Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

SÁNG LẠI TÌNH QUÊ

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CLBTVN HUYỆN NGHĨA HƯNG
LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2018-2023

  


     Dòng trong huyết quản nhiễm say
Chông chênh nay lại thắp đầy đam mê
     Dù phai sắc phượng trưa hè
Vẫn âm ỷ với bộn bề tâm can
     Xế thu chửa cạn nồng nàn
Chồi thơ vẫn đợi hội ngàn khí xuân
     Đồng giao hòa cảm nên gần
Sông Đào xuôi sóng biển Đông tìm về
     Câu thơ rạng ánh mắt quê
Nghĩa Hưng... bút lại dãi dề tình xuân...

Nghĩa Hưng, 25 - 11 - 2018


PHẠM QUỐC KHÁNH
Chủ tịch CLB Thơ VN tỉnh Nam Định
Thân tặng!





























Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

ĐÔI CÂU MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2018


Hạt giống Hoa Cát Tường F1 mix nhiều màu gói 5 hạt nhập khẩu Đức



XÂY NON NƯỚC MẠNH GIÀU, ĐẸP TRUYỀN THỐNG "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO"

VÀO HỘI NHẬP VĂN MINH, CAO PHẨM CHẤT "KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC"


HÀ NỘI, 20-11-2018
PHẠM QUỐC KHÁNH
Kính tặng!






Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

CHƠI VƠI GỬI BÓNG NGƯỜI

TƯỞNG NHỚ BÁC HOÀNG MẠNH*
HỘI VIÊN BAN THƠ - CLB THIÊN TRƯỜNG



Không có văn bản thay thế tự động nào.


     Cháo cơm, nâng giấc, thuốc thang...
Bóng buồn mỏi cánh lá vàng... gió lơi
     Vuông thơ gửi góc thuyền đời
Nỗi niềm đắp những đầy vơi đêm ngày
     Hội vui, cứ nhấp ... nửa cay
Gom năm tháng gạn dở hay để dành
     Gói vào trĩu nặng... mong manh
Đợi trang giở dưới nắng lành ngày xa
     Trời cao ngọn gió la đà
Cuốn hình, bóng chợt vỡ òa... nát đau
     Đam mê theo gió về đâu
Niềm thương cứ rớm giọt sầu ... 
                                                 dở dang... 


10-11-2018  
___________________
* Bác Hoàng Mạnh (1940-2018) nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Công ty Đường sắt Hà - Ninh, nhiều năm chăm sóc vợ ốm nằm liệt giường nhưng chính bác lại ra đi đột ngột. Bác rất yêu thơ và viết nhiều thơ, nhưng trong hoàn cảnh ấy, bác không nỡ xuất bản tập thơ cho riêng mình nên đến lúc ra đi vĩnh viễn mong ước đó vẫn còn dang dở.


















Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

THƯƠNG...


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bà mẹ cho con bú
Ảnh Internet



     Đường vui tương ngộ... Bắc Ninh
Vô tình... dải yếm mắc hình nựng con
     Khi đi... "cửa..." sáng lại tròn*
Bỗng nay tan mộng thấy... mòn một bên.


BẮC NINH, 2018
_________________
Tác  giả mượn ý hai câu: "Con mắt là cửa sổ của tâm hồn"  và người xưa vẫn ví vẻ đẹp người phụ nữ là "Gái một con trông mòn con mắt"  để xây dựng nên bài thơ này, xin các bạn đọc cảm nhận.


CHẠM...*


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH GIÓ VÀ LÁ RƠI
CHƠI VƠI LÁ CUỐI CHIỀU



Gió ngang
chạm chiếc lá chiều 
Nửa hôm
chạm cái mỹ miều
mờ say
Về nhà
chạm cái tối nay
Rồi ra 
chạm phải 
mấy ngày ngẩn ngơ...


16-11-2018
_____________
* Nhân tâm sự của mấy đại huynh, đi thăm ông bạn ốm thập tử nhất sinh, cứ thương thương, buồn buồn... , về đường lại gặp một dàn mỹ nữ... Thế là cứ ngơ ngẩn xót xa... trách... cái tuổi già...






Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

CÕI THIỀN




TỪ HOÀNG ĐẾ ĐẾN 
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG






CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

Lòng vui với Đạo muốn xa đời
Làm con chữ hiếu chẳng buông lơi.
Xã tắc lâm nguy vai gánh vác,
Trùng Hưng kỳ tích rạng muôn đời.


TRẦN NHÂN TÔNG



           PHẬT HOÀNG
(Họa bài "Cư trần lạc đạo")
  
Quét sạch mây đen đặng cứu đời
Tu tâm luyện đức chẳng hề lơi
Ngai vàng rũ bỏ... nhân thành Phật
Gương tỏa muôn phương sáng vạn đời!

PQK



THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG


Thôn trước thôn sau mờ khói sa
Nửa không nửa có ánh chiều tà
Mục đồng thổi sáo, trâu về cả
Cánh cò từng đôi liệng đồng hoa.

TRẦN NHÂN TÔNG


CHÙA CÁI BẦU
  
(Họa bài "Thiên Trường vãn vọng")



TƯỢNG PHẬT HOÀNG 
TẠI CHÙA CÁI BẦU



   
Ngút ngàn tầm mắt biển mờ sa
Ngắm Bái Tử Long lúc xế tà
Sóng sánh trùng xanh thuyền thấp thoáng
Hào quang bóng Phật giữa ngàn hoa...


PHẠM QUỐC KHÁNH











VUI GIỮA BẦU TRỜI

THÂN TẶNG ANH VTP


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vũ Thế Phiệt, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
DU LỊCH TRÊN ĐƯỜNG CÁP TREO



     Đưa nàng lơ lửng trời mây
Viễn du bõ những hao gầy sớm khuya
     Nam Tào say... bút sẻ chia

Tặng đôi bách tuế phòng khuê dọn bày...



HÀ NỘI, 13 - 11-2018






Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

THÈM...


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đêm nhớ chồng
Ảnh internet





     Dở hình... bỏ ngọt nhặt chua
Mắt làng in dấu nửa mùa... tháng Ba
     Buồn lòng... nhón một khúc ca
Lẻ loi khát nỗi... nhạt nhòa tri âm
     Đời đầy... càng đói chữ "tâm"
Não sầu non nước khát tầm Tiên Long
     Đông rơi lạnh ngắt khuê phòng
Ai người thấu đáy... lặn trong bóng chìm...?



04-11-2018


KIẾP XANH



Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh đồi núi cỏ xanh


Không cao
vẫn chạm tới mây*
Thiên thu...
mũ miện, chăn dày vĩ nhân
Mỏng mềm
xiêm áo giai nhân
Danh tươi
sánh với
thiện chân vĩnh thành*
Dù muôn gió giật lũ hành
Lật..., trôi... *
thiên biến,
cứ xanh
đời đời!

HN, 03-11-2018
_______________
* Ý thơ TNC
* Những người dân bình thường thường được gọi là "thảo dân" (được ví như cỏ).
* Ý lời Khổng Tử: Người chèo thuyền cũng là dân, người lật thuyền cũng là dân.



 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.