NGẬM NGÙI TIẾC THƯƠNG
ĐI XA CHẲNG BỎ NGHIỆP ĐƯỜNG THI
ĐAU XÓT NHỚ THƯƠNG LÚC BIỆT LY
SINH TỬ ĐÔI ĐƯỜNG ĐAU GIỌT LỆ
THẤT NGÔN XIN ĐƯỢC TIỄN NGƯỜI ĐI
Còn đó thanh danh chẳng bụi mờ
Ngày tháng đắp vun tim nặng nghĩa
Năm canh trăn trở tóc sương mơ
Thi nhân hồn gửi tình đan mộng
Nhà giáo trí trao đức vọng thờ
Bạn hữu gần xa rưng ngấn lệ
Ngậm ngùi thương tiếc dạ ngẩn ngơ.
KÍNH VIẾNG NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH
29 - 02 - 2016
KỶ NIỆM CUỐI CÙNG
NHỚ VỀ ANH
THÀNH NAM, 16 - 4 - 2016
29 - 02 - 2016
KỶ NIỆM CUỐI CÙNG
Ly cà phê cuối uống cùng anh
Trên đường phố gần nơi anh ở
Trông anh mệt mỏi và yếu quá
Khám bệnh rồi...
Đêm phải cấp cứu ngay
Đêm phải cấp cứu ngay
Mấy lần thăm vẫn chung kỷ niệm này
Tập thơ em, anh ghi lời tựa
Tập thơ em, anh ghi lời tựa
Thơ in xong mới mang về đến cửa
Giật mình màn buông...
mắt nhòa lệ ứa...
mắt nhòa lệ ứa...
Anh đi rồi ... nét bút vẫn còn đây...
THÀNH NAM, 28 - 02 - 2016
NHỚ VỀ ANH
TƯỞNG NHỚ NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH
NGÀY LỄ THẤT TUẦN
Mới
ngày nào đã thất tuần
Người
đi nỗi nhớ dương trần theo đi
Trà
độc ẩm, rượu thừa ly
Họa
thơ vắng tứ, tình thi khuyết vần
Nén
tâm hương gửi thi nhân
Bồng
Lai có thấu bạn văn nhớ người?
THÀNH NAM, 16 - 4 - 2016