Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

NỐI ĐỜI ÔNG CHA

NỐI ĐỜI ÔNG CHA

CÙNG CON CHÁU NHÂN NGÀY
QUỐC TẾ THIẾU NHI

      Cháu con, gốc t ông bà
Măng non thay lớp tre già ngày mai
      Mầm xanh hy vọng tương lai
Thẳng vươn đứng dáng rễ dài thân cao
      Ông cha gánh những gian lao
  Đợi mong con cháu ngày sau nối đời.


                                 THÀNH NAM, 01 - 6 - 2016





NHƯ GIỮA TUỔI THƠ


TUỔI THƠ CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI
ĐỌNG TRONG ÁNH MẮT NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

CÁC CHÁU THIẾU NHI VUI CHƠI TRONG VƯỜN TRẺ




     Nhìn đàn cháu nhỏ hân hoan
Áo hoa da thắm mắt tràn niềm vui
     Vườn trăm thứ trò chơi
Đu quay cưỡi ngựa... nói cười mà say
     Đến trường múa hát, vui thay!
Long lanh mắt sáng, hây hây  tròn
     Đắm lòng nhìn lớp cháu con
Vui vui như thấy đang còn... tuổi thơ...



                            THÀNH NAM, 31 - 5 - 2016  














Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

EM ĐI VỀ PHÍA ƯỚC MƠ

TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG TUỔI NIÊN THIẾU 
ĐỂ ĐẾN VỚI MƠ ƯỚC THỜI SINH VIÊN

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh cô gái và hoa phượng 
BÊN MÙA HOA PHƯỢNG
Ảnh: Saigon.com



Giã   từ   lứa  tuổi   học   sinh
Xa trường xa những tâm tình ấu thơ
Phượng như màu của ước mơ
In  trong  nỗi   nhớ  vu  vơ  thủa  nào
Em    đi   có   thấy    xôn    xao
Phía sau, cánh cửa hôm nào đón em?

                           THÀNH NAM, 30 - 5 - 2016








QUÀ TẶNG THIẾU NHI

TẶNG CÁC CHÁU NHÂN NGÀY 
TẾT THIẾU NHI 1 -6 - 2016

Hiển thị ảnh.JPG

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
YÊU SAO CÁC CHÁU THIẾU NHI !
Ảnh: INT.C



 
Hôm nay trong nắng hòa bình
Trời  xanh  mây trắng cháu mình múa ca
Đói   nghèo,  bom  đạn   lùi   xa
Cháu   cười  thấy  mát  thịt  da,  ấm  lòng
Quý  yêu  thương cháu vô  cùng
Tặng  cho  cháu  cả  non   sông   sáng  ngời
Vui  nhiều, ngoan  nhé  cháu  ơi 
Yêu   quê  hương ,  quý   đất   trời   tự    do
Sao   vàng   thắm   giữa   sắc   c
Yêu   Việt  Nam   có   Bác   Hồ   Chí   Minh
Yêu   cha   mẹ ,   quý   gia   đình
Thương ông bà sống nghĩa tình thủy chung
Ông   yêu   quý  cháu  vô   cùng
Yêu  thương  gói  chút  thơ  ông  làm  quà...




                                   NAM ĐỊNH, 30 - 5 - 2016




TÌNH BẰNG LĂNG

BẰNG LĂNG TÍM ĐỢI CHỜ AI
HAY BẰNG LĂNG CỨ NHỚ HOÀI VẬY THÔI?




     Bằng lăng đắm với tình ai
Mà gieo sắc tím theo hoài gió xa

     Hỏi ai nỗi nhớ có già
Thương bằng lăng tím phôi ph

                                   giữa chiều ...


                          THÀNH NAM, 30 - 5 - 2016




















BÚT CÒN LƯU MÃI

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT 
NHÀ BÁO TRẦN ĐẠI QUYẾT(*)

Kết quả hình ảnh cho ảnh nhà báo Trần Đại Quyết
NHÀ BÁO TRẦN ĐẠI QUYẾT (NĂM 2015)



     Làn da mịn tựa đang trai
Tuổi đôi mươi đọ... trượt dài đường băng
     Tin về như sét dưới trăng
Vội đi theo cõi vĩnh hằng... là sao?
     Bng dưng mắt ứa ltrào
Run run hương lửa thấp cao chập chờn
     Bạn bè ký giả muôn phương
Hương hoa ngõ hẹp chất nhường ấy đau
     Bút nhòe mặt báo ướt nhàu
Tuyển bài, biên tập hôm nào nâng niu
     Đường xa tình vẫn ấm chiều
Hội nhà báo nng bao nhiêu nỗi lòng
     Bóng người vắng núi khuất sông
Bút danh Đại Quyết sống cùng quê ta...



                   THÀNH NAM,  5 - 2016

------------------------------
(*) Nhà báo Trần Đại Quyết sinh năm 1947, Ủy viên BCH Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh Nam Định, Phó hội trưởng Hội đồng hương Trực Ninh tại TP. Nam Định,  nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Tổng Biên tập báo Nam Định mất đột ngột sau một cơn đau tim nặng vào sáng ngày 19 - 5 - 2016. 
   Lễ viếng và đưa tang đã diễn ra tại nhà riêng, ngõ Xuân Trình, Đường Giải Phóng,  Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định. 









Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

ĐƯA MÔN HỌC BƠI VÀO NHÀ TRƯỜNG

MÊNH MÔNG "HÀ LỘI" PHỐ



     Học trò học tập say mê
Cô khuyên: Cố giỏi mai về Thủ đô
     ... Giật mình: Con biết bơi chưa?
Trò thưa: Ở giữa Thủ đô, chẳng cần
     Tin đưa: Hà Nội ngập dầm
Trò liền khẩn khoản:                               

                             - Trường cần dạy bơi!
     Thứ nhất: để tự giúp đời
Thứ hai: để giữ biển khơi nước nhà ...

     Giám hiệu: - Có lý, Thông qua!
 

                                 THÀNH NAM, 30 - 5 - 2016











BỆNH... NHÀ THƠ (*)

KÍNH TẶNG NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO (*)


Hiển thị ảnh.JPG
DOANH NHÂN - NHÀ THƠ LƯƠNG THỊ ĐIỂM
TẶNG HOA NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
CHỦ TỊCH CLB THƠ VN TP. HÀ NỘI




Siêu âm chẳng thấy bệnh gì
Thấy ngay một gói tình thi trong người
Bác  sĩ  chẩn đoán phán lời :
Một  khối  u  lạ  trong người... Rất  to !
 Bệnh nhân ... cười,  cả nhà lo
Cấp đưa lên gửi trại thơ ... khỏi liền ...



                      THÀNH NAM, 30 - 5 - 2016



------------------------
(*) Mời xem bài thơ của nhà thơ Thang Ngọc Pho:

 Hiển thị ảnh.JPG
 NT THANG NGỌC PHO TRONG MỘT CUỘC 
HỌP MẶT GIAO LƯU THƠ

SIÊU ÂM
                      
 Cuộc đời đã tám mươi năm
Siêu âm vẫn thấy bụng tằm còn tơ
Còn  trời  còn ước còn  mơ
 Tôi  còn  rút ruột nhả thơ cho  đời !

Và đây, một bài thơ nữa của NT Thang Ngọc Pho:

ĐI DẠO...

Cùng em đi dạo công viên
Đầu anh vương vấn ở miền thi ca 
Đến khi quay trở về nhà
Cầm tay ... con gấu... ngỡ là  tay em...



MƯA THÁNG NĂM


anh: xon xang duoi chum hoa ken hong trong nang sai gon hinh anh 5
THÀNH NAM TRONG NẮNG



Nghe  bì   bõm  ph  Thủ  đô
Về  đây  thấm   đẫm  ngày  khô  xứ  chèo
Nắng  vơi  đ  đất  lúa  nghèo
Nhạt  phai  sắc phượng vắng teo trại  hè
Xác  xơ   trôi   lặng   tiếng  ve
Chỉ  riêng  cây  nhớ  sau  hè  cứ  vươn...
  

                           THÀNH NAM, 30 - 5 - 2016























MONG ĐỢI

KÍNH TẶNG NHÀ THƠ NGUYỄN QUỐC KHÁNH 90 TUỔI
VỪA RA MẮT TẬP THƠ ĐẦU TAY "TRONG CÕI PHÙ SINH"

Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ THƠ NGUYỄN QUỐC KHÁNH 90 TUỔI
HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG
VÀ MC MAI HƯƠNG THI ĐÀN VIỆT NAM



Chín mươi mùa lá trải gió mưa
Anh Vệ quốc đoàn của năm xưa
Anh Giải phóng quân thời đánh Mỹ
Cây bút chiến trường luyện chất thơ (*)

Ngẫm lại sâu xa ngọt đắng cay
Chẳng phai nét bút giữa tháng ngày
Hiện lên giấy trắng bao tủi hận
Chất thép hòa cùng chất thơ bay...

Vẫn hẹn cùng đời viết tập hai
Tin lắm trong kho hẳn ắp đầy
Thoáng ngại tuổi mình còn quên, nhớ
Hồn thơ dáng chữ vẫn mong đây!


HÀ NỘI, 28 - 5 - 2016

--------------------------------
(*) Nhà thơ Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1927, là phóng viên chiến trường của báo Quân đội nhân dân, vừa cho ra đời tập thơ đầu tay với lối viết rất "có nghề". Tin tưởng lời hứa của nhà thơ sẽ cho xuất bản tập thơ thứ hai ngay sau đây. Chỉ tiếc là trí nhớ nhà thơ đã giảm do tuổi cao.(Xin được đánh giá như thế, vì tuổi nhà thơ đã 89, 90 mà nhà thơ luôn nói là "tuổi ta" của tôi là 83, "tuổi tây" là 82) .















 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.