CỘT CỜ NAM ĐỊNH XÂY DỰNG NĂM 1843
BỊ BOM ĐẠN MỸ PHÁ SẬP NGÀY 11- 6 - 1972
KHÁNH THÀNH PHỤC DỰNG 1-7- 1997 ĐÚNG DỊP
KHÁNH THÀNH PHỤC DỰNG 1-7- 1997 ĐÚNG DỊP
KỶ NIỆM 43 NĂM GIẢI PHÓNG TP. NAM ĐỊNH
GỬI TÌNH VÀO NHỮNG VẦN THƠ CŨ
XƯỚNG HỌA GIEO VUI TẶNG HỮU HUYNH
TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN
BÊN CÔNG VIÊN VỊ XUYÊN
VÀ QUẢNG TRƯỜNG 3 - 2 TP. NAM ĐỊNH
DỰNG NĂM 2000 ĐỂ KỶ NIỆM 700 NĂM
NGÀY GIỖ CỦA NGƯỜI
Sông quê quấn quýt những vần thơ
Nắng mới mênh mang rắc xuống bờ
Ai rước còi tầm dời chốn cũ
Ta neo nỗi nhớ xuống thềm mơ
Nắng mới mênh mang rắc xuống bờ
Ai rước còi tầm dời chốn cũ
Ta neo nỗi nhớ xuống thềm mơ
Tượng vàng hồn Thánh hào quang tỏa
Cờ đỏ đất thiêng khát vọng chờ
Cờ đỏ đất thiêng khát vọng chờ
Truyền thống Thiên Trường chân mạnh bước
Thành Nam cất cánh rộn lời thơ...
Thành Nam cất cánh rộn lời thơ...
THÀNH NAM, 02 - 6 - 2017
______________
(*) Họa bài thơ của Bùi Ngọc Nguyên - Bài thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ "Tiếng vọng mai sau" do báo "Thời đại" tổ chức năm 2014 - 2015:
(*) Họa bài thơ của Bùi Ngọc Nguyên - Bài thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ "Tiếng vọng mai sau" do báo "Thời đại" tổ chức năm 2014 - 2015:
BÊN DÒNG SÔNG ĐÀO
Ai quyện sông Đào vào tứ thơ
Mộng mơ dòng nước trải đôi bờ
Mộng mơ dòng nước trải đôi bờ
Trời Nam lặng lẽ trăm hồn mộng
Đất Bắc rộn ràng vạn ước mơ
Đất Bắc rộn ràng vạn ước mơ
Bến Ngự thuở xưa Vua vẫn ngự
Đò Quan nay chẳng thấy người chờ
Cây cầu ngạo nghễ vươn Nam - Bắc
Mặc khách Tao đàn rộn tiếng thơ.
Mặc khách Tao đàn rộn tiếng thơ.
BÙI NGỌC NGUYÊN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét