VẦN
GỬI THI NHÂN
(Hoạ thơ Nhật Thức)
Chung thuyền thi hữu đã ba
niên
Mến mộ tâm thành sáng
nét duyên
Ý đệ hóa thơ tô nặng
nghĩa
Tình huynh hòa rượu gửi
bao miền
Bốn mùa khởi xướng câu đưa
xuống
Năm tháng đáp lời tứ
chuyển lên
Tăng thọ, đời vui hồn mãi
đậm
Xuân dày thi vị khác gì Tiên
...
Bài xướng
GỬI BẠN THƠ XUÂN
Gặp gỡ đôi lần đã bén duyên
Gửi vần hoa thắm én đưa lên
Tình đời rộng mở hồn thơ ngọc
Nghĩa hiệp cao lồng nét bút tiên
Tâm sự giãi bày chung một ý
Thi ca giao hữu khắp hai miền
Vui xuân xướng hoạ đời thêm đẹp
Chúc tuổi thi nhân ngoại bách niên.
Nhật Thức
----------------------
THI HỘI XUÂN LAI(*)
(Hoạ thơ Nhật Thức)
Xuân sớm nụ chồi hóng gió lay
Quên đông lạnh giá hứng heo may
Dưỡng Nam tiễn Tỵ ... nghiên ăm ắp
Đại Bích nghinh xuân bút đã đầy
Thi Tập gửi vần treo ngọn gió
Chim Loan trao tứ thả đầu mây
Xuân Lai rót những vần thơ mới
Khánh hội khai Giêng đẹp tháng ngày.
Xướng
MÃ ĐÁO THI GIA(*)
Chiều đông gieo hạt nhớ nhung đầy
E ấp xuân thì thổn thức may
Song mã xe ai về bến mộng
Đôi chim Loan phượng dẫn đường mây
Bích đào thắm thiết ôm ghì nắng
Đại đoá thì thầm gọi gió lay
Tập kết sân Lai đời Dưỡng chí
Nam xuân tấu nhạc Khánh hưng ngày
-------------
(*) Trong bài có tên các nhà thơ hội viên CLB thơ Nam Định
0 nhận xét:
Đăng nhận xét