Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

TRÁI BÓNG VÀ TÌNH YÊU

THẮP SÁNG TÌNH YÊU VIỆT NAM


Thân tặng Đội tuyển Bóng đá 
U23 Việt Nam ngày trở về 

Hình ảnh có liên quan



Hồn quốc gia chắp cánh bay lên
Đâu cần những lời giục giã
Sắc cờ hoa ngập tràn khắp ngả
Đón các em như đón những anh hùng

Như chiến binh dâng hiến đến tận cùng
Nâng Tổ quốc lên tầm cao mới
Vì thanh danh không mảy may vụ lợi
Nước non tô lại nét huy hoàng...

Chẳng cần đếm đo ý nghĩa vinh quang
Khi hành tinh nhìn theo ngưỡng mộ
Trăm triệu trái tim dường như nghẹt thở

Muôn vạn nồng nàn hai chữ VIỆT NAM!


Hà Nội, 28-01-2018



VỮNG BƯỚC ĐƯỜNG XA

KỶ NIỆM 88 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03/02/1930 - 03/02/2018)

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cờ đảng
Khát vọng tự do hùng cường độc lập

Tụ hội tinh thần giữa cỏ hoa

Khơi ngọn lửa thổi bùng hồn dân tộc

Đồng tâm giành lấy nước non nhà

Chọc thủng mọi màn đen dày đặc

Cho Việt Nam thắm đỏ sáng lòa

Xương máu rơi... linh hồn chói lọi

Quyết gột mình vững bước chặng đường xa...



VIỆT NAM, 03-02-2018





GỬI MỘT NIỀM TIN

KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY KẾT NẠP ĐẢNG

     Tâm thờ công lý nhân văn
Dạ ghi truyền thống ngàn năm Tiên Rồng
     Theo chân những lớp anh hùng
Thêm yêu đội ngũ điệp trùng vinh quang
     Bốn ba năm ấy vững vàng
Ánh sao mãi sáng ngập tràn trong tim
     Đạn bom chẳng thể nhấn chìm
Lòng son thắp sáng niềm tin đường dài ...

THÀNH NAM, 03-02-2018







 TÌNH YÊU VIỆT NAM


Chào đón Đội tuyển Bóng đá 
U23 Việt Nam ngày trở về 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đón u23




GỬI LỬA CÙNG BÓNG LĂN



Tặng các "chiến binh" Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

(tại Thường Châu – Trung Quốc)


5 cầu thủ U23 Việt Nam được tặng biểu tượng Thánh Gióng
CÓ 5 CẦU THỦ U23 VN ĐƯỢC TẶNG
 BIỂU TƯỢNG THÁNH GIÓNG



   Thường Châu dòng bạc rơi rơi
Run run mẹ Việt, lửa sôi góc lòng
   Mốc Hai ba chửa chạm vòng
Sức vươn Phù Đổng bẻ cong kỳ hùng
   Năm châu ngước bóng giò đồng
Nước non gửi lửa đỏ hồng tin yêu
   Gia đình, Tổ quốc trông theo
Cúp vàng – quyết chiến tan vèo tuyết rơi
   Muôn vàn yêu gửi em ơi!
Có nghe chín chục triệu người đợi mong...

VIỆT NAM, 26-01-2018
PHẠM QUỐC KHÁNH

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

GỬI VỀ CÙNG BẠN

THÂN TẶNG CÁC BẠN ĐỌC TRÊN ĐẤT MỸ
NHÂN KỶ NIỆM MỐC 30 VẠN LƯỢT BẠN ĐỌC MỸ
TRUY CẬP "TRANG THƠ PHẠM QUỐC KHÁNH"

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nước mỹ


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nguyễn phú trọng tiếp ô ba ma

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nguyễn xuân phúc Donald Trump


TOP10 QUỐC GIA TRUY CẬP TRANG THƠ 
             (Thời điểm 12h00, 04-01-2018 VN)


QUỐC GIA

SỐ LƯỢT
Hoa Kỳ

300.012
Việt Nam

217.765
Malaysia

5.831
TrungQuốc

4.739
Đức

1.355
Nga

1.192
Pháp

1.031
Nhật Bản

1.023
BồĐàoNha

669
Ukraina

299
TỔNG CỘNG:

557.940




Giờ này nửa đêm trên đất bạn
Ta gặp nhau... ba mươi vạn lần rồi
Hai đầu trái đất tim rung nhịp

Ánh nhìn từ bạn ấm sang tôi!


 VIỆT NAM, 12H00, 04-01-2018















Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

SÀI GÒN NGUYÊN VẸN

KÍNH TẶNG ĐẠI TÁ PHI CÔNG TÌNH BÁO
ANH HÙNG LLVTND NGUYỄN THÀNH TRUNG
(TỨC ĐINH KHẮC CHUNG)
 
Phi công Nguyễn Thành Trung và 10 giây làm nên lịch sử - ảnh 1
ĐẠI TÁ TÌNH BÁO PHI CÔNG, AHLLVTND
NGUYỄN THÀNH TRUNG - NGƯỜI NÉM BOM
 DINH ĐỘC LẬP VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
THÁNG 4 - 1975

Phi công Nguyễn Thành Trung (phải) và đồng đội tại sân bay Phước Long.
ĐẠI ÚY NGUYỄN THÀNH TRUNG VÀ ĐỒNG ĐỘI 
TẠI SÂN BAY PHƯỚC LONG NĂM 1975




     
Mưu trí xuất thần mang cánh bay của giặc
Dội lửa vào dinh lũy quân thù

Thêm một vòng trời xanh... 
                             sạch bóng quân xâm lược
Trận cuối cùng ... thoảng tiếng hát ru...


Câu chuyện vỡ ra...

                     khi không còn chiến tuyến

Thấu tầm cao phi đội xuất hành

Trái bom... cứu muôn ngàn sinh mạng

Kết cục tuyệt vời

                           một cuộc chiến tranh!


Hai thập kỷ, một nước cờ sẵn đợi

Tài tình bàn tay chí khí con người

Cơn địa chấn chuyển rung thế giới

Vẫn nguyên lành viên ngọc sáng tươi!



THÀNH NAM, 01-01-2018 
PHẠM QUỐC KHÁNH
_________________
* Thành phố Sài Gòn sau giải phóng được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh và cũng từng được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

     Sau khi Việt Nam toàn thắng 30-4-1975, hãng thông tấn Mỹ CNN tìm gặp phỏng vấn Đại tá tình báo phi công, Anh hùng LLVTND Việt Nam Nguyễn Thành Trung – người lái máy bay F5E từ sân bay Biên Hòa “phản chiến”, ném bom dinh Độc Lập và trở ra vùng giải phóng ngày 8-4-1975. Tiếp đó, anh là phi đội trưởng phi đội A37 (sử dụng các máy bay chiến lợi phẩm) từ sân bay Phan Rang vào ném bom sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-4-1975, tạo ra sự khiếp đảm tận cùng cho Mỹ - ngụy. 
     Theo thừa nhận của CNN: Chính phi đội A37 của Đại úy Nguyễn Thành Trung ném bom sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-4-1975 đã làm cho quân Mỹ vô cùng hoảng sợ. Lệnh từ Washington phải khẩn cấp rút hết 3.000 cố vấn quân sự Mỹ đang nằm lại Việt Nam rời khỏi Sài Gòn tạo ra một khung cảnh vô cùng náo loạn. Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn mất hết tinh thần chiến đấu ngay cả trước khi Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Vì thế ngày 30-4-1975 hầu như chiến sự dữ dội ở nội thành Sài Gòn đã không nổ ra. Nhờ đó tránh được vô vàn thương vong và đổ nát. Thành phố Sài Gòn về tay Quân Giải phóng hầu như nguyên vẹn. Một điều vượt cả mong ước của các chiến sĩ giải phóng và quân dân cả nước!
     Ngọn nguồn sự kiện là sự sắp đặt thay tên đổi họ, làm lại giấy khai sinh đầy ý đồ lớn lao đối với cậu học trò tiểu học Đinh Khắc Chung.



 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.