THÂN TẶNG ĐẠI TÁ NHÀ THƠ CHUNG TIẾN LỰC (1)
ẢNH MINH HỌA CỦA
NHÀ THƠ CHUNG TIẾN LỰC
Ai nhìn lơ đãng mơ màng
Để cho hồn vía anh chàng chơi vơi
Giờ đây người ấy đâu rồi
Mà Chung thi sĩ đánh rơi cả vần...?
Để cho hồn vía anh chàng chơi vơi
Giờ đây người ấy đâu rồi
Mà Chung thi sĩ đánh rơi cả vần...?
THÀNH NAM, 08 - 9 - 2015
------------------------------------------
(1) Đại tá QĐNDVN, nhà thơ, tác giả bài thơ:
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG QUEN
CHUNG TIẾN LỰC
Phải em " người đàn bà xa lạ"(*)
Từ trong tranh bỡ ngỡ bước ra
...Băn khoăn, một chút gì lo lắng
Không mờ phai quí phái, kiêu sa.
Ngày ngày em bước chân qua ngõ
Tao nhã, đoan trang mũ rộng vành
Khuôn mặt sáng như vầng trăng lạnh
Làn sóng bừng lan tỏa trong anh.
Và quyền phép bỗng nhiên màu nhiệm
Ngõ tươi mới từ ngày có em
Ai cũng muốn là người lịch thiệp
Trong mắt người đàn bà không quen.
---
(*) Bức họa " Người đàn bà xa lạ" tác phẩm nổi tiếng của danh họa Ivan Kram Skoi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét