NHỚ LẠI NGÀY NHẬP NGŨ 44 NĂM TRƯỚC
Vẫn như vừa mới hôm nào
Rời vòng tay mẹ , khoác màu áo xanh
Rời vòng tay mẹ , khoác màu áo xanh
Nhớ nhà mấy buổi buồn tênh
Xa trường , xa mẹ thành anh lính rồi
Hành quân bao ngả ngược xuôi
Gian nan cũng thấy con người lớn thêm
Gian nan cũng thấy con người lớn thêm
Lạ thay đời lính thật hiền
Ngược xuôi khắp chốn ... chẳng em út gì
Chân thành như thể ngô nghê
Hôm nay nên "cụ" , trở về với ... thơ
Mười bảy ... tới lục tuần dư
Mà trôi nhanh quá, tưởng như buổi nào...
THÀNH NAM, 06 /6/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét