Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

LẠI XIN... HOÃN NỢ (*)

ĐÃ RẰNG NHÀ NƯỚC "...VÌ DÂN"
MÀ KHI VIẾT LUẬT... TINH THẦN ẤY ĐÂU?

Bo truong Noi Vu xin lui thong qua Luat ve hoi hinh anh 1
BỘ TRƯỞNG LÊ VĨNH TÂN XIN RÚT 
DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI TẠI KỲ HỌP 
THỨ HAI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV




     Cạn cơm Dân... việc vẫn kềnh
Sớm trình Quốc hội, chiều "khênh" về rồi
     Hội chờ mỏi mắt, Hội ơi
Bao năm trông ngóng... lở bồi... lại tong

     Nước sôi, dân cháy cả lòng
Hết xây lại đổ... kiếp trông đã nhàu
     Nước Dân đều dựa vào nhau
Cớ sao Luật Hội cấm, rào... nhiều thay (!)
     Đợi mong bao tháng năm chày
Liệu rằng đến... mãn kiếp này... có ban?



                         THÀNH NAM, 31 - 10 - 2016
 ------------------------ 
(*) Sắc lệnh 102 về hoạt động hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành từ năm 1957, đã sắp tròn 60 năm. Một đạo luật về hội đang là đòi hỏi rất cấp bách của nhân dân mà đã qua 25 năm nghiên cứu và qua mấy lần trình dự án luật vẫn chưa thể thông qua. 
   Chỉ tiêu đặt ra là tại kỳ họp này, Quốc Hội sẽ xem xét, thông qua để ban hành. Nhưng trong k họp thứ hai của Quốc hội khóa XIV này, dự án luật đã không đứng vững và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân lại phải xin rút về để chỉnh sửa trình vào kỳ họp sau.
    Phải chăng giữa bản chất "Nhà nước của dân do dân vì dân" mà chúng ta phấn đấu và tư duy người xây dựng dự án luật đang có sự trái chiều?













HẸN NHỮNG MÙA SAU

CẢM XÚC VỀ CUỘC LIÊN HOAN TRÌNH DIỄN THƠ 
CLB THƠ VN LẦN THỨ NHẤT TẠI HÀ NỘI

Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ THƠ VŨ MÃO - CHỦ TỊCH DANH DỰ CLB THƠ VN 
ĐÁNH TRỐNG KHAI MẠC LIÊN HOAN THƠ

Hiển thị ảnh.JPG
TRAO THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 

Hiển thị ảnh.JPG
TÔN VINH VÀ TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ 
CHO LIÊN HOAN THƠ





Một  đời  mang  trái  tim  yêu
Dặm  xa chẳng quản mưa chiều nắng mai
Mười   năm   đã   có  hội   này
Câu   thơ    theo   điệu   hát   bay   xa   vời
Hồn  thơ  thấm đẫm  tình  đời
Gió   thu   ngừng   để   lắng   lời   thơ   yêu
Đường  cày mới vỡ ban  chiều
Sớm  mai   bừa  hẳn  cũng   nhiều  lỏi  đây
Bao   lâu   đến  một  "có"  này
Vụ  sau  hẹn  những luống cày  đẹp  hơn...


                                       HÀ NỘI, 31 - 10 - 2016
















HẸN NGƯỜI

CÂY THƠ NHU NHÚ NỤ XUÂN
NHỮNG MONG NỤ KẾT SANG TUẦN NỞ HOA

 Hiển thị ảnh.JPG
TẬP THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM VỪA XUẤT BẢN

Hiển thị ảnh.JPG
CÓ 3 BÀI THƠ ĐƯỢC CHỌN IN 
TRONG TẬP THƠ NÀY



Vườn   thơ   he   hé   nụ   non
Qua  mưa   gió   chợt   thấy  lòng  chớm  vui
Bình  minh rót nhẹ  giọt  cười
Những  mong  nụ  nở   bên  đời   tỏa  hương
Hẹn  ai  thăm lại  mảnh  vườn
Chọn bông thắm sắc dày hương trao người...



THÀNH NAM, 30 - 10 - 2016
--------------------
(*) Cảm ơn bài thơ chúc mừng của bạn thơ:


Rảnh rang chợt gặp niềm vui
Vườn thơ nào nảy lộc chồi đơm bông
Mừng người chăm chút nặng lòng 
Đắm hồn biển chữ chắt dòng tinh hoa
Mai ngày hương tỏa bay xa
Đem về ngây ngất hồn ta hồn người... 

Xin được cảm tạ:
Đẹp tình ai tưới sắc tươi
Sẻ san ta được cùng người vui chung!

 














Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

TÌNH NGƯỜI

THÂN TẶNG BẠN MAI VĂN QUÝ, ĐẠI TÁ, CCB,
NGUYÊN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ CHỦ NHIỆM
KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ - HỌC VIỆN KTQS


ĐẠI TÁ MAI VĂN QUÝ TẶNG QUÀ 
CỦA CHI HỘI TÁN TRỢ CHỮ THẬP ĐỎ
CHO CÁC NẠN NHÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH




Năm    xưa   áo   lính    gian    nan
Mà  nay  lòng  vẫn mênh  mang  tình  người
Quảng Bình,  Quảng Trạch xa xôi
Đi   qua   vùng  lũ  giúp   người   khó   khăn
Bạn   làm    từ   thiện    nhân   văn
Nhìn theo bóng bạn muôn vàn thân thương
Mong nhiều... đất nước quê hương
Mãi  là  ăm  ắp  yêu  thương,  tình  người ...


                         THÀNH NAM, 28 - 10 - 2016


















Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

GỬI THU



Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH HEO MAY TRƯỚC NHÀ
HEO MAY VỀ ĐẾN BÊN THỀM
NGHE NHƯ ĐÔNG CŨNG BƯỚC ÊM THEO VỀ

Ảnh: Int.c




Se  se   một  chút  ban  mai
Hương lan  níu khẽ  một vài  nhành thu
Bên  nhà  nhè nhẹ  tiếng  ru
Lâng  lâng  nỗi  nhớ  đến  từ  chân  mây
Ai   về   bên   gió   heo   may
Chăn  thơ  ta gửi đắp ngày sang đông ...



                          THÀNH NAM, 28 - 10 - 2016
 
----------------------------------------
* Bài thơ đã được các bạn thơ nối vần thật là ý nhị, vui mà sâu sắc:



- Cứ nhìn lên ngọn mà trông
Núi cao như thế lại không có gì
Chân thì chẳng nhích được chi
Quanh năm mây phủ ôm ghì vào đông
Mặc trời nổi bão, nổi giông
Hết cơn mưa đổ trắng bông phận mình....

- Thương thay chốn ấy hạn tình
Đâu như mặt đất dập dình đó đây

Thương trời thương núi thương mây
Bao giờ qua hết đận này đi thăm
Núi ngồi một chỗ quanh năm
Người buồn k ốm ai chăm chút người...
























Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

MƯA THÁNG CHÍN

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH CẦU VỒNG MƯA NẮNG THẤT THƯỜNG

     NẮNG MƯA LIỆU CÓ GIAO HÒA

TRÁI CHIỀU TAO NGỘ MỌC RA CẦU VỒNG
     SÁNG TÂY CHIỀU CHUYỂN SANG ĐÔNG
NẮNG MƯA LUẨN QUẨN NHƯ VÒNG TƯƠNG TƯ...





Giọt thu... 
hay những giọt đời



Nắng chưa kịp ráo
thoắt rồi 
lại mưa
Đời thương 
đong mấy cho vừa
Trời xui 
nắng cứ ghẹo mưa
lạ kỳ!


Nắng ơi
mưa nắng 
phân ly

Để em cắt luống 
anh thì 
tra cây

Trời cao 
tạnh nắng 
xanh mây

Bão tan
cho mặt đất này 
cùng xanh...

                                   THÀNH NAM, 26 - 10 - 2016












TIẾP BƯỚC SÓNG HỒNG

KÍNH TẶNG ĐẠI HỘI II CLB THƠ VN
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG (NK 2016 - 2021)


Hiển thị ảnh.JPGBAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ 2016 - 2021
CLB THƠ VN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG




Năm  năm  là  một  nhiệm  kỳ
Tình   đời   thêm  đậm,   tình   thi   thêm  dày
Gần   xa    ấm   áp    bàn   tay
Xuân Trường "Nắng..." cứ vương đầy hồn ai
Yêu  đời,  cùng đắp tương  lai
Sáng  tươi  mơ ước nắng mai, Sóng  Hồng ...


                           XUÂN TRƯỜNG, 25 - 10 - 2016


Hiển thị ảnh.JPGTHƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TRƯỞNG BAN 
TUYÊN GIÁO TRẦN THỊ HƯƠNG THAY MẶT
 ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
 TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI



Hiển thị ảnh.JPGTHƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN TRI
MỘT TẤM LÒNG LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI THƠ
TẶNG HOA MỪNG ĐẠI HỘI














Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

DANH NHÂN


NGUYỄN CÔNG TRỨ

Hiển thị ảnh.JPG
DOANH ĐIỀN SỨ NGUYỄN CÔNG TRỨ
(1778 - 1858)


Hiển thị ảnh.JPG
ĐỀN THỜ DOANH ĐIỀN SỨ NGUYỄN CÔNG TRỨ
TẠI TIỀN HẢI - THÁI BÌNH



Dải   đất    bồi   vươn   ra    trước   biển
Tài    cao   chí    lớn    lập    thôn    làng
Nguyễn Công Trứ  mở  tầm  non  nước 
Tiền   Hải   danh   sáng   dậy   vẻ   vang 
Ân   đức    tiền    nhân     ghi    rực    r
Phúc  lành  hậu  thế  khắc   huy   hoàng
Dâng hương tưởng nhớ người khai phá
Nhân   kiệt   tiếp   dòng   sử   nối  trang.

  TIỀN HẢI, 22 - 10 - 2016




BÙI VIỆN

Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ CÁCH TÂN BÙI VIỆN 
NGƯỜI LÀNG TRÌNH PHỔ 
(1839 - 1878)



Đã    qua    hai    thế    kỷ    rồi
Nghe  tư  duy  tựa  như  thời  hôm  nay
  Cảng Hải Phòng, người đắp xây
"Tuần dương quân" khối  óc  này lập ra
Tổng   thống  Mỹ   bắt   tay   ta
Riêng  ông  việc  ấy  đã  già  trăm  năm
Làng Trình sinh lắm danh nhân
 Vần thơ thấm chất nhân văn bao đời ...


                           AN NINH - TIỀN HẢI, 22 - 10 - 2016
-----------------------------
(*) Bùi Viện  sinh năm 1839 tại làng Trình Phố, tổng An Bồi, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định, nay là làng Trình Phố, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong gia đình nhà nho có cha nổi tiếng mát tay bốc thuốc.
 

     Năm 1864 ông đỗ Tú tài, năm 1868 đỗ Cử nhân. 
     Năm 1871 ông nhận chức Tham tri Bộ Lễ. Nhờ có công dẹp loạn, ông được Doanh điền sứ Nam Định là Doãn Khuê mời ra giúp việc khai hoang, lấn biển.

     Năm 1873, vua Tự Đức đứng trước nguy cơ mất cả nước đã cử Bùi Viện nhận sứ mạng sang Mỹ để tìm kiếm hướng liên kết với Mỹ, giúp đỡ cứu vãn họa xâm lăng của thực dân Pháp.
     Bùi Viện đáp tàu sang Mỹ, rồi lưu lại ở đó mất một năm vận động và gặp được Tổng thống Mỹ Ulysses Grant (nhiệm kỳ 1868-1876). Nhưng do các biến cố khách quan nên mối bang giao này không đến đích cuối cùng. 
     Có thể xem Bùi Viện như chính khách quốc gia Việt Nam đầu tiên bắt tay với đương kim Tổng thống Hoa Kỳ bàn về chính sự. Cái bắt tay ấy cách đây đã 143 năm.

     Bùi Viện được xem như là một nhà kinh bang tế thế, có công lớn trong việc xây dựng cảng Hải Phòng, lập ra Tuần dương quân (hải quân thường trực) gồm 200 chiến thuyền và 2.000 quân thủy thiện chiến và lập ra hệ thống thương điếm ở khắp các tỉnh ven biển.


     Sau đó ông còn được giữ chức Thương chánh tam biện rồi chuyển sang chức Chánh quản đốc nha Tuần hải. Bùi Viện mất đột ngột ở tuổi chưa đầy 40.

     Hành trạng và tư tưởng của Bùi Viện được ví và xếp chung vào lớp sĩ phu có tư tưởng canh tân như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ.

     Vua Tự Đức đã có lời phê: "Trẫm đối với ngươi chưa có ân nghĩa gì, mà ngươi đã coi việc nước như việc nhà, không quản xa xôi lo lắng, quỷ thần ắt cũng chứng cho!"











 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.