Chiều nay thấy biển ủ ê
Sóng lười vờn cát, gió chê thông già
Ngó gần rồi lại trông xa
Mắt căng chẳng thấy thuyền xa, buồm gần
Trời cao chỉ thấy mây buồn
Âm u như muốn sầu tuôn lệ trào
Hỏi bờ, bờ chẳng bảo sao
Ngó ra biển, những u sầu tái tê
Biển buồn sao bạn không về
Rằng ai quên mất hẹn thề hôm nao
Trời đang tích bão nơi nào
Để cho biển những đớn đau khôn cùng
Biển ơi, chắc biển đang mong
Bên bờ vắng bạn, cho lòng xót xa
Hay là biển cũng giống ta
Biết bao nhiêu hẹn bạn ta chưa về
Thấy trời ủ bão mà ghê
Khi lòng ủ nhớ não nề xiết bao!
Biển chiều, 01 - 8 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét