Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

HỘI NGỘ ĐẸP SAO

THÂN MẾN TẶNG PHÒNG CN-HT
SỞ KHĐT TỈNH NAM ĐỊNH




Đủ  đầy,  gặp  mặt  thành  hạnh  ngộ
Thân thương nên chẳng phải cầu kỳ
Năm  tháng  vẫn đậm  đà tình nghĩa
Chân  thành,  ấm áp tiếng  nâng ly !

                                 THÀNH NAM, 30 - 4 - 2016



























Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

VỀ VỚI HÈ VUI

CHÚC MỪNG  ĐÊM ĐẠI NHẠC HỘI 
"QUẤT  LÂM  BIỂN  GỌI  2016"
SÔI ĐỘNG VÀ THÀNH CÔNG

Hiển thị ảnh.JPG
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT SÔI ĐỘNG 
TẠI THỊ TRẤN QUẤT LÂM


Hiển thị ảnh.JPG
THỜI TIẾT TẠNH RÁO MÁT MẺ, CHƯƠNG 
TRÌNH  HẤP  DẪN,  NGƯỜI  ĐẾN  DỰ 
KÍN CẢ QUẢNG TRƯỜNG RỘNG LỚN



Lao     xao     gió     khẽ     gọi     hè
Hỏi  nhau:  Mùa  nắng  mình về  nơi  nao ?
Đêm     nay    lộng    lẫy    đèn     sao
Quất Lâm vang động vẫy chào bốn phương
Hồn người quyện sóng trùng dương
Con  tim  như  lắng  giữa  vương   vấn  tình
Bên     hè     mắt    biển    lung   linh
Mùa  vui  ta  lại  rủ  mình  ... Quất Lâm !...


                            QUẤT LÂM, 29 - 4 - 2016




GIÓ LỘNG PHƯƠNG XA

THÂN TẶNG CÁC ANH 
PHẠM NGỌC QUANG, NGUYỄN CẢNH THẠC


Xa  xa  tiếng  sóng  thì  thầm
Nghe  như   ngọn   gió  Quất  Lâm  gọi  mời
Lời  ca   điệu   múa   rộn  vui
Về   đây   với   biển ,   mai   rồi   nhớ   thêm
Tâm   tình  thủ  thỉ   dịu   êm
Bao nhiêu quên nhớ, trừ... riêng chốn này...



                            QUẤT LÂM, 29 - 4 - 2016






















Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

HÁT TIẾP BÀI CA XÂY DỰNG

KÍNH TẶNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HỒNG HÀ
VÀ   NGÀNH   XÂY  DỰNG   VIỆT  NAM
NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH
 XÂY DỰNG (29/4/1958-29/4/2016)


Non nước vào bài ca xây dựng
Giấc ước Việt Nam to đẹp đàng hoàng
Bao nhiêu trông đợi ngành xây dựng
Tô thắm niềm tin Tổ quốc vinh quang!

Phải chăng muốn lối thật ngổn ngang
Lòng dân, phép nước thấy chửa an
Kỷ cương, luật lệ còn bao chuyện
 

Quy hoạch lem nhem, tiêu chuẩn vẫn bàn ...

"Xây dựng" bao giờ chẳng khó khăn
Nhìn xa đã khó, vướng... tầm gần
Bao cái riêng đè chung đâu dễ
Chọn gì làm móng đỡ giang san?

Tầm bao quát, định ra đột phá
Tâm trong, trí sáng mắt nhìn xa
Dứt điểm thành công khâu then chốt
Cùng nước non hát tiếp bản hòa ca!


      THÀNH NAM, 29-4-2016









QUẤT LÂM BIỂN GỌI

KÍNH TẶNG HUYỆN GIAO THỦY, 
 ĐÓN CHÀO ĐẠI NHẠC HỘI 
"QUẤT LÂM BIỂN GỌI 2016"

demo-san-khau-224-ngoisao
HÌNH ẢNH SÂN KHẤU ĐẠI NHẠC HỘI 
"QUẤT LÂM BIỂN GỌI 2016" ĐÊM 29 - 4 - 2016



quat-lam-bien-goi-224-13-ngoisao.vn
CA SĨ NHẬT THỦY - QUÁN QUÂN VIETNAM IDOL 2014
 CÙNG CÁC NGÔI SAO MỚI NỔI THAM GIA ĐẠI NHẠC HỘI


Tỉnh Nam đất lành, tình chan chứa
Biển hiền hòa muôn thủa dạt dào yêu
Quất Lâm chốn chiều người mến khách

Nghe du dương tiếng sóng gọi thủy triều

Bạn bốn phương, xa gần xin ghé đến
Kỷ niệm mặn mà sao có thể quên
Đầu hè sắc phù sa đỏ quyện
Như tình ai thắm đượm một nét duyên


Giao Thủy ơi, đất nhân tài, trung hiếu
Tấm tình ai trong sáng giữa đời
OSCAR, Mai Thanh Tùng  đẹp mãi (*)
Nắng biển quê như càng thấy thêm tươi

Khúc em ca ngọt ngào sâu lắng
Dáng lưng ong áo vải dịu hiền
Muối biển gạo đồng ... nghe tha thiết
Khát vọng, tình đời ngan ngát dịu êm...



NAM ĐỊNH, 28 - 4 - 2016

-----------------------------
(*) Mời xem Giao thông Online: "Đại nhạc hội Quất Lâm biển gọi - 2016"









Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

SẮC HƯƠNG



SẮC XUÂN 
Ảnh: tnanhdep.vn



Mầm xuân  tưới bởi  nhựa đời
C   xanh   mãi  với  đất  trời   hương   yêu
Mai hồng sớm thắm đắm chiều
Để   đời   thấu   trọn   ít   nhiều   nông   sâu
Sắc  hương  gi  thủa  ban  đu
Mãi  bền  gốc  chẳng  nhạt  màu  từ  xuân...

                               THÀNH NAM, 27 - 4 - 2016

HOÀNG HÔN BUÔNG



 HOÀNG HÔN TRÊN ĐẢO TÌNH YÊU
Ảnh: INT.C




Tưởng  trong  tầm  với  của  tay
Mà   xa   xôi    tựa    gió    mây    cuối   trời
Nhớ mong  chìm giữa chiều  rơi
Hoàng  hôn  êm nhẹ nhàng rời đỉnh non...
   
   
                      17h30, 27 - 4 - 2016

























NHÌN TRỜI




MÂY TRỜI



 
Mây    trôi     như    mái    tóc    ai 
Bồng  bềnh  như  gió vương vài  sợi  buông
Nghiêng nghiêng soi với ánh dương
Ngỡ ai trang điểm trước gương đợi mình...


                           THÀNH NAM, 27 - 4 - 2016











NHƯ MỘT ANH HÙNG

KÍNH TẶNG ĐẠI TÁ CCB PHẠM XUÂN HẰNG, 
NGUYÊN CHÍNH ỦY SƯ ĐOÀN 306 - 
BINH ĐOÀN HƯƠNG GIANG


Bên   đồng   đội ,  tấm  áo  nâu
Cùng ôn lại chuyện rừng sâu chiến trường
Trăm xe, bom giặc chắn đường
Anh  làm   kích  nổ,  mở  đường  thoát  ra 
Nối  nòng  cho  pháo  vươn  xa
Nâng  tầm   cho  đạn  súng  ta  bắn  thù ...
Chiến trường, bom đạn nắng mưa
Xuân Hằng - Chính ủy chẳng mờ niềm tin
Nơi nơi  chiến thắng  vang rền
Gần  xa  xe ,  pháo ,  bộ  binh ...  nức  lòng
Toàn quân giải phóng Sài Gòn
Bài  ca  toàn  thắng,  quê hương đón chào
Bảy lăm ... mà chẳng già đâu
Vùng quê Nghĩa Hải, truyền nhau đi tìm 
Thăm anh Chính ủy nghĩa tình
Đạn bom... che chở, dẫn mình vượt qua...
Mừng ngày thống nhất nước nhà
Cụng ly ... nghe vọng khúc ca anh hùng !


                         THÀNH NAM, THÁNG 4 - 2016
                                      KỶ NIỆM 41 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

-------------------------------
(*) Tự mình dũng cảm lái xe vọt qua  để kích nổ bãi bom từ trường, mở đường cho đoàn xe tải đạn vượt Trường Sơn ra trận; Cho bộ đội kéo pháo lên điểm cao để nối tầm cao, tầm xa cho súng pháo, diệt cứ điểm và bắn rơi máy bay địch... Đó là những sự dũng cảm, sáng tạo, táo bạo của anh Phạm Xuân Hằng. 
    Dũng cảm, quyết đoán luôn dẫn dắt đơn vị giành thắng lợi trên chiến trường, anh 3 lần được thăng vượt cấp và trở thành Đại tá, Chính ủy F306 Quân đoàn 2. 
    Dù đã rời quân ngũ về với quê hương, anh vẫn thường xuyên được cán bộ chiến sĩ thuộc quyền năm xưa tìm đến thăm anh, dù gia đình anh ở nơi xa xôi miền chân sóng Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định.


 



























Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

CHIA SẺ ĐÔI ĐIỀU

THÂN TẶNG HỌA SĨ - NHÀ THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
NHÂN CHUYẾN THĂM PHÚ QUỐC CÙNG GIA ĐÌNH




Đúng là Tiến Vượng - rể ngoan
Phạm   gia   khéo   kén  đúng  chàng   tài   trai
Thơ    đã    hay ,   vẽ    càng   tài
Quý  yêu  nhà  vợ ...  gấp  hai  người  thường...
Tình  bát  ngát   dạ  vấn  vương
Họa  hình,  trải   tứ  tỏa   hương   muôn   miền
Lắm  tài,  ít   tật,  nhiều  duyên
Cao nhân đau mắt nhìn nghiêng tưởng nhòe...



                           THÀNH NAM, 26 - 4 - 2016













KHÁT VỌNG VĨ ĐẠI

KỶ NIỆM 146 NĂM NGÀY SINH 
V.I.LÊ NIN (22/4/1870-22/4/2016)
 

 

Rất yêu đời với trái tim nhân hậu
Căm ghét tận cùng mọi xiềng xích bất công
Yêu người lao động với cả tấm lòng
Vũ khí là óc, tim và cây bút ...

Từ tay không giữa gông cùm áp bức
Dắt nghìn triệu công nông, lao động đứng lên
Khát vọng sục sôi, cháy bỏng niềm tin
Là tự do cho toàn nhân loại!

                    VIỆT NAM, 22 - 4 - 2016

































 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.