Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

VỀ VỚI TẤM LÒNG

KỶ NIỆM THĂM NHÀ LƯU NIỆM NHÀ THƠ
NHÀ BÁO CHIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Trong hình ảnh có thể có: 36 người, bao gồm Hoangthai Sơn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
CÁC NHÀ THƠ VÀ BẠN YÊU THƠ 
QUÂY QUẦN BÊN TƯỢNG NHÀ THƠ
 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN TRONG NHÀ LƯU NIỆM


Anh đi... bóng dáng gửi đây
Thân thương 
                    như đang muốn... nói
Bên trang xưa... bừng nắng mới
Thấy lòng ấm cả đông nay

Chiến trường bao lần thẳng bước
Tay vòng cò... tay cầm bút
Con tim nóng bỏng đêm ngày
Dòng đời còn mãi nồng say...

Đi từ mái lá gian nan
Khó nguy sống chết nhẹ nhàng
Thấy trời luôn xanh và rộng
Không tô vẽ ắp ánh vàng


San bằng tất cả ngổn ngang
Mãi "CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI"*
Hình anh tạc vào năm tháng
Nhẹ lòng chẳng vướng hào quang...  



VĂN LA, VĂN VÕ, CHƯƠNG MỸ
29-4-2018
___________________
* Tuyển tập cuối cùng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến mang tên "CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI" do BS. Trần Thị Kim - vợ anh sưu tập và tổ chức ấn hành nhân ngày giỗ đầu của anh.



Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

HƯỚNG VỀ QUỐC TỔ

(NHÂN NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10 THÁNG BA)

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Văn Lang xưa Việt Nam nay
Tiên Tổ khai công lập quốc
Nhà vua cùng dân cày cuốc
Nước non hòa thuận thái bình

Nghìn năm trải muôn giông tố
Anh em xuôi ngược một lòng
Quốc dân triệu người chung sức
Dựng xây gìn giữ non sông

Gần xa trên rừng dưới biển
Cháu con dòng dõi Tiên Rồng
Hiền như củ khoai hạt lúa
Giặc thù bạt vía tiêu vong

Mồng Mười tháng Ba giỗ Tổ
Thế gian có quốc gia nào
Muôn phương... 
              làng chài phường phố...
Hướng về Nghĩa Lĩnh vút cao

Giang sơn ông cha trao lại
Mồ hôi với giọt máu đào
Dốc lòng chủ quyền bất tử
Tanh hôi quyết rửa sạch làu!


VIỆT NAM, 25-4-2018
(10 THÁNG BA MẬU TUẤT)


Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

MÃI NGỌT NGÀO


CẢM ƠN BÈ BẠN GẦN XA
CHÚC MỪNG SINH NHẬT


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hoa hồng


     Gần xa hòa một biển tình
Lâng lâng con sóng lung linh trăng ngà
     Yêu thương ngát mãi lời hoa
Tim hồng ấp ủ thiết tha nồng nàn
     Văn thêm tuổi sách thêm trang
Tình sâu ươm đẹp muôn vàn ý thơ...


THÀNH NAM, 24-4-2018

PHẠM QUỐC KHÁNH
THÂN TẶNG






































Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

GỬI BẠN

CẢM ƠN NSƯT KIỀU DƯ, GIÁM ĐỐC 
TRUNG TÂM VĂN HÓA 3-2 TỈNH NAM ĐỊNH
ĐÃ TẶNG BẢN NHẠC MỪNG SINH NHẬT


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh Kiều dư và nhà văn hóa 3-2
NSƯT KIỀU DƯ TRONG MỘT 
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ


     Cảm ơn nghệ sĩ quê hương
Đã gieo khúc nhạc thân thương cho ngày...
     Nắng hồng ngả bóng cùng say

Tuổi qua mùa cứ đong đầy nhựa xuân

     Tháng Tư thả bước bâng khuâng

Hăm ba... nỗi nhớ rót vần vào thơ

     Nhạc reo để dạ thẫn thờ

Lâng lâng như giữa giấc mơ ngọt ngào...



23/4/2018



VỚI BẠN GẦN XA



CẢM ƠN BÈ BẠN GẦN XA
TRAO NHAU LỜI CHÚC NHƯ HOA RỘ MÙA


     Cảm ơn lời chúc như hoa
Mãi ghi tình cảm mặn mà thân thương
     Mát tâm tình quyện vấn vương

Tháng năm mãi đẹp 
                           mạnh trường vinh hoa!

____________________
* Dưới đây là một số bài viết, hình ảnh, hoa và quà tặng từ bạn bè nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 64: 

ĐINH SỸ LIÊN :

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ 
AN VUI HẠNH PHÚC MỘNG MƠ YÊU ĐỜI
    HỒN THƠ VUN ĐẮP NỤ CƯỜI
CHO XUÂN MÃI MÃI XANH CHỒI NỞ HOA...























Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

CHỮ “TRUNG”

CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG LÀ 
VÔ CÙNG QUAN TRỌNG NHƯNG CHỈ ĐẠT 
KẾT QUẢ TRIỆT ĐỂ, BỀN VỮNG NẾU LẬP 
LẠI ĐÚNG PHẨM CHẤT THỰC THI CÔNG VỤ
          
      Máy cưa chặt phá rầm rầm
Cách xa lâm cục... nửa tầm mắt trông
     Ghi hình vi phạm... giao thông
Lại quên ghi chỗ... “của đồng... bẻ đôi”
     Nhiều nguồn ... sao quỹ cứ vơi
Giữ riêng nhóm hưởng ... chim trời, cá thung...
     Ma túy – hiểm họa khôn cùng
Đã thành... án sử... tiếng lừng núi sông
     Hacker..., bạc... bắc, “cá...” đông...
Cơm dân áo Đảng cậy trông... tháng ngày...
     Đang tâm... đồng lõa tiếp tay
“Bảo kê”... cốt một túi đầy là ưng...
     Mật tin là thứ đem dùng
Mở đường nghịch tặc kế bùng tháo thân
     Chữ “trung” – vàng chẳng thể cân
Đã đem dẫm xuống dưới chân lâu rồi
      Vỏ xanh... nhân gói thiu ôi
Xót xa bất tận đến ... trời ... còn đau (!)

     “Bất trung” – “giặc”... khác chi nhau
“Nuôi ong tay áo” ... hỏi đâu gửi lòng ...?

VIỆT NAM, 20 - 4 - 2018


















Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

CHUA CHÁT

 NHÂN VIỆC LUẬT SƯ VÕ HÒA THUẬN, PHỤ HUYNH HỌC SINH
BẮT CÔ GIÁO N PHẢI QUỲ GỐI TẠI TRƯỜNG
TIỂU HỌC BÌNH CHÁNH (XÃ NHỰT CHÁNH,
BẾN LỨC, LONG AN) NGÀY 28/2/2018
VÀ GẦN ĐÂY MỘT SỐ VỤ VIỆC 
ĐÁNG BUỒN TẠI TRƯỜNG HỌC

     Nương xuân lật một trang đời
Răn trò, cả giận ... rối bời ... mẹ cha...
     Luật sư – cầm luật nước mà
áp gia bằng lối “luật ma”, “luật rừng”
     Dẫm lên nhân cách ... nhà trường
Lặng người... đạo đức, kỷ cương... nháo nhào
     Miệng chua ruột xót như bào
Lấy đâu mực thước... tiến vào văn minh
     Rơi dân chủ, bỏ công bình
Bao giờ... hạnh phúc phồn vinh mạnh giàu?
     Sượng sùng ... tưởng chuyện nơi đâu
“Tôn sư trọng đạo”... mất màu đổi ngôi???
         
03-3-2018





























Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

ẤM LẠI CHIỀU XUÂN

TẶNG EM PHẠM XUÂN VĂN 
ĐẠI TÁ CÔNG AN, SINH NHẬT THỨ 60

Kết quả hình ảnh cho hoa sinh nhật đẹp nhất


   Vần xoay xuân lại, đông qua
Dậu lui nhường Tuất phô hoa khoe đào
   Đầu xanh tiễn bước hôm nao
Thoảng sương rơi khẽ chạm vào tóc mai
   Giật mình vợi một thời trai
Lại mừng trọn vẹn chặng dài đã qua
   Đất cằn... nở đẹp màu hoa
Chung vui riêng ấm đậm đà miền xuân
   Dặm dài tu trí mài tâm
Cửa nhà non nước tinh thần cùng xanh
   Thầm thương ân nghĩa sinh thành
Chỉ hồng năm tháng vá lành áo xưa...

THÀNH NAM, 18-02-2018

Anh PHẠM QUỐC KHÁNH

Chúc mừng!






































Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

TẶNG ANH *

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
ANH VŨ XUÂN DO,CHỦ NHIỆM 
CLB THƠ TIẾNG VỌNG THÀNH NAM

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
ẢNH  ĐẠI DIỆN FB CỦA ANH VŨ DO



     Bút nghiên dày những thâm niên

Mái đầu thêm những sợi duyên với đời

     Tháng năm vẫn thấy Xuân cười

Nghĩa tình đầy đặn bên người quê ta

     Tâm hồn bổng với thi ca

Bách niên giai lão mặn mà với thơ...

02-4-2018


Em PHẠM QUỐC KHÁNH 

Chúc mừng!


______________________________

*Lời đáp của anh Vũ Xuân Do:

Cảm ơn Quốc Khánh vô cùng
Tuy rằng cách trở nhưng chung một lòng
Hướng về nguồn cội ước mong
Quê hương muôn thủa mãi trong tâm hồn .
















































Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

HỘI NGỘ ĐƯỜNG THI

 KÍNH TẶNG CLB THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO
TỈNH NAM ĐỊNH NHÂN DỊP
GIAO LƯU XUÂN 2018


Đường thi thử trí lại khai tâm
Gói luật mở niêm đợi tứ vần
Nhà giáo an nhiên hồi quá khứ
Thi nhân thanh thản luận canh tân
Lạc bi ân đức lưu nghiên bút
Hỉ nộ nghĩa tình giãi cố nhân
Hạnh ngộ bên xuân hồn bổng gió
Vui đời thơ tửu vút cung vân.

NGÀY 07-4-2018



       XUÂN QUÊ HƯƠNG

KỶ NIỆM THĂM QUÊ


Mậu Tuất … núi sông mát dạ người
Mây cao gió nhẹ vẫy hoa cười
Quê hương thắm thiết câu tình ngộ
Liêm Hải ngọt ngào khúc tứ vui
Truyền thống kiên cường ghi sử sách
Tài năng mẫn tuệ tạc trang đời
Ngàn năm đất mẹ vinh quang bước
Bến hẹn tương lai mãi thắm tươi!

LIÊM HẢI, 07-4-2018









































Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

VẦN MỪNG TẶNG ANH

TẶNG CCB, TB, DN, NT LÊ ĐỨC KÝ
NHÂN SINH NHẬT THỨ 70


Kết quả hình ảnh cho rượu mừng sinh nhật






   Qua chiến trường đến thương trường
Nay về với phố với phường với thơ
   Bút lưu khói lửa năm xưa
Nhớ cùng đồng đội, súng cờ vượt sông
   Đạn bom... vẫn vững như đồng
Máu rơi đổi lấy non sông một nhà
   Rời tay súng lại xông pha
Nghiệp kinh doanh... 
                   khúc hành ca ... mạnh giàu
   Vần thơ sẻ nhớ san đau
Tri ân chiến sĩ rừng sâu bỏ mình
   Thắp tương lai gọi bình minh
Tâm hồn gửi bút cho tình thăng hoa
   Bảy mươi chưa gọi là già
Trăm năm sáng
                      một mái nhà doanh nhân*!

03-4-2018
PHẠM QUỐC KHÁNH
Chúc mừng!
__________________
* Cựu chiến binh, Thương binh, Doanh nhân, Nhà thơ Lê Đức Ký, cả hai vợ chồng đều là Giám đốc doanh nghiệp.






Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

GỬI TRỌN HIẾU TRUNG

TẶNG TS. DOANH NHÂN, NHÀ THƠ PHẠM CÔNG ĐOÀN
NHÂN CUỘC MỪNG SINH NHẬT 70, RA MẮT TẬP THƠ
"NƠI ẤY CHÂN TRỜI" TẠI QUÊ HƯƠNG XUÂN CHÂU

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Phạm Quốc Khánh, mọi người đang đứng, bộ vét và văn bản
CHÚC MỪNG TS. PHẠM CÔNG ĐOÀN


Nét bút nâng cao hồn học sĩ
Nghiệp kinh doanh đáp bến đẹp giàu
Vần thơ bổng bay cùng bát ngát
Văn với đời trung hiếu nặng sâu!

XUÂN CHÂU, 01-4-2018













 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.