MÃI CÒN NỖI NHỚ
(Cảm nhận đọc “THẠCH HÃN – QUẢNG TRỊ"*)
Vẫn còn sâu đáy dòng xanh
Qua mùa nguyên lành ước vọng
Thạch Hãn nhẹ chèo vỗ về anh
Phút cuối thèm một vòng tay mẹ
Quảng Trị, lời gió ru khe khẽ
Ngọn sóng mãi còn nhớ em ơi !...
Phút cuối thèm một vòng tay mẹ
Quảng Trị, lời gió ru khe khẽ
Ngọn sóng mãi còn nhớ em ơi !...
_THÁNG 8 - 2018
_________________________________
* Mời các bạn đọc:
THẠCH HÃN - QUẢNG TRỊ
(Viết cho Mùa Vu lan)
(Viết cho Mùa Vu lan)
Mùa mưa này Anh còn đó không Anh?
Gió mãi hôn bốn sáu mùa ước vọng
Nắng tỏ tình đổ hoa lên mặt sóng
Ai bảo linh hồn không nói chuyện lứa đôi
***
Dấu vạn ngàn hình chữ ét (S) hoa trôi
Đêm Quảng Trị tám mốt tầng tháp lửa
Trung đội Quốc Ca phút trưa thiêng ấy
Câu cuối cùng vẫn gọi Mẹ ...và Em.
Gió mãi hôn bốn sáu mùa ước vọng
Nắng tỏ tình đổ hoa lên mặt sóng
Ai bảo linh hồn không nói chuyện lứa đôi
***
Dấu vạn ngàn hình chữ ét (S) hoa trôi
Đêm Quảng Trị tám mốt tầng tháp lửa
Trung đội Quốc Ca phút trưa thiêng ấy
Câu cuối cùng vẫn gọi Mẹ ...và Em.
Lê
Thanh Hảo Vân
LẠI TRÒN
(Cảm
nhận từ “ĐẮM”*)
Thu trong vũ trụ chẳng già
Ủ mưa, ráo tạnh vẫn... là từ mây
Đổ sông ra... biển thêm đầy
Đong đêm... liềm lại
sang ngày tròn trăng...
sang ngày tròn trăng...
MÙA THU, 2018
_____________
_
* Mời xem bài:
_
* Mời xem bài:
ĐẮM...
Ôi những con sông cứ cắm...vào lòng biển
Mà nước đầu nguồn vẫn mãi mãi trong
Nếu như cái đẹp mang công thức của sự đầy đủ
Trăng lưỡi liềm không khuyết mãi trong ta
***
Thu nghiêng vũ trụ cũng già
Trời theo mây trắng, anh là của ai?
Mà nước đầu nguồn vẫn mãi mãi trong
Nếu như cái đẹp mang công thức của sự đầy đủ
Trăng lưỡi liềm không khuyết mãi trong ta
***
Thu nghiêng vũ trụ cũng già
Trời theo mây trắng, anh là của ai?
Lê
Thanh Hảo Vân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét