya lẻ bóng mộng có  dài ?

THÀNH NAM, 18-12-2015

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

CHẲNG NGẠI HEO MAY

Thu  đi   chẳng  để   úa  vàng
Mang theo tình vẫn mịn màng nét duyên
Còn  đây  ấm  áp  lời  nguyền
Cứ   xanh   đâu   có   để   quên   muộn   gì
Mặc  gió   mùa  cuốn   thu  đi
Heo may chẳng chuyển, tứ thì long lanh...

                    THÀNH NAM, 17 - 12 - 2015

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

GIÁ LẠNH

Heo  may  lạnh  tái  thịt  da
Bài   thơ   lắng  cả  phút  xa   giờ  dài
Đắm  bên  trong  ấy  hình  ai
Vần thơ thăm thẳm cứ cài vào đêm...

                                  THÀNH NAM, 17 - 12 - 2015

BÊN SONG

Bên  song  len  lén   ánh  trăng
Dường   như   có  cả  chị  Hằng   ghé   xem
Trang  thơ  khép  mở  bên  rèm
Bút   hoa   mực  ngọc   nét  êm   dịu   dàng
Trăng tà,  ngày cũng sang trang
Ban mai hồng ánh mắt nàng nghiêng soi...


                               THÀNH NAM, 2015

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

NÓI VỚI HEO MAY

Cứ   gieo  lạnh  ngắt  vào   ta
Đừng  làm  đau trái tim xa  ngọt  ngào
Để đầy mãi những khát khao
Nồng nàn thơ với dạt dào tháng năm...

                         THÀNH NAM, 16 - 12 - 2015

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

TẤM LÒNG NGƯỜI LÍNH

KÍNH TẶNG THƯƠNG BINH- NHÀ THƠ VŨ NGỌC THƯ(*)
CẦU SỒI - GIA LƯƠNG - GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

Hiển thị ảnh.JPG



 Thương người, yêu bạn, yêu thơ
Những  câu  viết  đẹp  như  mơ  giữa  đời
Càng  soi  tâm  sáng  ngời   ngời
Bốn  phương  ấm với sông  Sồi  bên  anh.



                          HẢI DƯƠNG, 13 - 12 - 2015

---------------------
(*)  Nhà thơ Vũ Ngọc Thư, một thương binh sọ não rất hiểm nghèo, được Quân y tiền phương cứu sống, trở về đời thường vẫn say sưa với kinh tế trang trại, làm thơ tặng đời. Anh coi thơ như là phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình! 

      Nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi lẽ ra được Nhà nước xã hội và gia đình chăm sóc mà anh vẫn không ngơi nghỉ. Những gì tăng gia, nuôi trồng được anh đều dành cho in thơ và cho các bạn thơ. Năm nào anh cũng đôi ba lần mổ gà, mổ lợn, tát cá làm cơm mời bạn bè gần xa đến để được giao lưu thơ. Mỗi cuộc có tới cả trăm người tham dự.

      Thơ anh từ trong khổ nghèo, đau thương đứng lên nên vô cùng sâu lắng và xúc động. Trong cuộc giao lưu ngày 13-12-2015 này anh cho ra mắt tập "Thơ Lục Bát" mới - Tập thơ thứ tư của anh. Xin mời các bạn cùng đọc một bài trong đó để cảm nhận:


                      GỌI MẸ 
   
   Mẹ tôi đi đón cơn mưa

Bây giờ nắng đã quá trưa chẳng về
   Tôi bòn mót ít đất quê
Đắp vào thương nhớ mà khê khát lòng

   Mẹ ơi lúa đã vào đòng
Con là hạt lép ở trong bông vàng
   Đời đem con để sảy sàng
Lọt qua mắt trận gió ngàn mà bay

   Dòng trong dòng đục bàn tay
Mẹ không chỉ lối tháng ngày con đi
   Mưa ơi xối mãi làm chi
Đời tôi còn có những gì để trôi.

   Đất không nặn được thành người
Tiền không chuộc hết một đời bơ vơ
   Mẹ đi từ bấy đến giờ
Tiếng con gọi mắc gai bờ dậu thưa

   Chiều nay trời lại đổ mưa
Tìm đâu giọt nắng để đưa mẹ về.


 
               Kỷ niệm 6 năm tìm thấy mộ mẹ, 10/2009

                (Trích trong tập "Thơ Lục Bát" - Vũ Ngọc Thư 
                    NXB Hội Nhà Văn - 2015 , trang 12 - 13)
                 

























Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

TÌNH YÊU CỦA BIỂN


ĐÊM TRĂNG
Ảnh: MCNGBQ.C


Mênh  mông  tình  biển  mặn  mà
Bình  minh  thắm  thiết  đậm  đà  hoàng  hôn
Đêm   thầm  thì  với   trăng  suông
Trùng dương nghĩa biển tình buồm chứa chan

Đằm    sâu     ân    ái     nồng    nàn
Muối   tình   mặn  mãi  cả  ngàn  năm   trôi  ... 

                                             11-12 -2015





















 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.