THÂN TẶNG CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG
NHÂN KỶ NIỆM 72 NĂM, NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HÔM NAY
LUNG LINH NHƯ MỘT THIÊN ĐƯỜNG
Lung linh sắc
nắng
Đà Thành
Hình như
có cánh chim xanh chốn
này
Sơn
Trà sáng, Bà Nà say
Tư
duy nào nhuộm
tháng ngày thành xuân
Long kiều*... nâng những bàn chân
Lâu đài, cao ốc tầng tầng... vút cao...
... bơ vơ, ấm nghĩa đồng bào
Tấm lòng từ thiện ngọt ngào sớm trưa*...
Sóng Thái Bình vỗ thềm thơ
Một “nơi đáng sống...” từng giờ đổi thay
Siêu cường nguyên thủ* ngất ngây
"Thiên đường"...
lối bước
lòng say ...
có ... ngờ?
Lâu đài, cao ốc tầng tầng... vút cao...
... bơ vơ, ấm nghĩa đồng bào
Tấm lòng từ thiện ngọt ngào sớm trưa*...
Sóng Thái Bình vỗ thềm thơ
Một “nơi đáng sống...” từng giờ đổi thay
Siêu cường nguyên thủ* ngất ngây
"Thiên đường"...
lối bước
lòng say ...
có ... ngờ?
KỶ NIỆM 72 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP
NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
(31/12/1945 - 31/12/2017)
__________________
* Hội nghị thượng đỉnh Châu Á - Thái Bình dương
(APEC) tổ chức tại Đà Nẵng được các nguyên thủ quốc gia hết sức ca ngợi đánh
giá cao.
* Sông Hàn ngăn cách bán đảo Sơn Trà với các quận phía trong thành phố nay đã được nối đôi bờ bằng một loạt các cây cầu, điển hình là cầu Rồng (Long kiều) và các cầu Sông Hàn, Thuận Phước, Nguyễn Văn Trỗi...
* Sông Hàn ngăn cách bán đảo Sơn Trà với các quận phía trong thành phố nay đã được nối đôi bờ bằng một loạt các cây cầu, điển hình là cầu Rồng (Long kiều) và các cầu Sông Hàn, Thuận Phước, Nguyễn Văn Trỗi...
* Thành phố Đà Nẵng là nơi duy nhất ở Việt Nam thực hiện
tiêu chí: Thành phố không có người ăn mày,
ăn xin lang thang. Và thường xuyên có
các nhà hảo tâm nấu cháo từ thiện giúp đỡ gia đình bệnh nhân khó khăn tại các
bệnh viện trong thành phố. Đà Nẵng đã được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất hành tinh".
GỬI ĐÀ THÀNH
KÍNH TẶNG BTTU TRƯƠNG QUANG NGHĨA
VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐÀ NẴNG ĐÊM VỀ
Đất nghèo bứt phá thật nhanh
Vì đâu... lột xác mà thành hôm nay
Người về APEC còn say
Hoa đăng rực rỡ nắng đầy sắc đêm
Bầu trời hội nhập bay lên
Đà Thành - khát vọng… bao miền suy tư
Cánh diều bổng nắng vi vu
Giữ lành ngọn gió nối mùa tiếp bay…
Cánh diều bổng nắng vi vu
Giữ lành ngọn gió nối mùa tiếp bay…
THÀNH NAM, 30-12-2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét