CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ
75
NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN
NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN
NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN
HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Ba phần thế kỷ vẫn
Hồng
Bách Niên thơ hẳn ấm nồng tâm can
Mai vàng cứ mãi nồng nàn
Đời thơ đẹp với muôn vàn nghĩa ân
Hồ Gươm ấm, Hồng Lĩnh xuân
Bảy lăm mùa lá thanh tân ngọt ngào...
Bách Niên thơ hẳn ấm nồng tâm can
Mai vàng cứ mãi nồng nàn
Đời thơ đẹp với muôn vàn nghĩa ân
Hồ Gươm ấm, Hồng Lĩnh xuân
Bảy lăm mùa lá thanh tân ngọt ngào...
PHẠM QUỐC KHÁNH
PCN CLB thơ Nguyễn Công Trứ
PCN CLB thơ Nguyễn Công Trứ
(Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam)
ĐỌC THƠ ANH
Kính tặng tác giả Mai Hồng
Niên
nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 75 của anh
Thương người “cầu sự rủi may”
“Nhận... đồng hương” thấu vơi đầy nhân tâm
Ngày qua để “tháng dồn năm”
Đi xem “mèo chó” để răn sự đời
“Tóc con xanh mãi đôi mươi”
Thương cho “tóc mẹ úa thời đò đưa”
Mang “Em và biển” vào thơ
“Trang đời, trang biển” ngày xưa vẫn nồng
“Con về” “... hòa lẫn mênh mông”
Nén nhang con thắp giữa đồng viếng cha
“Chẳng có sông chảy trước nhà”
“Con đò sang” chở hai ta chung đường
“Nghị Hách” làm chủ tịch phường
“Trọng Khôi - nghệ sĩ” thương thương cứ đầy
“Dân quê thiếu đất cấy cày
Con quan “Thị Hến” vung tay chọc trời”
... Quá bảy lăm, lại tám mươi ...
Vần vui mong được gặp người Bách Niên!
Vần vui mong được gặp người Bách Niên!
27 - 02 - 2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét