MỪNG SINH NHẬT ANH PHẠM NGỌC PHƯỚC
MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH
Xin huynh chớ có đếm đo
tuần
Kệ tóc mặc răng cốt giữ thân
Vào mạng vừa tầm kiêng mỏi mắt
Dạo chơi đủ độ đỡ cuồng chân
Còn ham cứ thử mần vài lạng
Nếu thích tạm dùng nhắm mấy cân
Bà xã ắt rằng không trách móc
Có khi phấn chấn khỏe ra dần.
Kệ tóc mặc răng cốt giữ thân
Vào mạng vừa tầm kiêng mỏi mắt
Dạo chơi đủ độ đỡ cuồng chân
Còn ham cứ thử mần vài lạng
Nếu thích tạm dùng nhắm mấy cân
Bà xã ắt rằng không trách móc
Có khi phấn chấn khỏe ra dần.
23
- 3 - 2018
PHẠM QUỐC KHÁNH
________________
* Họa bài thơ Phạm Ngọc Phước:
SINH NHẬT
* Họa bài thơ Phạm Ngọc Phước:
SINH NHẬT
Mậu Tuất xuân nay ngoại thất tuần
Răng long, đầu bạc, xác xơ thân
Lên fây nửa tiếng mờ con mắt
Đi bộ vài cây mỏi cái chân
Bỏ lắm thú chơi chưa lại sức
Dùng nhiều thuốc bổ chửa tăng cân
Nhìn khung ông xã, bà thương quá
Gần gũi giờ đây đã ngại dần ./.
Răng long, đầu bạc, xác xơ thân
Lên fây nửa tiếng mờ con mắt
Đi bộ vài cây mỏi cái chân
Bỏ lắm thú chơi chưa lại sức
Dùng nhiều thuốc bổ chửa tăng cân
Nhìn khung ông xã, bà thương quá
Gần gũi giờ đây đã ngại dần ./.
18 - 3 - 2018
Phạm Ngọc Phước
0 nhận xét:
Đăng nhận xét