Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

XÓM LÀNG VUI MÃI


BÁC NGUYỄN HỒNG KHANH, TRƯỞNG PHƯỜNG ĐỘNG PHÚ BÌNH, THÔN LIÊN TỈNH, XÃ NAM HỒNG, HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH BÊN NHỮNG HỘI VIÊN VÀ BÀ CON  THÔN XÓM TRONG NGÀY VUI

Làng  này, xóm  nọ, xã kia
 Hơn nhau cũng bởi ... lối lề thuần phong
Điều hay, lẽ phải vui chung
Nét  văn hoá quý  mỗi vùng  khác nhau
Khi  cày, khi cấy đồng sâu
Những ngày lễ Tết ...cùng  nhau  hội hè
Múa ca, thi đấu, xem hề...
Vui  đời,  vợi  bớt  nặng  nề  gian  nan   
Đó  là  văn  hoá  dân  gian
Giữ gìn phát triển, xóm làng mãi vui...  

                            14 - 01 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.