TƯỞNG NHỚ ÔNG PHẠM VĂN PHÁI
NHÂN NGÀY CÁT TÁNG
Thương sao!
Đông giá lạnh lòng đà bớt lạnh
Cơn bão xưa đã tạnh từ xa
Đệ huynh vẫn nghĩa một nhà
Tử sinh sau trước
mặn mà tình sâu
Giọt lệ thương vui sầu hòa quyện
Sầu mất... còn, mừng đến đúng nơi
Quê cha đất tổ đây rồi
Bách niên dẫu thọ,
quy thời thiên thu...
Chẳng quên...
Người tới cõi mà như vừa mới
Sớm hôm qua vui với cuộc cờ
Đọc nhau nghe một câu thơ
Khom khom nhát cuốc
bên bờ ruộng quê
Đèn sách dẫn người đi bao xứ
Danh trai làng hay chữ còn đây
Tiếng thơm Phạm tộc vẫn dày
Phụng tâm Tiên Tổ
hôm nay chửa mòn...
Thấu cùng:
Công dưỡng dục cháu con còn đó
Để vọng nguyền của bố vẹn nguyên
Hiếu thâm tình trọng đẹp bền
Tử Tôn mãn chí Thê
hiền thỏa tâm
An lòng:
Người yên vị ngàn năm rồi đó
Ấm áp tình dòng họ thiên thu
Phong ba giông tố mây mù
Thế danh hương
khói phụng thờ ngàn niên
Nguyện xin:
Từ buổi nay vợ hiền thanh thản
Hiếu tử tôn đã chạm bến bờ
Phật Trời Tiên Tổ chứng cho
Phật Trời Tiên Tổ chứng cho
Âm an dương thịnh
giấc mơ mãi lành.
Ân Tình Hiếu Nghĩa xanh xanh mãi
Phúc Phạm gia vạn đại tốt tươi
Đá xanh đã tạc tên Người
An Hòa Vinh Phúc tặng
đời cháu con!
HẢI LỘ THƯỢNG, 22-12-2018
(16-11 Mậu Tuất)
PHẠM QUỐC KHÁNH
BỘ ĐỘI CỤ HỒ
KỶ NIỆM 74 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Đi từ Phay Khắt, Nà Ngần
Áo nâu
sồng với áo thâm tụ về
Lòng son chung một hẹn thề
Tình dân nghĩa nước trọn bề hiếu trung
Tình dân nghĩa nước trọn bề hiếu trung
Tay không, súng kíp, tầm vông...
Mang về
ngàn dặm núi sông biển trời
Điện Biên tướng Pháp rụng rời
Khe Sanh, Thành Cổ... tụ lời nước non
Khe Sanh, Thành Cổ... tụ lời nước non
Lầu Ngũ Giác, Oa Sinh Tơn
Nghe
chăng Rồng lửa thiêu hồn cuồng ngông
Một Điện Biên Phủ trên không
Sáng
ngời khí phách cha ông muôn đời
Máu xương trộn với mồ hôi
Non sông độc lập đất trời tự do
Non sông độc lập đất trời tự do
Chung tay gìn giữ cơ đồ
Mãi là người lính Cụ Hồ vinh quang!
NHỚ ĐỒNG ĐỘI
Một thời mang
chung kỷ niệm
Đêm thâu rừng sâu
núi thẳm
Đói cơm sẻ ngọn
rau rừng
Gối chồn mắt hoa
vẫn bước
Xa nhà chia nhớ sẻ
thương
Cùng nghe mọi điều
sâu kín
Bộc bạch nhút
nhát tình đầu
Vết thương bồng
nhau phút cuối
Dặn về yêu đỡ
tình yêu
Bạn nằm lại nơi
cuối núi
Mình về năm tháng
bồn chồn
Bảy năm... mộ tìm
chưa thấy
Suốt đời dằng dặc
niềm thương...
VIỆT NAM, 22-12-2018
1 nhận xét:
ULTEMⓇ is an amorphous plastic resin that’s straightforward to thermoform or bond with adhesives, and is one other in style high-temperature thermoplastic. Durable PEI produces minimal smoke and is flame- and chemical-resistant, making it a super materials for the aerospace trade and circuit boards. Gates range Portable Washers in measurement and shape depending upon sort of|the type of} plastic being molded and the scale of the part. Large parts will require larger gates to offer a lot bigger|an even bigger} move of resin to shorten the mold time.
Đăng nhận xét