Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

MÃI LÀ NGỌN LỬA NIỀM TIN

CHÚC MỪNG 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2016)



HOA TƯƠI CHÚC MỪNG



Kể từ khi đổ bức tường Béclin
Nhiều người ng "Mác - Lê Nin" cũng mất
Đường cách mạng có nhiều góc khuất 

Đâu phẳng phiu như mặt đất bằng

Và giờ đây ở nước Việt Nam
Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh còn mãi
Máu thịt hay tinh thần cũng vô cùng vĩ đại
Khắc trong cuộc đời và tâm khảm người dân

Mác - Lê Nin và Hồ Chí Minh
Vẫn nhân văn và vẫn ngời chân lý
Ước mong hiện thực tầm cao giản dị
Đ Tuyên Giáo hôm nay 
                                c khó vô cùng ...

Mác nói rằng: 
              Xã hội rộng ra, 
                               Nhà nước cần nhỏ lại
Hiệu quả là thước đo cho mọi đúng sai !
Hệ lãnh đạo quản lý Việt Nam 
                                     trùng chéo dài dài
Tham nhũng phiền hà 
                           chậm làm thuyên giảm...

Đường gian nan là con đường cách mạng
Cần tư duy đổi mới mạnh hơn
Mọi suy nghĩ việc làm đều hướng về dân 
Cho Tuyên Giáo thành niềm tin sáng mãi...

                THÀNH NAM, 01 - 8 - 2016
 















Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

HAI NĂM GIA TỐC




Mở   đường   bằng  những   tư  duy
Hai    năm,    mà    thấy   bước    đi    đã    dài
Chặng  đường  qua  lắm  chông  gai
Thương trường sức hút vượt ngoài ước mong
Trời     bao    la     ước     mơ    hồng
Cánh   bay   cất  giữa  tầng   không   cao   vời
Giữ    cho    chuẩn   lái    người    ơi
Niềm   tin   nào  dẫn   qua  trời   bão  giông ?
Muôn  người  ch  bước  viển vông
Có  về   kịp  bến  thành  công  mong  ch ?...



                                     NINH BÌNH, 30 - 7 - 2016
 














ANH HÃY CỨ VUI

TẶNG ANH BÙI ĐỨC LONG, PHÓ CHỦ TỊCH 
THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
NGÀY CHIA TAY NHIỆM SỞ

Ảnh đại diện của Long Bùi
VỀ CÙNG NĂM THÁNG THẢNH THƠI



Sau  mùa   túi   bụi   ngược  xuôi
Tới  k  rảnh rỗi thảnh thơi  tháng  ngày
Vì  không  bận những  mỏng  dày
Nên như  qua  một  chuyến  bay  an toàn
Vui  phường  phố  đẹp  xóm  làng
Cao  đầu  đi  giữa  dương  gian nhẹ  lòng
Ngàn năm  mang một luật chung
Chẳng buồn,  xin cứ vui cùng đời thôi ...


                                THÀNH NAM, 22 - 6 - 2016



























Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

ĐÓN DÒNG THƯ BẠN

THÂN TẶNG ANH LÊ KIM LONG, NGUYÊN PHÓ
 GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI


Vượt  qua  giông  bão  thư về
Lòng  vui  như  thấy  bạn  kề vòng tay
Tình  nghe  vẫn  cũ như  ngày
mình cùng  công tác  tính tay, chép lời
Ngày nay mạng, nhắn tin rồi
Lá  thư  viết  quý  như  thời  cổ  nhân
Yêu   thơ   xa  hóa  nên   gần
Hẹn  ngày  tái  ngộ  bên vần nhâm nhi
Hát   lên   khúc   hát   mê   ly
Hồn theo "Trang giấy..."diệu kỳ          
                                              mãi  bay ...


                                        THÀNH NAM, 29 - 7 - 2016

------------------------------------
(*) Thơ Lê Kim Long:

Phạm Quốc Khánh - " THU MONG MANH"
Dòng thơ sáng láng của anh lên rừng
Về thăm bạn, bạn rất mừng
Gừng cay muối mặn mãi đừng quên nhau
Cuộc đời, sự nghiệp nên giàu
Để tình mãi mãi nhuộm màu thi ca
Hoan hô Quốc Khánh nhà ta!

























LỜI MỪNG GỬI BẠN

THÂN GỬI HAI BẠN HƯỚNG - LÀ
NHÂN NGÀY THÀNH HÔN CON TRAI
VĂN HÙNG VÀ CON DÂU PHƯƠNG ANH


Cưới   con   -   một   đại   sự   vui
Tiệc   chờ  đành  phải  gửi   lời   chúc  xa :
Trai   ngoan  đáp  nghĩa   mẹ   cha
Chọn  dâu  tươi  tắn  mặn  mà  đảm  đang
Nên duyên, sự nghiệp đàng hoàng
Có  con  hạnh  phúc   hơn  vàng   cầm  tay
Tết   qua ,   xuân    tới    liền    đây
An  sinh  cháu  nội,  đón  tay  thêm  mừng
Mẹ  Phương  Anh,  bố Văn Hùng
Vẹn  tròn  hạnh  phúc bõ công tháng ngày
Bạn    ơi,    đón    mấy    lời    này
Hãy  vui  nhiều nhé,  dẫu nay vắng  mình .


                                 NAM ĐỊNH, 22 - 7 - 2016
                                Bạn PHẠM QUỐC KHÁNH
                                Chúc mừng!



CHÚC PHÚC DUYÊN LÀNH


THÂN TẶNG GIA ĐÌNH ANH NGÔ TIẾN HÙNG
MỪNG NGÀY VUI HẠNH PHÚC HAI CHÁU
NGÔ BÍCH PHƯƠNG + PHẠM QUỐC THÀNH

Hiển thị ảnh.JPG




Dâu Bích Phương, rể Quốc Thành
Trai  tài  gái  sắc,  duyên  lành  một  đôi
Em   trông   luật  nước   phép  đời 
Anh  đi  sao  mũ  sáng  trời  quê  hương
Tình nhà  nghĩa nước yêu thương
Trăm  năm đẹp một con đường  đôi  ta.


                            THÀNH NAM, 25 - 7 - 2016






























"NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY" (*)

 KÍNH TẶNG ANH LÊ HỒNG TƯ
BA LẦN DŨNG SĨ DIỆT MỸ CẤP ƯU TÚ
HỘI VIÊN CLB THƠ VIỆT NAM



Đâu đây như vọng tiếng xung phong
Ngời sáng tên anh những chiến công
Tám  mốt  ngày  đêm thân hứng đạn
Bảy   lăm   xuân   hạ    tứ   chờ   long
Chiến trường - dũng sĩ,  tan  vía giặc

Hưu trí -  văn nhân,  đẹp  miếu  tông
Tình    quá    nửa   đời ,   thơ   rộ   n
Tâm  tài  trí  dũng  khắc  danh đồng.



   THÀNH NAM, 27 - 7 - 2016

-----------------------------------
(*) Nhân dịp kỷ niệm "Ngày Thương binh - Liệt sĩ" nhớ tới các bạn thơ là thương binh, nhất là anh Lê Hồng Tư, một tấm gương chiến đấu kiên cường dũng cảm và hiệu quả. Anh được báo chí nói rất nhiều trong thời kỳ kháng chiến cống Mỹ cứu nước. Hai lần được MTDTGP Miền Nam chọn làm đại biểu ra miền Bắc gặp Bác Hồ. 
   Đặc biệt, lần bị thương nặng tại Quảng Trị anh được bác sĩ Hoàng Hữu Hải mổ và nữ y tá trưởng Hoàng Thị Kim Ngân (nay là nhà thơ Lệ Ngân) chăm sóc cứu sống và hẹn ước mối tình đầu. Sau đó, chị Ngân bị địch bắt tù đày với nhiều cực hình tra tấn dã man còn anh Tư thì chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị rồi bị lạc nhau. 
   Hòa bình thống nhất, anh Lê Hồng Tư thành Thương binh, CCB, Hội viên CLB Thơ Việt Nam (huyện Hải Hậu - Nam Định), chị Hoàng Thị Kim Ngân làm công tác phụ nữ ở Quảng Trị đã về hưu. 
    Thật là hạnh ngộ, 47 năm sau họ gặp lại nhau trong kỷ niệm tuổi trẻ và tình yêu thơ. Họ đã viết chung một tập thơ "Tình quê và tình đời" NXB Thuận Hóa, vừa ra mắt tháng 2 - 2016.
   Bài thơ trên đây tặng người dũng sĩ năm xưa Lê Hồng Tư tròn tuổi 75, đồng thời cũng là bài họa (đảo vận)  

Bài thơ của nhà thơ Trần Hữu Chí:


CẢM NHẬN VỀ ANH LÊ HỒNG TƯ

Được biết anh người lính đặc công
Bao năm xông xáo đất thành đồng
Mưa bom: cảm tử ôm Thành Cổ
Bão đạn: kiên cường bám Cửu Long
Dũng sĩ cấp ưu binh chủng tặng
Quân hàm trung tá quốc gia phong
Nghỉ hưu thơ phú vui bè bạn
Hòe quế sum vầy rạng tổ tông.



NÓI CHẲNG CẠN LỜI

Những điều cháy cả tâm can
Những điều chỉ có khói nhang hiểu cùng
Nỗi đau thấu đến cửu trùng
Bao  nhiêu  lời viết vẫn không lấp đầy ...

                                  THÀNH NAM, 27 - 7 - 2016


------------------------
(*) Cảm xúc với các bài thơ của Phạm Xuân Trường, 
Bùi Nguyên Tâm:

THẮP HƯƠNG MÀ LẠY

(Nén tâm nhang cuối ngày thương binh liệt sĩ)

Thắp hương mà lạy gió ngàn
Lạy long đá núi, lạy tràn bể sông
Mồ hôi vẫn đổ xuống đồng
Niềm tin gửi đất, đất không nhận lời

Hắt lên buốt mảnh trăng trời
Búp non sắp rụng về nơi lá vàng
Thắp hương mà lạy tro tàn
Nghĩa trang chiều trắng hàng hàng mộ bia
Nấm bên này, nấm bên kia
Nấm còn nằm lại nơi bìa rừng sâu
Máu tươi quyện với bùn nâu
Khói nhang nghèn nghẹn hai đầu âm dương
Ơn người bỏ lại lược gương
Để bây giờ có tên đường tóc xanh
Đi qua bao cuộc chiến tranh
Những câu thơ viết chưa lành sẹo bom.

PHẠM XUÂN TRƯỜNG


MẸ LIỆT SĨ

     Người ta sổ đỏ hàng chồng
Gói tăm mẹ bán kiếm đồng mua nhang
     Chiều về mẹ ghé nghĩa trang
Run run chân bước hai hàng lệ rơi.

BÙI NGUYÊN TÂM




















BÃO

TIN BÁO BÃO VỀ, ĐIỆN BỊ CẮT


     Bão đâu, chỉ ... gió mà thôi

Sao đau cả đến những lời tri âm
     Mạng, đài, phôn, web lặng câm
Bao cây thân gẫy, cõi thầm cũng đau
     Chắn che quên cả đêm thâu
Nhành quỳnh vùi gió rối nhàu mà thương
     Sớm mai lắng tạnh bốn phương
Âm thanh ríu rít yêu thương lại đầy
     Ngóng hoài, khuyết một sắc mây
Chợt nghe khóe mũi xè cay, mắt nhòe ...




                                  THÀNH NAM, 28 - 7 - 2016



 






































Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

NHỊP CẦU BỐN PHƯƠNG

TẶNG TÁC GIẢ "TÌNH MẠNG"


Mạng mang lời trải bốn phương
Thơ  vào trang sách chọn đường đi riêng
Tình   là   một   cõi   thiêng  liêng
Lời  gieo  bốn  biển  nỗi   niềm  bao  la ...

Vần    theo    gió    cuốn    lan   xa
Tứ  sâu  nghĩa  nặng  khắc  đà   thêm  sâu
Lạ... quen ... thấu  lạc,  cảm  sầu
Câu  thơ  nhớ  tới  bạc  đầu  vẫn  nguyên .


                                        THÀNH NAM, 7 - 2016
----------------------------
(*) Mời đọc:
TÌNH MẠNG                   

    Tình yêu trên mạng bây giờ
Bao nhiêu thức - tỉnh mập mờ iPhone
    Đánh đu mã vạch vào hồn
Thặng dư cả những bồn chồn, lạ quen...
 
























GỬI VỀ ĐỒNG ĐỘI YÊU THƠ

THÂN TẶNG CÁC NHÀ THƠ THƯƠNG BINH
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27-7
THÂN MẾN NÀY GỬI VỀ ĐỒNG ĐỘI
PHẦN MÁU XƯƠNG GỬI LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
NAY CẦM BÚT TƯỞNG NHỚ THỜI BOM ĐẠN
GÓI TÂM TÌNH TRONG NHỮNG VẦN THƠ


Nay ngày Tổ quốc khắc ghi
Những người đổ máu xương vì núi sông
Chân thơ xin viết đôi dòng
Gửi   về   đồng   đội    tấm   lòng   tri   ân
Chúc tình mãi mãi là xuân
Cho  niềm  tin  sáng  bên  vần  thơ  yêu !


                    NAM ĐỊNH, 27 - 7 - 2016 
                       Thân ái,
                    
Phạm Quốc Khánh


--------------------------
 (*) Hồi âm của các thi sĩ thương binh:

PHẠM THÀNH TRUNG:

Tuổi trai bóng đã xế chiều
Một thời đạn lửa bao điều đã qua
May sao về với quê nhà
Túi thơ bầu rượu vẫn là tri âm
Cảm ơn thi sĩ Thành Nam
Nhớ về nơi của hàng ngàn nỗi đau
Muôn niềm nói đặng nên câu
Lấy thơ để bắc nhịp cầu tri ân.  





   
























 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.