Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

NIỀM VUI

NGÀY XƯA DỰNG CỘT NỐI DÂY
ƯỚC AO BẮC NHỊP CẦU MÂY CHO ĐỜI
HÔM NAY NHÌN THẤY NHAU CƯỜI
GIẤC MƠ HIỂN HIỆN TUYỆT VỜI LÀ ĐÂY!

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
ANH NGUYỄN VĂN HỒNG, NGUYÊN 
TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN
KHOA HỮU TUYẾN - TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN (*)
TỪ NGÀY ĐẦU TÁC GIẢ PHẠM QUỐC KHÁNH
 VỀ LÀM GIÁO VIÊN TẠI ĐÂY
Ảnh: CẢNH HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH 
ĐỒNG ĐỘI NGUYỄN VĂN HỒNG TẠI NHA TRANG



     Nhớ xưa chung "món" Đường Dây
Gian nan vất vả ... học ngày, tập đêm...
     Diệu kỳ công nghệ thông tin
Ngàn xa mà tựa ngồi bên tâm tình...  


   
  THÀNH NAM, 18 - 7 - 2017 
____________________

(*) Năm 1978, tôi về làm giáo viên Bộ môn Đường Dây khoa Hữu Tuyến. Trường Sĩ quan Thông tin lúc đó đóng ở Danh Thắng, Hiệp Hòa, Hà Bắc. Bộ môn Đường Dây có 6 anh em do anh Nguyễn Văn Hồng là Tổ trưởng, lớn tuổi nhất, tôi ít tuổi nhất, nhưng tất cả đều chưa vợ nên bị gọi là "Tổ Ê Vơ". Tháng 7 - 1979, Trường chuyển vào Đồng Đế, Nha Trang.
     Khi dậy và huấn luyện môn Đường Dây, một môn học khó, học viên rất ngại. Tôi nói với học viên: Mong sẽ có một ngày không xa, hai người đàm thoại được nhìn thấy nhau. Nay "Thế kỷ thông tin" đã đến và nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ, mong ước ấy đã thành hiện thực thông dụng thường ngày của mọi người!
      Chuyển vào Nha Trang s
au vài năm, anh Hồng cưới chị Đào giảng viên Đại học Thủy sản Nha Trang, con gái út duy nhất của một gia đình ở Hà Nội. Người họa sĩ trang trí phông cưới rất nghịch, thay vì viết chữ lồng H và Đ, anh ta đã cắt hai chữ H và Đ bắt bu lông vào nhau. Vì anh ta nói: Làm đường dây, chuyên xà với cột là chuyên vặn bu lông, vẽ thế cho đúng nghề (!). 
      Năm 1987, khi đó anh Nguyễn Văn Hồng đã được điều động bổ nhiệm là Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật của Trường, tôi cũng đã là Phó Chủ nhiệm Khoa và chuyển ngành, còn anh và các anh em ở lại và thành quê trong đó khá đông...

    Khi hai anh em gặp nhau trên FB, nhìn tấm ảnh gia đình anh Nguyễn Văn Hồng rất hạnh phúc, tôi đã tặng anh mấy câu thơ:
     Nha Trang cảnh đẹp đất lành
Theo đời binh nghiệp xây thành quê hương
     Quây quần mái ấm yêu thương
An gia phúc thịnh khang cường tươi vui...


















0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.