ĐỂ LẠI CHO ĐỜI MỘT "THỜI HOA ĐỎ"
KIẾP PHU XƯA KHUÂN VÁC CÓ HỀ GÌ
CHẲNG AI NGĂN ĐƯỢC HỒN THI SĨ
BÓNG SƯƠNG NHÒA TRÔNG CÕI ANH ĐI...
BÓNG SƯƠNG NHÒA TRÔNG CÕI ANH ĐI...
NHÀ THƠ THANH TÙNG
(Tên thật: Doãn Tùng)
(07/11/1935-12/9/2017)
SINH QUÁN: MỸ LỘC - NAM ĐỊNH
Tác giả bài thơ "Thời hoa đỏ"
Tâm hồn như nắng đang tươi
Mà tìm đâu thấy góc trời vãng xa
Tình như lửa, nghĩa như hoa
Biệt ly đau giọt sương pha sông Đào ...
Mà tìm đâu thấy góc trời vãng xa
Tình như lửa, nghĩa như hoa
Biệt ly đau giọt sương pha sông Đào ...
THÀNH NAM, 28 - 9 - 2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét