NIỀM TƯỞNG NHỚ
THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI
Vị Thủ tướng thứ năm nền cộng hòa dân chủ
Xin lỗi dân..., xin Quốc hội cho về
Bởi nạn tham nhũng là nghiêm trọng!
(Lúc đó có vụ PMU 18)
Chắc rằng vì ... ông kém đức tài?
Chẳng phải đâu,
chỉ vì ông nhìn rõ ... đúng... sai...
Thấy kẻ tham núp danh quốc gia vơ vét
Phế truất, thay người... Thủ tướng bó tay
Càng ở càng thêm khó
Lòng liêm trung hoen ố, trái tâm mình...
Bao nhiêu năm xây dựng giữa hòa bình
Cứ giằng co nghĩ suy trăn trở
Nếu không rạch ròi,
đường không rộng mở
Động lực nào ... lối đến tương lai...
Và hôm nay cờ tang rủ gió lay
Mắt bỗng nhòa thương tấm lòng trung liệt!
VIỆT NAM, 20-3-2018
PHẠM QUỐC KHÁNH
Nguyên cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
________________
Hồi 1h30 ngày 17-3-2018, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã trút hơi thở cuối cùng, từ giã chúng ta.
Vị Thủ tướng của nhịp cầu nối đầu tiên cho mối bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Người đã chỉ đạo cho ra đời Luật Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam năm 1999, mở toang cánh cửa cho tư duy kinh tế, kinh doanh để các doanh nghiệp nước nhà phát triển... Người đã dũng cảm xin lỗi dân vì để tham nhũng xảy ra nghiêm trọng. Đã chủ động xin từ nhiệm trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Chỉ vì nhìn thấy tham nhũng mà không chặn lại được, bởi Thủ tướng được “nắm việc” nhưng không được “nắm người”, nghĩa là không phế truất, hạ bệ được quân tham nhũng thuộc quyền. Đức liêm trung bị xúc phạm và ông đã chủ động từ nhiệm để Đảng và Quốc hội chọn người thay thế.
Thời ông vụ tham nhũng PMU 18 thật kinh
hoàng nhưng giờ đây công cuộc chống tham nhũng đang tìm ra những vụ ghê gớm đến
hãi hùng. Nhưng người đứng đầu Chính phủ thời gian đó không hề từ nhiệm, thậm
chí ngược lại, được đại biểu QH gợi ý từ chức, ông ta còn nói: Tôi có xin đâu,
đấy là Đảng và Quốc hội phân công tôi làm đấy chứ. Và người ấy đã nuốt cả lời
hứa: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được
tham nhũng tôi xin từ chức ngay.”
Cũng từ đấy, càng thêm thương tiếc một con người như Cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
CÒN NHỮNG TIẾC THƯƠNG
VIẾT TRONG THỜI ĐIỂM LỄ TRUY ĐIỆU
VÀ AN TÁNG THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI
Cánh mai vàng rơi xuống cỗ xe tang
Biển người lặng mắt... rưng rưng mắt
Đoàn tiễn đưa về Tân Thông Hội yêu thương
Đất mẹ Củ Chi đạn bom vừa nguội
ôm ông vào lòng ...
trời ngan ngát khói hương...
trời ngan ngát khói hương...
Nhớ mãi về ông...
Thuở khai phá thương trường
Tiếp bước bang giao nối cùng bốn biển
San đường khơi trí doanh nhân
Tài đức hiến dâng, sáng lòng trung liệt
Cùng nước non vững bước
vượt qua mọi khó nghèo
xây mơ ước vươn xa...
Liêm chính kiệm cần, tài năng ghi mãi!
Trong mỗi tấm lòng có một
Phan Văn Khải
Vị Thủ tướng cho đời lưu mãi những tiếc thương!
22-3-2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét