DUYÊN THƠ
Nên duyên từ một chuyến đò
Tình cờ... chửa kịp hẹn hò đã say
Đời xui chung mái chèo nay
Nghe
năm tháng lặng rót đầy tình sâu
Đò đời xuôi bến bể dâu
Thơ xanh, chẳng bận mái đầu nặng sương...
25-02-2018
CHÈO MỘC BẾN XUÂN
KÍNH TẶNG TÁC GIẢ "NỖI NHỚ THÁNG HAI"*
DÁNG ĐỢI NÀNG THƠ
Xuân lành chào đón tứ huynh thi
Cảm hứng trẻ tươi đến diệu kỳ
Nét trúc họa ngời cơn gió mộng
Tình tâm khơi sáng lạch đò đi
Mới hay văn nghĩa thiên niên biếc
Đã tỏ đạo nhân vạn kỷ bì
Mậu Tuất hẹn người trường bách tuế
Xướng hòa phúc tự mãi lâm ly!
PHẠM QUỐC KHÁNH
_____________
* Mời các bạn đọc bài thơ của tác giả LTL:
* Mời các bạn đọc bài thơ của tác giả LTL:
NỖI NHỚ THÁNG HAI
Hương đêm thoang thoảng hoa nhài
Tương tư biển rộng đêm dài nhớ ai
Phải lòng lúng liếng mắt nai
Lửa tình biển khát tim ai dâng trào
Duyên tình mộng mị chiêm bao
Kiếp yêu thơ mộng lẽ nào… riêng ai
Tình say một tiếng thở dài…
Nhớ mong gửi gió một vài câu thơ
Hỏi ai ai có đợi chờ?
Thuyền thơ hẹn ghé bên bờ ...tháng Hai…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét