Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

SÁNG TẠO DOANH NHÂN

   THÂN MẾN TẶNG DOANH NHÂN TRẺ TRẦN KIỀU, 
        NHÀ SÁNG CHẾ LÒ ĐỐT RÁC LOSIHOA XỬ LÝ 
                                    CHẤT THẢI RẮN NÔNG THÔN

Hiển thị ảnh.JPG
TẶNG DOANH NHÂN TRẺ TRẦN KIỀU TẬP THƠ ''HOA CỦA ĐẤT''



       Doanh  nhân  là  nghĩ  về  đời
Cái   gì   còn   thiếu ...  kịp   thời   bổ   sung

       Xóm làng bức xúc môi trường
Đêm  ngày  trăn  trở ...  cuối  cùng  đã  xuôi

       Lò   đốt   rác   rất    hợp    thời
Bao   làng ,  bao   xã ,   bao   nơi   tin   dùng
       Doanh nhân sáng tạo không ngừng
Vẻ vang thương hiệu, môi trường sạch xanh.


                 NAM ĐỊNH, 01 - 11 - 2014

Ý YÊN TIẾP BƯỚC

     KÍNH TẶNG HUYỆN Ý YÊN VÀ TÂN CHỦ TỊCH
                  UBND HUYỆN - HOÀNG XUÂN THÀNH


Hiển thị ảnh.JPGCHỦ TỊCH UBND HUYỆN Ý YÊN HOÀNG XUÂN THÀNH



      Năm xưa ruộng trũng đồng chiêm
Mà   nay   đã   thấy   Ý   Yên   khác   nhiều
      Đường  lên  xua  sạch  đói  nghèo
Tình quê bay bổng cánh  diều  tầng  không
      Đời   trôi    như   nước   có   dòng
Cùng  xây  một  sự  nghiệp  chung  lâu  dài
      Gánh  trọng  trách  vì  tương  lai
Chủ tịch một huyện, muôn người cậy trông
      Đường  dài  dù  lắm  gian  truân
Đảng trao,  dân  gửi,  quê  hương  đợi  chờ
      Đẹp   niềm   tin ,   sáng  ước  mơ
Ý  Yên   thắm   mãi   bóng   cờ  hồng   tươi ! 


                              Ý YÊN, 31 - 10 - 2014








Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

NGẮM VÀNH TRĂNG KHUYẾT

 
 



Trông trăng như một thuyền tình
Mà  trăng  khuyết chẳng giống mình với ta
Trăng treo  trước cửa  Hằng Nga
Để    cho   sơn   hà   tứ   hải   cùng   trông
Chị  Hằng  thả  gió  tầng  không
Để  cho  mây  cứ  bềnh  bồng  trôi  theo ...


30 - 10 - 2014



BÔNG HOA TRƯỚC THỀM

Hiển thị ảnh.JPG



Đêm   bên  hiên  nở  đóa  quỳnh
Trong  như  con  mắt ai nhìn  năm xưa
Mơn man hương thoảng gió đưa
Như   làn   môi   ấm   ai   chờ   trao   ai
Cánh   hoa   rung   tựa  bàn  tay
nhỏ  xinh  vuốt sợi  tóc mai vương xòa
Bên    hiên   hoa    nở    như    là
có  ai  ở  giữa   cánh  hoa  vẫy  mình...


                 THÀNH NAM, 31 - 10 - 2014







VẦN THƠ CHÚC MỪNG

GỬI MỘT NIỀM TIN

       CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
                               TRỰC NINH LƯU VĂN DƯƠNG






Quê hương còn lắm khó khăn
Ước ao  đổi mới  cho  dân bớt nghèo
Cậy  trông  ở   rất  nhiều  điều
Cứ mong Chủ tịch dân yêu là mừng
Vần  thơ   là   đóa   hoa  hồng
 Mừng em, tặng cả tấm lòng tin yêu !

                                  02 - 9 - 2014 
 



CHẶNG MỚI HUY HOÀNG

          CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
                               NGHĨA HƯNG SÁI HỒNG THANH



Hiển thị ảnh.JPGCHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGHĨA HƯNG SÁI HỒNG THANH


        Bao  năm  gắn   bó   với   Đoàn
Tiến  sang  công  tác  Ủy  ban  vững  vàng
        Nay lên chặng mới vinh quang
Hoa tươi chúc những huy hoàng tương lai!


LIỄU ĐỀ, 30 - 10 - 2014


BÀI THƠ EM VIẾT


Hiển thị ảnh.JPG
BÀI THƠ ''TẤM ÁO LỌT LÒNG'' CỦA ĐẶNG THỊ NGỌC VÂN 
TRÊN BÁO ''NGƯỜI CAO TUỔI''




       Bài    thơ    đăng   ở    báo     này
Quặn lòng em tự  những  ngày  đi  thăm
       Hận   thù    trải    đã   bao   năm
Vẫn  còn  dấu  máu  in  hằn  chửa  phai...
       Báo Việt Nam,  báo  nước  ngoài
Nhói con tim biết bao người  chưa quên
       Bỗng dưng ... ai thật điềm nhiên
Đổi  tên  tác  giả...  giữ  nguyên  tên  bài... 


30 - 10 - 2014


Hiển thị ảnh.JPG
SỐ BÁO ĐĂNG BÀI THƠ ''TẤM ÁO LỌT LÒNG''. THỰC RA 
TRƯỚC ĐÓ, BÀI THƠ NÀY CỦA NGỌC VÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN
 MỘT SỐ TỜ BÁO TRONG NƯỚC VÀ MỘT TỜ BÁO CỦA PHÁP

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

MƯA ĐẾN BÌNH MINH


Đêm mưa rả rích  gieo buồn
Hạt  theo  gió lạnh,  hạt luồn mái tranh
Co  ro   nỗi  nhớ   thu  mình
Heo  heo   gió  ngỏ   tâm  tình   nơi  đâu
Đêm thâu chăn lạnh góc nào
Nhớ  tìm  hơi  ấm  lẩn  vào trang thơ ...


              THÀNH NAM, 29 - 10 - 2014





LÀM PHÚC VÌ ĐỜI (*)

          KÍNH VIẾNG VONG LINH BS.CCB VŨ VĂN THÂN
   30 NĂM CHỮA BỆNH CỨU NGƯỜI KHÔNG LẤY TIỀN

 
THIẾU TÁ, BÁC SĨ QUÂN Y VŨ VĂN THÂN VỀ HƯU ĐÃ DÀNH 30 NĂM 
CHỮA BỆNH CHO DÂN, KHÔNG LẤY TIỀN, VỪA QUA ĐỜI



Bác   đã   qua    đời    sớm    vậy    sao
Tám  tư  tuổi  ấy   quý   nhường   bao
Cứu   nhân   độ   thế  ngời  tâm   ngọc
Trị  bệnh  tầm   sinh   giữ   máu   đào
Y    đức    còn    lưu    đời   sáng   mãi
Tâm lành truyền tụng đẹp  thanh cao
Sáu mươi tuổi Đảng vinh quang  lắm
Chữ ''PHÚC''  lung linh thật tự hào!


                                NAM ĐỊNH, 28 - 10 - 2014

----------------------------
(*) Qua tin trên Facebook, được biết bố của anh Vũ Hồng Quân là Bác sĩ Quân y Vũ Văn Thân (1930-2014) quê thôn Gia Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, người đã dành 30 năm cuộc đời về hưu chữa bệnh cho hàng chục ngàn lượt người, không lấy tiền. Bác Thân vừa qua đời hôm qua 27-10-2014. Hôm nay, các đ/c Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Văn Đang và nhiều đ/c lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước viếng bác Thân. Xin có bài điếu kính viếng bác, một tấm lòng lương y đáng trân trọng!
- Mời xem bài ''Ông bác sĩ về hưu chữa bệnh miễn phí'' (cuả tác giả Nguyễn Văn Học, báo Sức khỏe và Đời sống, 29-6-2010 và nhiều bài viết khác về BS. Vũ Văn Thân, Thiếu tá, nguyên Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 600, Cục Cảnh vệ, nay là BTL Cảnh vệ).




''VĂN HÓA'' RẤT CẦN

             DƯ LUẬN XÔN XAO VỀ NHỮNG ''TỜ RƠI'' CỦA 
     CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH CẢNH BÁO TỘI PHẠM
                                    CHO DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI

 
CHIẾN SĨ CÔNG AN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, Q.1 TP HỒ CHÍ MINH  (*)
PHÁT TỜ RƠI CHO DU KHÁCH CẢNH BÁO CƯỚP GIẬT VÀ LỪA ĐẢO TIỀN TẮC XI



       Khách vào...  đẹp  tốt  khoe  ra
Xấu  xa   kìm  lại  ...  để  mà   quý  nhau
       Dù    cho    ở    bất     cứ    đâu
Cái xấu ít nhiều  đều  có,  chẳng  không (!)
       Sốt sắng như công an phường (*)
''Thật thà hư'',  chả  nhân văn chút nào
       Mới  vô ,  chưa  hiểu   ra  sao
Du khách chột dạ ... ngỡ vào ''hang sâu''
       Thế  thì  ''văn  hóa''   ở   đâu
Chỉ huy phường ấy cần  mau xem  mình ...

                28 - 10 - 2014 

------------------------------
(*) Xem tác giả Xuân Dương (Giáo dục Việt Nam) 27-10-2014, trong bài ''Tờ rơi'' - Vũ khí chống tội phạm của công an''.
và bài ''Không lẽ cứ giấu cái xấu trong cặp'' của tác giả Đình Nguyên (Thanh niên Online) thứ ba, 28-10-2014.
 Đây là 2 luồng ý kiến khác nhau về cùng một sự việc, nhưng nếu nhìn toàn diện thì việc cảnh báo là cần thiết nhưng nội dung cần phải hợp lý, có văn hóa và đúng luật !















Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

ĐỪNG LẠ (*)

                    NẤU CƠM, RỬA BÁT, QUÉT NHÀ
     THẠO BA VIỆC ẤY MỚI LÀ THƯỜNG DÂN


       Nghỉ  hưu   về  với  đời  thường
Công to việc lớn để  nhường  cháu  con
       Thay cách sống, đổi môi trường
Làm đâu xong đấy, xin đừng vướng chi
       Tự    lo    ăn    ở ,    đứng    đi  ...
Nhà  có   việc   gì   cũng   biết   xắn   tay
       Một  mình ... tự  phục  vụ  ngay
Người đau nằm đấy,  mình thay  tức thì

       Nói   chung    đời   có   việc   gì
Ta   làm   việc    ấy  ...  là   vì   chính   ta
       Nấu  cơm , rửa  bát ,  quét  nhà
Thạo  ba  thứ  ấy  để  là ...  thường  dân ...


       THÀNH NAM, 28 - 10 - 2014

---------------------
(*) Bài thơ mộc mạc trên đây là xuất phát từ chuyện: Sáng nay, nhìn thấy tôi quét dọn, đồng nghiệp Ngô Ngọc Đoan từ cơ quan nhìn thấy nói vọng sang: "Sếp chịu khó thế?". Tôi bảo: Nấu cơm, rửa bát, quét nhà/ Thạo ba thứ ấy mới là ... thường dân..."






GƯƠNG MẶT MỚI

 TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH RỘNG 52M
 - KHU ĐTM THỐNG NHẤT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN
       NAM CƯỜNG SẼ HOÀN THÀNH, MỞ RA GƯƠNG MẶT
         MỚI CHO TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ TỈNH NAM ĐỊNH


Hiển thị ảnh.JPG

TUYẾN ĐƯỜNG MỚI RỘNG 52M, DO
NHÀ ĐẦU TƯ NAM CƯỜNG THỰC HIỆN.
THẲNG TỪ TỈNH ỦY, UBND TỈNH NAM ĐỊNH
ĐỂ ĐI TỚI THỦ ĐO HÀ NỘI ĐÃ ĐƯỢC MỞ ...



Hiển thị ảnh.JPG

... THAY THẾ CHO CÁC CON
ĐƯỜNG HẸP CŨ TRƯỚC ĐÂY ...



Hiển thị ảnh.JPG

MỘT QUYẾT TÂM LỚN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
VÀ NHÀ ĐẦU TƯ, MỞ RA BỘ MẶT MỚI
CHO TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRUNG TÂM VÙNG
Hiển thị ảnh.JPG 

ĐƯỜNG MỚI KHANG TRANG ĐẸP TỈNH NAM
THẤU SUỐT THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG





      Con đường mới của  thành Nam
Bốn làn  to  đẹp,  thênh  thang  mở  rồi
     Quên  đi  ''Cổng Hậu''  bao  đời
Dang  tay  đón bốn phương trời về đây
     Đồng tâm  quyết chí  chung  tay
Gian nan biết mấy  năm nay  đã thành
     Nhớ  người   quá  cố   tài  danh (*) 
Tài  tâm  trí  quyện,  chí  tình  với  quê
     Nam Cường không thẹn lời thề
Để  quê   văn  hiến   dáng  đi  tự  hào !

THÀNH NAM, 27 - 10 - 2014


---------------------
(*) Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội do cố doanh nhân Trần Văn Cường - một người con của quê hương Nam Định đề xuất và trực tiếp đầu tư thành công khu đô thị Hòa Vượng. Đang đầu tư khu đô thị Thống Nhất. Vượt chặng đường đầy gian nan do công tác giải phóng mặt bằng quá phức tạp, Tập đoàn đã mở xong tuyến đường rộng 52m gồm 4 làn đường nối thẳng từ Quốc lộ Mười về trung tâm chính trị của tỉnh Nam Định. Đây cũng là công trình có ý nghĩa quyết định thành công khu đô thị mới Thống Nhất. 
     Tuyến đường 52m là thành công kết tinh tổng hợp từ nhiều yếu tố, nhưng không thể quên tình cảm, ý chí và tài năng của người con quê hương đã quá cố - Doanh Nhân Trần Văn Cường!
     Thành phố Nam Định có từ xa xưa, thủa ấy giao thông bằng đường thủy chiếm đa số nên đường chính quay ra sông. Vì thế, có phố Bến Ngự, nơi thuyền rồng nhà vua ngự về. Đường bộ đi lên Hà Nội và ngoại tỉnh lại qua phố cũ có tên là "Cổng Hậu''. Nay con đường mới mở ra là cửa ngõ chính thay thế các lối cũ đó. 





















 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.