Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

NGẢ MŨ*


ĐẤT NHÂN TÀI ĐÃ THÀNH DANH
NGHIÊNG MÌNH BÁI PHỤC XỨ HÀNH THIỆN ĐÂY
TRÍ NHÂN DŨNG TƯỚNG ĐỦ ĐẦY
 "KIM NGƯ ĐỊA"  (*)VỐN XƯA NAY VẪN TRUYỀN... 


BIA VÕ TƯỚNG 
(8 vị tướng thời phong kiến, 9 vị tướng QĐND Việt Nam)


BIA TIẾN SĨ  
LÀNG HÀNH THIỆN, XÃ XUÂN HỒNG, 
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH

(196 Tiến sĩ, GSTS trong giai đoạn 1916-2016)




CÁC BẠN THƠ THĂM ĐÌNH LÀNG HÀNH THIỆN



Một góc nhân tài con đất Việt
Tụ làng này Hành Thiện Xuân Trường
Người người về đây xin ngả mũ 
Miền tinh hoa đức trí Hùng Vương!


HÀNH THIỆN, 03/11/2017 
(15 tháng Chín- Đinh Dậu)
________________
* Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định là quê hương Tổng Bí thư Đảng CSVN Trường Chinh, quê hương của các nhà chính trị, danh nhân, võ tướng, khoa bảng nhiều triều đại. Ngày nay vẫn có rất nhiều các nhà khoa học và cán bộ lãnh đạo có uy tín của đất nước.  
(*) Làng Hành Thiện, dáng đất mang hình một con cá chép bơi ra sông Ninh, có thể ví  như "Kim Ngư Địa". Mỗi xóm có một dong ngõ thẳng, các nhà theo hàng lối trật tự ngay ngắn hình thành từ nhiều trăm năm trước. Con người ở đây lấy đức độ, học vị, thanh danh làm thước đo giá trị trong làng. 

































































Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

XIN VỚI NAM TÀO


NEO TUỔI VÀO THƠ

KÍNH TẶNG CÁC BÁC CAO TUỔI YÊU THƠ
CLB THIÊN TRƯỜNG (NAM ĐỊNH)


     Nụ nghiên nở buổi duyên lành
Sắc hồng tươi lại, tình xanh tìm về

     Nét hoa vũ điệu đam mê
Câu gieo ý họa ... hẹn thề ví von
     Bồi hồi cảm xúc... ngày son
Rối bời... cái thủa làm mòn mắt ai
     Tám mươi mùa lá dẻo dai
Thất tuần man mác... sớm mai tỏ tình
     Đắm hoàng hôn gọi bình minh
Măng xòe lá biếc 

                     thấy mình chạm... thơ ...


KỶ NIỆM GẶP MẶT DỊP 2 - 9 - 2017



XIN VỚI NAM TÀO

VĂN THÙY LÀ MỘT CÂY THƠ DÂN GIAN 
QUÊ Ở ÂN THI, HƯNG YÊN. ANH TẶNG TÔI 
TẬP THƠ VIẾT TAY CỦA ANH, NÉT CHỮ ĐẸP
 VÀ NHỮNG CÂU THƠ DÂN DÃ KHÓ QUÊN(*)


Không có văn bản thay thế tự động nào.
TẬP THƠ CHÉP TAY VÀ DANH THIẾP 
CỦA NHÀ THƠ VĂN THÙY


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt
NHÀ THƠ, NHÀ THƯ PHÁP VĂN THÙY
(biệt danh: DỊ NHÂN VĂN THÙY)



     Nghiên nuôi nét bút Văn Thùy
Ngắt xanh "giấy góa" bao kì vịnh ngâm
     Tứ nhà hí hoáy cả năm
Chữ trôi mà chửa thấy nằm bến nao
     Chắp tay khấn vội Nam Tào
Văn chưa ghé bến chớ nhào sổ thiên ...


THÀNH NAM, 12-8-2017

____________________________
(*) Mời các bạn đọc đôi vần của dị nhân Văn Thùy:

"Mặc người chữ nghĩa xênh xang
Ta khênh Lục Bát giữa đàng đọc chơi
Lẫn trong xuôi ngược dòng đời
Giọng quê lấm tấm bùn trời bước ngang
Chẳng ăn giải bạc giải vàng
Chỉ mong truyền khẩu cả làng thuộc trơn."

(Viết trong mùa lũ thơ 2017)

Hay những câu:  

 "Xổ ra một đống thơ tình
Nửa thành giấy góa
Nửa rình tặng nhau."






























Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

VI VÚT LỜI THƠ

THÔNG ĐỨNG VỮNG VÀNG TRỜI NẮNG GIÓ
REO VUI DÌU DẶT ĐẤT YÊN HÀN

(KÍNH TẶNG CLB DI SẢN THƠ VĂN 
TRUYỀN THỐNG THÔNG REO)

TS. ĐINH CÔNG VỸ CHỦ TỊCH CLB DI SẢN THƠ VĂN 
TRUYỀN THỐNG VÀ HÁN NÔM CHỤP ẢNH LƯU NIỆM 
CÙNG 2 KỲ CHỦ NHIỆM THÔNG REO



MẠNH TÙNG YÊU THƠ

KÍNH TẶNG NHÀ THƠ NGUYỄN MẠNH TÙNG
NGUYÊN CN CLB THƠ THÔNG REO

     MẠNH cho Hội, đẹp cho thơ
TÙNG cao dáng thẳng vườn mơ bến vần

      YÊU bạn bè cập sông văn
THƠ thuyền bát ngát buồm căng gió đời...


   PHẠM QUỐC KHÁNH
   Chủ tịch CLB Thơ VN tỉnh Nam Định.




 TẶNG EM CÔ GÁI NGỌC HÀ

CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ THANH HẢO VÂN
TÂN CHỦ NHIỆM CLB THƠ THÔNG REO


      Xưa em sinh ở Ngọc Hà
Tâm hồng nhuốm thắm sắc hoa Hà Thành
      Thông Reo năm dịu tháng lành
Duyên thơ mưa nắng ngát xanh tình đời ... 



THÀNH NAM, 27 - 8 - 2017 






































 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.