HỌA BÀI “VƯỜN BƯỞI NHÀ EM”
CỦA PHẠM NGỌC PHƯỚC*
BÊN VƯỜN BƯỞI
Khách quý về sao lại để dành
Bưởi này ngọt nước bởi da xanh
Bưởi này ngọt nước bởi da xanh
Thương người ứa miếng nơi đầu lưỡi
Tiếc quả còn treo chốn cuối cành
Ghe lửng lơ bờ không níu cọc
Trái xa lắc bến chẳng nài anh
Trái xa lắc bến chẳng nài anh
Khéo thay cái lối trêu ngươi ấy
Quân tử dùng dằng cứ quẩn quanh.
Quân tử dùng dằng cứ quẩn quanh.
THÀNH NAM, 05-6-2018
VƯỜN BƯỞI NHÀ EM
Đi dạo
vườn em ngắm bưởi xanh
Bàng hoàng, chao đảo trái tim anh
Một "ghe" thon nhỏ êm đềm bến
Hai trái tròn căng nặng trĩu cành
Đất tốt tươi cây xòa mặt nước
Vườn um tùm có mọc vây quanh
Tay nâng, tay hứng mời du khách
Ưng ý dùng ngay chớ để dành./.
5 - 6 -
2018
PHẠM NGỌC PHƯỚC
0 nhận xét:
Đăng nhận xét