KÍNH TẶNG THI HUYNH NGUYỄN TIẾN ĐƯỜNG
CCB- NHÀ THƠ NGUYỄN TIẾN ĐƯỜNG VÀ
NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ VƯƠNG THỌ (LÚC SINH THỜI)
TẠI TRANG TRẠI CỦA NHÀ THƠ THƯƠNG BINH
VŨ NGỌC THƯ (CẦU SỒI - HẢI DƯƠNG)
Vội đong cũng ngót bát tuần
Hậu còn một vị, quân gần chục ngôi
Xuân xanh bạn súng một thời...
Mà nay bánh lốp một đôi cưỡi đều
Pha Đin đỉnh cúi nắng chiều
Điện Biên tự dẫn... xì xèo... bán tin...
Tửu rôm, tứ lẩy rất tình
Lời thân đã ngỏ, dặm tìm đâu ngăn
Bàn tay, con mắt vẫn đằm
Bến tương ngộ ấy chắc rằng khó quên
Đường còn Tiến một dấu duyên
Buồm dong vạn lý, bách niên vẫn tình ...
Hậu còn một vị, quân gần chục ngôi
Xuân xanh bạn súng một thời...
Mà nay bánh lốp một đôi cưỡi đều
Pha Đin đỉnh cúi nắng chiều
Điện Biên tự dẫn... xì xèo... bán tin...
Tửu rôm, tứ lẩy rất tình
Lời thân đã ngỏ, dặm tìm đâu ngăn
Bàn tay, con mắt vẫn đằm
Bến tương ngộ ấy chắc rằng khó quên
Đường còn Tiến một dấu duyên
Buồm dong vạn lý, bách niên vẫn tình ...
THÀNH NAM, 29 - 6 - 2016
-----------------------------
(*) Ở khung tuổi U80 nhưng CCB - nhà thơ Nguyễn Tiến Đường (có gần 10 người con và đang sống cùng người vợ kế, sau khi người vợ đầu mất) đã tự đi và tự mình về bằng xe máy, cùng 5 đồng đội khác từ Bắc Ninh lên thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên. Thật là kỳ diệu!
Và bài thơ sau đây là tâm sự chân thành của anh:
HỎI TRẦN GIAN
NGUYỄN TIẾN ĐƯỜNG
Trần gian ai có giống tôi
Tuổi tên không nhớ suốt đời mộng mơ
Thuộc dòng thi sĩ ngẩn ngơ
Đi trăm cây số bú thơ rồi về
Thuộc dòng thi sĩ ngẩn ngơ
Đi trăm cây số bú thơ rồi về
Nơi nào cũng tưởng là quê
Bạn bè người mến, kẻ chê lạ kỳ
Bạn mời là dắt xe đi
Bạn mời là dắt xe đi
Nghe tin có hội thơ thì đến ngay
Vội vàng mắt nói cầm tay
Cứ như gặp để sau này sắp xa
Trời xanh, mây trắng hiền hòa
Hỏi trăm năm nữa ai là cố tri?
Hỏi trăm năm nữa ai là cố tri?
Sống giờ chẳng quý nhau đi
Mai sau nhớ lại có khi chạnh buồn.
Mai sau nhớ lại có khi chạnh buồn.
NGUYỄN TIẾN ĐƯỜNG - BẮC NINH