Cùng trong cuộc giao lưu của CLB Thơ VTV1 tại trường quay S10,
sau khi nhà thơ Tô Dũng - Hội NCT Hà Nội đọc xong bài thơ
"Thu quyến rũ" thì nhà thơ Huyền Chương trình bày luôn
bài hoạ "Thu vàng"
Cuộc giao lưu thơ tuyệt vời tại trường quay S10
"Thu quyến rũ" gặp "Thu vàng"
Huyền Chương - Tô Dũng
tương phùng chiều nay
Yêu thơ chẳng hẹn một lời
Mà nay xướng - hoạ một nơi tụ về...
Trường quay S10 VTV, 15 - 8 - 2013
----------------------------------------------------
(*) Hai nhà thơ Tô Dũng và Huyền Chương chưa từng gặp mặt. Nhưng "Thu quyến rũ" đã được nhà thơ Huyền Chương đón nhận và có sẵn "Thu vàng" để hoạ. Duyên kỳ ngộ, 2 bài thơ và 2 tác giả đã gặp nhau và người yêu thơ đã chứng kiến sự gặp gỡ của 2 tác giả cùng 2 tác phẩm!
THU QUYẾN RŨ
Tô Dũng
Giọt mưa thu thánh thót rơi
Mây thu lãng đãng, da trời biếc xanh
Dáng thu vương chốn lan đình
Duyên thu man mác nên tình đắm say
Bóng ai một mảnh hao gầy
Sương giăng bến mộng vơi đầy đò ngang
Lá thu buông thả nhẹ nhàng
Dệt nên một tấm thân vàng êm trôi
Tiếng thu nhạn đã trao lời
Tình thu quyến rũ, bao người vì thu...
Và bài thơ hoạ
THU VÀNG
Huyền Chương
Thu đi cho lá vàng rơi
Gió thu se lạnh màu trời trong xanh
Nắng thu trải xuống sân đình
Hương thu quyến rũ cho tình thêm say
Trăng thu một mảnh hao gầy
Mưa thu ngập bến giăng đầy Hương Giang
Thu say êm ả nhẹ nhàng
Giòng thu pha lẫn nắng vàng êm trôi
Thu đi gửi lại đôi lời
Ai tri âm đó, bồi hồi tình thu...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét