Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

"NÓI DỐI" CÒN HƠN...

HỠI AI YÊU VỤNG NHỚ THẦM
GẶP ĐÂY ... "NGÀY CÁ" 
NÓI... NHẦM CHẲNG SAO...

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh lứa đôi

HÔM NAY CỨ NÓI DỐI ... CŨNG ĐƯỢC
(Ảnh sưu tầm Int)



       Thà anh cứ nói "yêu em"
Còn hơn là bảo ... em đen, em nghèo
       Thời cơ đ ngỏ ... lời yêu
Mai nên đôi lứa là ... theo duyên trời
       Nếu mà chẳng được thành đôi
Thì là... "ngày cá" ai thời trách đâu ...



THÀNH NAM, 01 - 4 - 2017













Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

TÂM SỰ BẠN THƠ

“Năm tháng qua nhanh thoáng chc già
Hiu đi thanh thn đến cùng ta
Mi ngày qua đi đng đ phí
Vui mt ngày, lãi mt ngày qua...”
(Trích TÂM SỰ TUỔI GIÀ - Chu Dung Cơ)




      Đời như một cuộc đầu tư
Thất tuần là... vốn xem như đã... hoàn 
      Đếm ngày tính... lãi trần gian
Xin đừng vội chuyển khoản 
                                   sang... Nam Tào
      Những mong 'lợi nhuận' thêm cao
Càng vui là... lãi gộp vào càng to
      Gieo cùng bè bạn vần thơ
Khác nào như ... "tái đầu tư" cuộc đời
      Thanh tao khỏe nhẹ vui tươi

Ví bằng lãi ... một đi đôi ...
                                           Lẽ nào ...

                
           THÀNH NAM, 29 - 3 - 2017









































BẤT ƯNG (*)

GỬI CÁC CHÁU YẾN, OANH
VÀ TÂM SỰ CÙNG CÁC BẠN THƠ

Thương cha về cõi Niết Bàn xa
Ý nguyện năm xưa để lại nhà
Con đáp nghĩa ân mời bạn hữu
Khách ghi tình cũ nhận lời qua
Nhân tâm hòa hợp bao lần quý
Thiên mệnh cắt ngang bấy nét nhòa
Đau sẻ buồn chia, san mất mát
Gửi ngàn thương cảm tới toàn gia.


 THÀNH NAM, 29 - 3 - 2017
__________________
(*) Trân trọng nguyện ước của người cha quá cố, các cháu Yến, Oanh và gia đình mời các bạn thơ thân thiết của cha đi chơi, thăm nhà và giao lưu thơ. Mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng chu đáo thì chiều nay gia đình cháu gặp việc tang đột ngột tại gia đình nhà chú ruột. Tất cả đều ngậm ngùi gửi lời thương cảm và chia buồn tới các cháu và toàn gia đình.











ÂN HẬN CHÍNH TRƯỜNG



CHIA SẺ CÙNG ANH NGUYỄN TRỌNG TIẾP
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
THỜI KỲ 1992 - 2001

Hiển thị ảnh.JPG
TẬP THƠ CHỮ VIỆT VÀ CHỮ HÁN
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TRỌNG TIẾP
TẶNG TRONG CUỘC GIAO LƯU THƠ XUÂN
TẠI XÃ TRỰC NỘI, SÁNG 29-3-2017




Tái ngộ mà sao quá mỏng mừng
Thương thầm huynh trưởng

                                  chút... rưng rưng
Một thời chèo lái con thuyền nghiệp
Mấy thủa xông pha lạch chính trường
Sẩy bước một ly tiêu trọn gánh
Tuột neo nửa nhịp họa khôn lường
Nghe dòng "TỰ THÁN" san tâm sự
Mong lấy nàng thơ s nỗi buồn...




TRỰC NỘI, 29 - 3 - 2017


_____________________
(*) Mời xem bài viết của anh Nguyễn Trọng Tiếp:

TỰ THÁN

Bảy lăm năm đời trải đắng cay
Một thời gian khó vẫn hăng say
Lập thân tuổi trẻ ham rong ruổi
Danh lợi cuối đời chịu trắng tay
Thông minh sẵn có sao khờ dại
Trong sạch đâu còn được tiếng hay
Ngẫm lại trách thân còn thiếu đức
Đâu phải mình không có thực tài 
"Tân biến vi toan" đúng vậy thay!       













 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.