ẢNH MINH HỌA CỦA LINH NGUYENVAN
Thấp thoáng hình quê ánh nguyệt soi
Để hồn thi sĩ ngẩn ngơ trôi
Kẻ gieo ... người họa đà vương vấn
Miệng đọc, mắt xem cũng đắm đời .
THÀNH NAM, 13 - 9 - 2015
-------------------------
(*) Nhân xem ảnh và đọc cặp thơ xướng họa của Bùi Lê và Linh Nguyenvan:
BẾN QUÊ
LINH NGUYEN VAN
Bến quê ai khoả ánh trăng vàngLữ khách đường trần lại xốn xang
Ngơ ngẩn cúc đồng nghiêng bóng dõi
Lập loè đom đóm ghé nhòm sang
Bao ngày duyên nợ dường quên lãng
Một phút tơ tình bỗng ngổn ngang
Ngàn dặm phiêu du chồn bước mỏi
Hồn còn bịn rịn chốn thôn trang.
THOÁNG QUÊ …
BÙI LÊ
Sót lại ngày quê chút nắng vàng …Xa rồi vẫn nhớ đóa hồng trang
Hồn đau đáu gọi vườn xưa vẫy
Bến cũ quên tình lặng lẽ sang
Có phải người đi trời trở lạnh
Hay là mộng đến gió choàng ngang
Mà nghe giọt đắng êm êm thả
Để vỡ hoang chiều dạ xốn xang …
0 nhận xét:
Đăng nhận xét