THOẠT TRÔNG THÌ NGỠ NHÀ NÔNG
(RUỘNG RỞM LẠI CẤY BÔNG LÔNG GIỮA CHỪNG...)
NHÌN DÁNG DA KHỐI BÁC MỪNG
NHIỀU ANH BỎ PHỐ, BỎ RỪNG... VỀ QUÊ ...
(RUỘNG RỞM LẠI CẤY BÔNG LÔNG GIỮA CHỪNG...)
NHÌN DÁNG DA KHỐI BÁC MỪNG
NHIỀU ANH BỎ PHỐ, BỎ RỪNG... VỀ QUÊ ...
ẢNH SƯU TẦM TRÊN FACEBOOK
CỦA THI HUYNH VŨ XUÂN DO
CỦA THI HUYNH VŨ XUÂN DO
Phải chăng cấy để chụp hình
Làm bận tâm đến thi huynh đô thành
Tướng này mạ hóa lúa xanh
Em về cố "chạy chức" ... thành...
Làm bận tâm đến thi huynh đô thành
Tướng này mạ hóa lúa xanh
Em về cố "chạy chức" ... thành...
Trưởng thôn...
THÀNH NAM, 18 - 7 - 2017
______________
(*) Nhân đọc FB, nhà thơ Vũ Xuân Do đăng ảnh và viết bài thơ:
VỀ QUÊ !Ruộng em nước ngập mênh mông ...
Mạ em cấy ... Sắp thành đồng lúa xanh
Nhìn em ngây ngất lòng anh
Anh xin bỏ chốn thị thành ... về quê !
VŨ XUÂN DO (Hà Nội)
Tôi vui họa lại mấy câu thơ trên và nói:
Em khuyên thi huynh Vũ Do
đừng có về quê vội, vì nhìn ảnh em biết: Chụp hình xong là nó ... bay mất tăm luôn. Đấy không
phải ruộng đang cấy mà là bãi bờ mương, vớ nắm mạ giả vờ cắm lửng lơ giữa chừng, chẳng thấy hàng lối đâu. Chẳng qua chụp hình để ... lừa các bác
thôi...
Thế là bác Vũ Do cảm ơn rối rít...
Thế là bác Vũ Do cảm ơn rối rít...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét