Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

NHẮN CHÀNG QUÂN TỬ


THÊ GIỚI LO NGẠI: NẾU THIẾU TINH THẦN
HIỆP SĨ THÌ TRẬN ĐẤU  WORLD CUP  GIỮA
2 ĐT ANH – BỈ HÔM NAY SẼ VÔ CÙNG TẺ NHẠT


   Cứ như Hàn Quốc* lại hay
Đã về nước, tiếng vỗ tay... vẫn còn
   Đức... bao cường quốc phải gờm
Bị đo ván bởi đội còm Á Châu!
   Chiều nay Anh – Bỉ gặp nhau
Đáng danh quân tử phải “ngầu” mới hay
   Tiểu nhân lách đó... né đây...
Đá ... lấy thua kiểu bầy hầy... Khó coi!
   Anh từng vô địch một thời
Bỉ là “Quỷ đỏ” bao người còn kinh
   Hiệp sĩ ơi, nhớ hết mình
Có gì hơn cả hành tinh reo hò!

VIỆT NAM, 28-6-2018
______________
* Tại FIFA WORLD CUP 2018 này, Trong trận đấu hôm qua, đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ thắng oanh liệt ĐT Đức 2-0, đẩy đội Đức xuống bét bảng, bị loại và lên đường về nước. Đội tuyển Hàn Quốc tuy không được đi tiếp nhưng họ đã làm được một kỳ tích, cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Hôm nay, Trận Anh - Bỉ là 2 đội đều chắc suất vào vòng 1/8, thậm chí nếu thua, đứng thứ hai bảng lại tránh được cuộc đụng độ với Brazil, dễ dẫn đến lối đá chiếu lệ, đá để thua thì vô cùng chán ngán. Rất mong họ mang tinh thần hiệp sĩ vào cuộc, biết đá vì danh dự thì thật đáng trân trọng!



FAIR PLAY LÊN NGÔI

CÙNG ĐIỂM SỐ, CÙNG CHỈ SỐ PHỤ
NHƯNG ĐT NHẬT BẢN CHỈ BỊ 4 THẺ VÀNG
SENEGAN 6 THẺ VÀNG, ĐT NHẬT ĐỨNG CAO HƠN 
VÀ LỌT VÀO VÒNG 1/8 WORLD CUP 2018

    Nhật Bản và Xê nê gan
Hai nền văn hóa, hai đoàn chiến binh
    World Cup ... chiến đấu hết mình
Ra hai kết quả thần tình... như nhau
    Bốn chấm không (4.0) áp lần đầu:
"Faire Play" đã đem vào tính chung
    Nhật Bản ít lỗi... đẹp hơn,
đứng trên, được lọt vòng trong... Tuyệt vời!
    Điểm văn hóa của người chơi
Đã nâng đội tuyển lên ... ngôi kỳ hùng
    (Ngẫm ra xứng đáng vô cùng
Người Nhật nhặt rác* sạch từng cuộc chơi...) 

VIỆT NAM, 29-6-2016
_________________
* Tại World Cup - 2014, 2018, cứ sau mỗi trận đấu bóng đá, các CĐV Nhật Bản ở lại dọn sạch rác các khán đài. Một nét văn hóa đẹp từ mỗi khán giả, đến các cầu thủ. Nhiều cầu thủ các đội phản ứng khi Trọng tài thổi còi phạt và bị tặng thẻ vàng. Cầu thủ Đội tuyển Nhật tươi cười nhận lỗi khi bị Trọng tài phạt.
Thiết nghĩ Nhật được đánh giá cao hơn Senegan là một phần thưởng xứng đáng!

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

ĐẾM NHỮNG BUỒN VUI


THÂN TẶNG HỌA SĨ NHÀ THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
TÁC GIẢ BÀI THƠ "CUỐI ĐỜI"


   "Cuối đời, toàn diễn viên hài
Cười mà nước mắt ngắn dài hai bên"
   Vượng Bôi... mi chẳng có hèn
Nhập vai lỡ nhịp nên ... bèn làm thơ
   Yêu ... xui năm tháng ngẩn ngơ
Thương đời ... gặp cảnh giả vờ ... nên đau

   Một mai chưng cất tủi sầu
Dốc vò cạn chén bạn bầu mà say ...

HÀ NỘI, 6 - 2018
________________
(*) Mời các bạn xem bài thơ Lê Tiến Vượng chia sẻ trên FB:

Thơ thế sự:

CUỐI ĐỜI…


Cuối đời mới biết hình như
Ông thầy ngộ chữ, ông sư ngộ chùa
Thằng quèn ôm mộng làm vua
Thằng gàn làm tướng, thằng thua làm liều
Cuối đời chưa tỏ tình yêu
Em thì rất thắm, và chiều rất xa
Cái tình có ở trong ta
Yêu như chim đậu, mai là lại bay
Cuối đời, rượu mới biết cay
Trà không chát nữa, thuốc này không thơm
Sẻ cho nhau từng hạt cơm
Mới thương cọng rạ, cọng rơm quê mình
Cuối đời ngoảnh lại mà kinh
Gươm khua, máu đổ hành tinh dối lừa
Cái nghèo, cái nhục cò cưa
Ngày nay ngồi khóc, ngày xưa mệt nhoài
Cuối đời, toàn diễn viên hài
Cười mà nước mắt ngắn, dài hai bên
Cung người vun vút bắn lên
Bao nhiêu hòn đạn, mũi tên vô tình
Cuối đời ngồi ngắm bình minh
Mới hay giọt nắng linh tinh cũng nhiều
Đời này còn có bao nhiêu?
Sao không cả gió cho diều lao lên
Cuối đời mới biết mình hèn
Bao ngày đáng sống lại quên… để mà
Sân chùa còn chiếc lá đa
Heo may chẳng hẹn, thế là… bay đi
Cuối đời, một kiếp thiên di
Ta mộng du,
em mộng gì… không em?

6-2018

Lê Tiến Vượng 
(trích trong Lục bát phố - Sắp XB)
"Cờ bạc ăn nhau về cuối" nhưng nhiều khi về cuối mới thấy cả canh bạc dối lừa lẫn nhau thì làm gì có ai thắng...?... hehe..




Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Ý CHÍ THIÊN TRƯỜNG



Ý CHÍ THIÊN TRƯỜNG

THÂN TẶNG ĐỘI BÓNG ĐÁ NAM ĐỊNH
MỪNG CHIẾN THẮNG  HCMFC 2-1 TRÊN SVĐ
THỐNG NHẤT, ĐỘI NDFC VƯỢT KHỎI VỊ TRÍ
CHÓT BXH V-LEAGUE


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh biến Thống Nhất thành chảo lửa Thiên Trường
"CHẢO LỬA THIÊN TRƯỜNG" LẠI SÔI SỤC



     Ấm hồn danh đất Thiên Trường
Nóng ran lồng ngực, nẫu... thương quân nhà
     Vơi... đầy... chẳng cạn xông pha
Cháy bừng khát vọng, tìm... đà vượt lên...
     Ánh vàng giật gió tung thiên
Tay khua Nguyễn Thuyết sấm rền mặt sân
     "Thiên Trường" dồn sức đôi chân
Thắp đầy một ngọn lửa thần "Đông A"!



THÀNH NAM, 24-6-2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

SẺ TỦI CÙNG SON

BẤT NGỜ ĐỘI TUYỂN ARGENTINA 
BỊ THUA ĐỘI CROATIA 0-3

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cổ động viên argentina
CỔ ĐỘNG VIÊN ARGENTINA TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cổ động viên argentina
MẮT RỚM LỆ VÀ ÂM THẦM XÓA NÉT SON CỔ ĐỘNG



Hừng hực nét son, sáng tươi ánh mắt
Muốn trao bàn chân những sấm sét kinh hoàng
Tiếc thay sân cỏ cũng vô cùng nghiệt ngã
Phía bên kia đâu kém đọ phân ngang
Thương khung gỗ nhà ai ngùn ngụt cháy
Âm thầm khán đài nét son chợt biến tan...



WORLD CUP 21-6-2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

LỜI TRÁI BÓNG


MANG HÌNH DÁNG QUẢ ĐỊA CẦU
MÌNH TÔI GỌI ... CẢ NĂM CHÂU THỨC CÙNG

Kết quả hình ảnh cho biểu tượng world cup 2018
Kết quả hình ảnh cho biểu tượng world cup 2018



LỜI TRÁI BÓNG

BÓNG TÔI CHẲNG  PHẢI TRỪ AI
SAO ÔNG TỔNG THỐNG XA HOÀI LUẬT CHƠI
(Trái bóng nói cùng Donal Trump)



     Dễ gì ông được như tôi
Không góc cạnh... đến tùy nơi tôi cần
     Gọi năm châu xích lại gần
Á - Âu - Phi - Mỹ ... một sân đua tài
     Đo ... trí dũng, đọ ... dẻo dai...
Có VAR soi, chặn mọi bài gian manh
     Đường bay đã sáng lại lành
Cả nhân gian cứ đồng hành mà ... say
     Thương ông... từ bấy đến nay
Hết li hiệp ước lại bày ... cản ngăn
     "... Biến đổi khí hậu"  khó khăn
TPP - chốn làm ăn cũng lùi
     G7 nửa ở nửa lui ...
Chiến tranh thương mại ... để đời âu lo
     Hội nhập cần giảm rủi ro
Sao ông Tổng thống lắm trò... Buồn thay!
     Như tôi... làm bóng mà bay
Cả loài người phải vỗ tay đón mừng!

VIỆT NAM, 19-6-2018








































Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

NHỚ CHA


NHỚ CHA



Gian nan kháng chiến
Vòng vây... giặc xiết
Lòng son nhận chết
Sống lại... tình dân...*

Mới là một nửa
Cờ rợp núi sông...
Máy chữ
Bàn tính
         Vẫn đỏ tấm lòng

         Nửa ghi hậu tuyến
Nửa cho tiền phương
Phiếu tem
         Chia sẻ 

        Súng ran chiến trường


Theo cha con bước
Ba lô lên đường
Nước non toàn vẹn
        Trở về quê hương 

         Lại như thuở trước
Nối dài thêm chương
         ...

         Ngậm ngùi nỗi nhớ
         Ngạt ngào khói hương

         Không hề hẹn trước
         Cha con một đường
         Lòng son không thẹn
Giữa tình quê hương!

LIÊM HẢI, 5-5 MẬU TUẤT
_________________
* Năm 1952, giặc Pháp càn vào cơ sở cách mạng, thôn Xới Đông, xã Trung Đông (Trực Ninh - Nam Định). Cuộc vây quét kéo dài từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Căn hầm bí mật ngập nước, ngột ngạt. Cha tôi là đảng viên đã tự chọn cái chết để bảo vệ cơ sở cách mạng. Khi giặc rút, được gia đình cơ sở kéo lên, người ông đã cứng lại, nhưng nhờ nhân dân quyết tâm tận tình hết sức cứu chữa, ông đã hồi sinh trở lại và năm 1954 đã có tôi, trưởng nam và là trưởng tộc ra đời. Niềm hạnh phúc lớn của tôi, gia đình và dòng họ!


"NGÀY CỦA CHA"

NHÂN KỶ NIỆM LẦN GIỖ CHA THỨ 33 
ĐÚNG VÀO “NGÀY CỦA CHA”


Kết quả hình ảnh cho HOA QUẢ TẾT ĐOAN NGỌ


     Chẳng cam làm phận “bạch đinh”
Chẳng chờ áp bức bất bình đè vai
     Đứng lên vững chí làm trai
Vượt qua “... yếu lược” có ai trong làng?
     Liềm dao... trống mõ rền vang
Bước đi ghi một trang vàng Trực Ninh
     Lại tầm vông... nhập chiến chinh
Hai năm bốn tháng quê mình máu rơi
     Năm Hai (1952) tưởng đã buông xuôi
Tình dân nới ... rộng mệnh trời mà qua
     Năm Tư (1954) mừng đến vỡ òa
Cùng khi trời đất sáng lòa Điện Biên...
     Một đời liêm chính trung kiên
Quê hương trân trọng bạn hiền quý yêu
     Mồ hôi xương máu dẫu nhiều
Vơi vơi ... đời chẳng để phiêu lụy phiền
     Trí tâm sau trước một niềm
Họ hàng quy tụ anh em kết đoàn
     Danh thơm hiền đức vẻ vang
Hiển vinh con cháu xóm làng gần xa
     Kỵ nhật – Ngày để nhớ Cha
Thấy trang giấy đã ướt nhòa dòng thương...

LIÊM HẢI, 17-6-2018
và 5-5 Mậu Tuất


_______________

(*) 
Cha tôi đã theo học và đỗ bằng Sơ học yếu lược, được Làng tặng 3 miếng đất đồng nội tại cánh đồng xóm Tiền Trạch. 
     Cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền huyện Trực Ninh thành công ngày 17-8-1945. Trực Ninh là huyện đi đầu cướp chính quyền về tay nhân dân, trước CM tháng Tám ở Hà Nội và thành phố Nam Định. 

      Trong quá trình cha tôi tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1952, giặc càn vào thôn Xới Đông (thuộc xã Trung Đông hiện nay), giặc càn suốt từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, quá ngợp thở đã xác định quyết tâm hy sinh, chấp nhận ngạt hầm. Được nhân dân tận tình quyết tâm cứu chữa Cha tôi đã thoát cơn nguy kịch và sống lại

     Nhờ đó tháng 4 -1954 mới có tôi ra đời.


Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

MÁT MÁI....



Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Han Tran Minh, Tuấn Phong Đặng và Thang Ngoc Pho, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
TS. NGUYỄN VIẾT CHỨC, NGUYÊN PCN 
UỶ BAN VHGD CỦA QUỐC HỘI 
VÀ TS. ĐỖ KHÁNH TẶNG, NGUYÊN TBT 
TẠP CHÍ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG 
TỚI DỰ BUỔI LỄ KỶ NIỆM


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Duong Tá Vũ, mọi người đang đứng
TẬP ĐOÀN BẢO TÍN MINH CHÂU TẶNG HOA 
CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 12 NĂM CLB THƠ VIỆT NAM



MÁT MÁI... 

KÍNH TẶNG NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
 VÀ DOANH NHÂN - NHÀ THƠ LƯƠNG THỊ ĐIỂM

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thang Ngoc Pho, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Nhân câu chuyện vui, Doanh nhân - 
nhà thơ Lương Thị Điểm nói: 
"Quạt nan mát hơn quạt máy"


     BÁCH NIÊN TRẢI BỐN PHẦN ĐƯỜNG
VẦN THƠ DẪN BƯỚC DẶM TRƯỜNG LÙI XA
     BỎ QUÊN ... TÁM BẢY, TÁM BA...
QUẠT NAN HƠN CẢ ĐIỀU HÒA PHÒNG RIÊNG
     MẶC TRỜI BÓNG XẾ CHIỀU NGHIÊNG
CHUNG CHÈO MÁT MÁI... 
                             LÒNG THUYỀN SÔNG TRĂNG...




TÂY HỒ, 15-6-2018


















Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

90 NĂM CHẲNG NGHỈ NGƠI

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS.TSKH.TTND. AHLLVTND
THIẾU TƯỚNG LÊ THẾ TRUNG TỪ TRẦN
HỒI 15H15, 10-6-2018, HƯỞNG THỌ 90 TUỔI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và cận cảnh
THIẾU TƯỚNG LÊ THẾ TRUNG
(1928-2018)
GIÁO SƯ, TIẾN SĨ KHOA HỌC
THẦY THUỐC NHÂN DÂN
ANH HÙNG LLVTND
HUY HIỆU 70 NĂM TUỔI ĐẢNG
NGUYÊN: - GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUÂN Y
- VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUÂN Y 103
- GIÁM ĐỐC SÁNG LẬP BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC
- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GHÉP TẠNG VIỆT NAM
- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Y HỌC THẢM HỌA BỎNG VIỆT NAM 
- CHỦ TỊCH HỘI UNG THƯ VIỆT NAM







   Từ trong ruột đến ... ngoài da
Khó là ghép tạng... nguy là bỏng sâu
   Một đời mải miết đêm thâu
Dày công năm tháng dãi dầu có sao
   Lương y nặng nghĩa đồng bào
Lòng son sáng tựa vì sao đêm hè
   Chiến trường lửa đạn chẳng nề
Đường khoa học vẫn mải mê tháng ngày...

   Nghỉ hưu chẳng nguội mê say
Ung thư, khoa lão... đêm ngày khảo nghiên
   Thầy thuốc... chiến sĩ ... tâm bền
Anh hùng, Tiến sĩ ... vẫn nguyên tấm lòng
   Chỉ mong bệnh tật sạch không
Ngời ngời sáng một tấm lòng Giáo sư

   Chín mươi ... về cõi "vô tư"
Muôn ngàn thương tiếc thiên thu mãi còn... 



  VIỆT NAM, 12-6-2018




























CHỚ MẮC MƯU GIAN

NHÂN MỘT SỐ NGƯỜI BIỂU TÌNH
PHẢN ĐỐI  DỰ LUẬT “ĐẶC KHU”
BỊ BẮT VÌ HÀNH ĐỘNG QUÁ KHÍCH


ĐÂY KHÔNG PHẢI BIỂU HIỆN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC
Ảnh VTC News:
NHỮNG NGƯỜI QUÁ KHÍCH XÔNG VÀO
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỐT XE MÁY



Nói câu yêu nước thương nòi
Hò câu
chủ quyền độc lập
Chớ nghe bọn gian xúi giục
đập phá công sở cơ quan...

Không ai bắt người yêu nước
Chỉ trị xúi bậy làm càn
(!)
Yêu nước cũng cần lý trí
Sai
... ly...
              đi ... dặm...
                                Mắc nàn !!!


VIỆT NAM, 11-6-2018





























Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

MỪNG SINH NHẬT

THÊM TUỔI BÚT NGHIÊN

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ, NHÀ PHÊ BÌNH
SONG VŨ HOÀNG PHƯƠNG (TUỔI 76)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 
SONG VŨ HOÀNG PHƯƠNG


     Bút còn mê mải cùng nghiên
Chiều xa để bến bách niên quên mùa
     Vườn tươi bảy sáu mùa thơ
Hoa văn cứ nở... bên hồ mà xanh...

9-6-2018




TƯƠI MÃI CÙNG THƠ

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 64
NHÀ THƠ TRẦN NHƯ CHUYÊN


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
NT TRẦN CHUYÊN CHỦ NHIỆM THI ĐÀN THÀNH NAM 
CHÚC MỪNG 25 NĂM CLB THƠ NON CÔI SÔNG VỊ


Trong hình ảnh có thể có: Chuyen Tran, đang cười, đang đứng và ngoài trời
NHÀ THƠ TRẦN NHƯ CHUYÊN


   Bên nhành phượng cháy rực hè
Thơ theo dòng chảy xuôi về tim ai
   Sáu tư mùa cứ xanh hoài
Hồn văn lộng với gió ngoài đôi mươi
   Xuân hoa còn nợ nét cười
Gió mây cứ nhấm tình đời mà say!

10-6-2018





















 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.