THÁNG NĂM ĐẾN VỚI MUÔN NHÀ
VỀ RIÊNG VỚI CÕI LÒNG TA MỘT MIỀN
VỀ RIÊNG VỚI CÕI LÒNG TA MỘT MIỀN
ĐẾM BAO MÙA LÁ TRƯỚC THỀM
CHẲNG VƠI XA XÓT NỖI NIỀM THƯƠNG CHA
Mẹ xưa mong tháng Năm về
Tan cơn giáp hạt, thóc kia vào bồ
Tan cơn giáp hạt, thóc kia vào bồ
Quê nay mừng hết âu lo
Gạo thơm gội đủ nắng mưa dãi dầu
Gạo thơm gội đủ nắng mưa dãi dầu
Đoan Ngọ trong họ bảo nhau
Tẩy rôm sảy, giết bọ sâu... cho lành
Tri ân thân phụ sinh thành
Tẩy rôm sảy, giết bọ sâu... cho lành
Tri ân thân phụ sinh thành
Chữ xin "dương thịnh âm lành" muôn niên ...
THÀNH NAM, 05 - 6 - 2016
(01 tháng Năm, Bính Thân)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét