Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

HÃY ĐỂ "DÂN TIN"

ĐỂ RƠI THỨ QUÝ HƠN VÀNG
CHO NÊN DÂN CHÚNG XÓM LÀNG NỔI XUNG
(Kính tặng Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung)

Hiển thị ảnh.JPG
LỜI CAM KẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. HÀ NỘI 
GỬI NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM (MỸ ĐỨC)



       Làm con giun dưới đất rồi
Còn giày xéo nữa giun thời quằn lên
       Bao năm mất cắp niềm tin
Mới "Đồng Tâm" quyết vùng lên vụ này
       "Dân đen" thì bắt được ai
Liều thân sống mái để đòi niềm tin ...
       Khen ai ... lời Bác còn in
Đúng vai "đầy tớ" mà yên mọi bề ...


THÀNH NAM, 30 - 4 - 2017
















Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

EM VỀ CÙNG ANH

THÂN TẶNG NSND NGUYỄN TIẾN
NGƯỜI CON CỦA QUÊ HƯƠNG NAM ĐỊNH

Kết quả hình ảnh cho đôi trai gái dạo cảnh 
Ảnh: ST. INT


 
Đưa em về dạo thăm xứ sở
Tỉnh Nam quê anh mến khách yêu người
Đêm khai ấn tấp nập nẻo ngược xuôi
Ngày chợ Viềng xôn xao náo nức

Tiếng còi tầm xưa như giục bước
Bóng cờ bay nhuộm đỏ nắng Thiên Trường
Em mê say ngắm làng xóm phố phường
Đằm thắm nét xưa, ngời ngời dáng mới


Trai thành Nam trí Đông A vời vợi
Em chắp tay bên Thánh Mẫu... dịu dàng
Biển quê mình nắng gió trải mênh mang
Thịnh Long đó, hẹn một thành phố trẻ


Thấy bên anh một chàng trai mạnh mẽ
Bờ vai thanh xuân tin cậy em tìm
Mỗi bước đi càng xao xuyến con tim
Yêu cảnh đắm say, yêu người tha thiết


Trái tim đôi mươi rung lên náo nhiệt
Nghe lòng anh thổn thức bồi hồi
Thắm thiết tình quê tình đất tình người
Vòng tay trao nhau ngọt ngào trọn vẹn ...


THÀNH NAM, 30 - 4 - 2017
























Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

"BẾN HẸN" ... THUYỀN TRÔI...



NHỚ ANH

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT
CCB - NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ LÊ KHẢ TRỢ

       Êm rồi đường đạn tiếng bom
Trở trời mới biết đạn còn nằm đây
       Lời ru bục giảng cùng say
Gieo lên trang vở vơi đầy ước mơ
       Tình trò, nghĩa nước, tâm thơ
Đắp lên giấc mộng sắc cờ chiến công
       Giọt rơi, giọt ứa lưng tròng
Còn đâu “Bến hẹn” thả
dòng… 
                                               nắm tay...
       Hôm qua vòng khoác còn đầy
Mà nay... mê mải chân mây cuối trời
       Xót thơ đau bạn thương đời
Gói vào réo rắt mấy lời biệt ly
       Quặn dòng khói tiễn anh đi
Tình người “Bến hẹn” mãi vì cõi tôi …



THÀNH NAM, 28 - 4 - 2017



"BẾN HẸN" THUYỀN ... TRÔI

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ LÊ KHẢ TRỢ
(HỘI VIÊN CLB THƠ VN - HUYỆN VỤ BẢN)
TÁC GIẢ "BẾN HẸN", VỪA QUA ĐỜI (*)



       Cớ sao để "Bến hẹn" hoài
Thuyền buông với gió trôi ngoài sông mây
       Thi nhân tụ cả chốn này

Để nhìn sương tuyết lạnh đầy núi Ngăm?



                   VỤ BẢN, 27 - 4 - 2017

_________________
(*) Nhà thơ Đinh Sỹ Liên, Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Nam huyện Vụ Bản viết lời vĩnh biệt CCB - nhà giáo - nhà thơ Lê Khả Trợ, ngôi nhà anh ở chân núi Ngăm, ngọn núi gần khu đền Mẫu - Phủ Dầy:


Còn đâu một nét gạch son
Ngày ngày trang điểm cho tròn chữ tâm
Đất trời sầu giọt lâm thâm
Đại ngàn cây đứng âm thầm chịu tang
Hô...hô...Thác lạc suối vàng
Hồn siêu về với ... Niết Bàn thảnh thơi...





















 


 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.